Juventus đè bẹp Dinamo Zagreb 4-0: Juve, hy vọng và âu lo

29/09/2016 08:45 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã thắng và thắng đậm ngay trên sân khách. Nhưng chính xác thì màn trình diễn trước Dinamo Zagreb mang đến cả hy vọng lẫn âu lo.

4-0. Một tỷ số hoàn hảo? Đúng nếu chúng ta chỉ xét đến những con số khô khan mà thôi. Juventus đã thắng, thắng đậm và sạch lưới. 3 điểm trọn vẹn với 4 bàn thắng được ghi ở Zagreb bù lại cho 2 điểm đánh rơi ở Turin trước Sevilla trong trận ra quân. Rất đáng để hài lòng.

Những tín hiệu lạc quan

Đi vào chi tiết thì Juve thực sự có những lí do để tự tin vào con đường họ đang đi, vào những thành công sắp đến. Thứ nhất, Gonzalo Higuain tiếp tục cho thấy anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử mà Juventus đã bỏ ra với pha dứt điểm gọn gàng vào lưới Dinamo Zagreb.

Đó là bàn thắng thứ 5 của anh sau 7 trận ở các giải cho Bianconeri. Nếu may mắn hơn, Higuain đã có 6 bàn. Nhưng như thế đã là đáng hài lòng. Thứ 2, sau cùng Paulo Dybala đã ghi bàn. Dù anh được Dinamo Zagreb “tạo điều kiện” với khoảng trống mênh mông trước mặt nhưng chân sút Argentina đã biết cách tỏa sáng đúng lúc với cú sút xa đẹp mắt.

Đây là tin hiệu đáng mừng cho cả Dybala lẫn Juve bởi bàn thắng ghi được ở Zagreb có thể giải tỏa tâm lý cho tiền đạo 22 tuổi để anh trở lại “bản năng gốc” trong những trận sắp tới.

Thứ 3, Miralem Pjanic đã lên tiếng đúng lúc. Bàn thắng của anh có sự “hỗ trợ” đắc lực từ các hậu vệ Dinamo Zagreb với những lỗi phòng ngự sơ đẳng nhưng đường kiến tạo của anh cho Higuain thực sự đẳng cấp. Nó thể hiện óc quan sát nhạy bén và độ chính xác cao. Pjanic đã thể hiện được một trong hai phẩm chất mà Juventus kỳ vọng nhiều nhất ở anh khi mua anh về Turin. Đó là làm bóng.

Nhưng âu lo còn đó

Bạn đừng để tỷ số 4-0 đánh lừa bởi không phải tất cả những gì Juventus thể hiện ở Zagreb cũng nói lên sự thật về sức mạnh của họ. Đơn giản, Dinamo Zagreb còn xa mới là đối thủ cho phép kiểm chứng một cách chính xác cả sức mạnh cũng như những vấn đề nội tại của Juve.

Đội bóng Croatia thể hiện sự yếu kém rõ ràng trong cách tổ chức lối chơi, cả công lẫn thủ. Chỉ cần làm phép so sánh kiểu “số học” đơn thuần dù sự khập khiễng ít nhiều là khó tránh. Nếu Lyon có thể thắng Dinamo Zagreb 3-0 thì chuyện Juve đánh bại đại diện của Croatia 4-0 là hết sức bình thường.

Những bàn thắng của đội bóng Italy có một trong hai đặc điểm. Nếu không phải là do Dinamo mắc lỗi phòng ngự hoặc thiếu may mắn (bàn phản lưới và bàn của Pjanic) thì cũng một phần là do họ để cho ngôi sao của Juventus có quá nhiều khoảng trống và thời gian để dứt điểm (Dybala, Higuain).

Chỉ cần so sánh với cách Sevilla phòng ngự dày đặc ở trận đầu tiên và Juventus gặp khó khăn ra sao dù cầm bóng nhiều là đủ thấy đội bóng của Max Allegri được chủ nhà Dinamo Zagreb “tạo điều kiện” thế nào. Không chỉ thủ yếu mà đội bóng Croatia cũng tấn công kém sắc sảo. Thế nên, đơn giản là không thể đánh giá hiệu quả công-thủ của Juve từ một chiến thắng kiểu này.

Và nữa, Dybala vẫn đá xa khung thành như từ đầu mùa và hầu như không có kết nối với Higuain. Tất nhiên, Dybala đã ghi bàn và không “bắt sóng” với Higuain thì anh lại “liên lạc” với Alves hay Pjanic. Nhưng rõ ràng việc đá lùi thế này chắc chắn khiến hiệu suất ghi bàn của anh giảm đáng kể.

Đơn giản vì khi Dybala lùi xuống, di chuyển rộng và liên tục để làm nhiệm vụ kết nối với các đồng đội sẽ khiến anh mất sức nhiều hơn và vì thế mà hiệu quả ghi bàn giảm đi.

Để giảm tải và cũng là tạo điều kiện cho Dybala tỏa sáng nhiều hơn, Max Allegri vẫn có thể để anh đá lùi nhưng trong một hệ thống thi đấu mà anh cần được Miralem Pjanic, Khedira, Cuadrado/Daniel Alves phục vụ nhiều hơn thay vì biến anh thành “nhân viên phục vụ” thường xuyên thế này ngay cả khi Dybala làm tốt việc đó.

Simone Zaza trở về Juve sớm hơn dự kiến?

Hồi mùa Hè, West Ham đã mượn Simone Zaza từ Juve với thời hạn một năm, cùng với điều khoản mua đứt với giá 17,2 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi này đã thi đấu khá tệ, anh mới ra sân 4 trận và không ghi được bàn thắng nào nên West Ham không còn hứng thú nữa. Theo dự kiến, anh sẽ trở về Serie A ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng Giêng tới. Hiện tại, AC Milan vẫn thích có chân sút này.

Zaza đã tịt ngòi trong màu áo West Ham, nhưng thành tích của anh ở Italy là khá tốt. Anh đã ghi 20 bàn thắng sau 64 trận khoác áo Sassuolo ở hai mùa giải 2013-14 và 2014-15. Đến Juve, dù ít được thi đấu, nhưng anh cũng đã ghi 5 bàn sau 19 trận.

Cùng với phong độ kém cỏi của Zaza, West Ham cũng đang sa sút khủng khiếp. Thua liên tiếp 4 trận vừa qua, đội bóng của Slaven Bilic đã tụt xuống vị trí thứ 18/20 đội tại Premier League mùa này với vỏn vẹn 3 điểm.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm