Lazio – Roma (lượt đi 0-2): Cần một con số cho Gervinho

09/02/2014 13:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cần một con số cho Gervinho, bởi không ai biết giới hạn của anh. Anh đã ghi 8 bàn mùa này, 5 ở Serie A và 3 ở cúp Italy, trở thành chân sút số 1 tại Roma theo cách đầy bất ngờ. Không ai biết Gervinho sẽ còn bùng nổ đến mức nào nữa, khi anh vẫn cứ bắt các hậu vệ hít khói hàng tuần, và vừa ghi 2 bàn hạ Napoli. Trước đó, anh hạ Juventus, Verona, Catania, Bologna và Sampdoria. Chỉ chấn thương mới chặn Gervinho lại được, và chỉ mùa giải 2010-11 cùng Lille (15 bàn tại Ligue 1), Gervinho mới bùng nổ thế này.

Sau trận thắng Napoli, Gervinho đã tự nhận mình một cách hài hước, là Usain Bolt. Anh tự hào với tốc độ bản thân. Chính tốc độ là nguyên nhân Rudi Garcia mua anh, nhưng quan trọng hơn, vì Roma Garcia rất chú trọng các pha phản công nên họ cần anh: Ông Garcia luôn kéo đội hình xuống thấp rồi chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh nhờ những đường chuyền của Totti. Gần 1 nữa số bàn Gervinho ghi đến lúc này là từ phản công. Hàng thủ Roma đang là bệ phóng, khi mới nhận 11 bàn thua từ đầu giải, chỉ nhiều hơn Bayern Munich (9) trong 5 giải VĐQG hàng đầu.

Không nghi ngờ chuyện Gervinho sẽ là quân bài đáng sợ nhất của ông Garcia tối nay. Tân HLV Edy Reja của Lazio cũng phải tìm cách đối phó. Buổi tập gần nhất, ông Reja đã cho toàn đội tập sơ đồ 4-3-3 để đá derby, mà mục đích ngoài phát huy đôi cánh Candreva – Baldy, cấp bóng nhiều hơn cho Klose và cố xua nỗi nhớ Hernanes, còn là một cách chặn Gervinho. Hai cánh Lazio sẽ đá thấp và không cho Gervinho khoảng trống. Ông Reja có thành công?

Trận derby Roma gần nhất đáng nhớ bởi những giọt nước mắt Balzaretti rơi trên sân, khi anh hướng về khu khán đài Curva Sud ăn mừng và khóc.

Trận derby tại Chung kết cúp Ý năm ngoái đáng nhớ bởi bàn thắng của Senad Lulic phút 71. Những chiếc áo phông in dòng chữ “Senad 71” đã được CĐV Lazio in đồng loạt để ăn mừng sau trận thắng, và trêu tức CĐV Roma.

Hôm nay, Gervinho cần một con số: Là số bàn thắng của anh, sẽ tăng lên (?), để lại khiến các nhà thống kê phải tư duy. Là số phút anh sẽ ghi bàn, để sau đó, có thể CĐV Roma sẽ gắn tên anh lên những quả áo khác, để trả thù.

Đội hình dự kiến:

Lazio (4-3-3): Berisha; Cavanda, Dias, Biava, Radu; Ledesma, Gonzalez; Candreva, Mauri, Keita; Klose.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Benatia, Torosidis; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho.

Dự đoán: 1-2


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm