Italia nhìn về tương lai: Những hy vọng mới màu Thiên thanh

03/07/2012 14:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Fabio Borini và Angelo Ogbonna đã không ra sân bất cứ phút nào ở EURO 2012. Tầm quan trọng của giải đấu này đã buộc HLV Prandelli không thể mạo hiểm với những mầm non chưa được kiểm chứng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân quê Brescia ấy thiếu niềm tin vào lứa trẻ. Thực tế, việc được góp mặt ở một giải đấu lớn cũng đem tới những trải nghiệm vô giá cho hai cầu thủ trẻ nói trên, cho dù họ chỉ được nhìn và cảm nhận từ băng ghế dự bị và trong phòng thay đồ. Ngay cả những tài năng trẻ lỡ chuyến tàu tới EURO như Verratti, Schelotto hay Destro, niềm tin mà họ nhận được từ Prandelli cho chuyến tập huấn trước giải cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn cho sự trưởng thành và khát vọng cống hiến của họ.



Mattia Destro và Fausto Rossi, những "mầm non" sẵn sàng cho Azzurra- Ảnh Getty

Prandelli đã cam kết ở lại để tiếp tục quá trình trẻ hóa đội tuyển, và từ vòng loại World Cup 2014, ông sẽ cho những tài năng mới được thử lửa. Gương mặt được chờ đợi nhất chắc chắn sẽ là Marco Verratti, nhạc trưởng trẻ tuổi của CLB Pescara, người được kỳ vọng sẽ là một "Pirlo mới" của bóng đá Italia. Tiền vệ chưa tròn 20 tuổi này từ lâu đã là "một phần tất yếu" của đội U21 Italia, và những trải nghiệm trong vai trò thủ lĩnh lối chơi của Pescara ở mùa giải đầu tiên chơi tại Serie A, trước khi gia nhập một đội bóng lớn như Milan hay Juventus, sẽ là hành trang cần thiết để anh bước chân lên đội tuyển. Cùng với Verratti, tiền đạo lùi Lorenzo Insigne (cũng chơi cho Pescara mùa giải trước nhưng mùa này sẽ trở lại Napoli) hứa hẹn sẽ là một "Cassano mới". Trung phong cắm Ciro Immobile, "Vua phá lưới" Serie B mùa vừa qua với 28 bàn thắng, cũng là một niềm hy vọng rất đáng chú ý. Cho tương lai xa hơn nữa, dàn cầu thủ vừa cùng đội trẻ Inter đăng quang giải "Champions League dành cho lứa tuổi U19" cũng rất đáng được mong chờ, với những cái tên như Crisetig, Romano, Bessa…

Nhưng nếu như các "mầm non" nói trên cần được rèn luyện nhiều hơn nữa ở những môi trường khắc nghiệt hơn, thì trước mắt, Prandelli cũng đã có một loạt gương mặt trẻ để lựa chọn cho các kế hoạch lâu dài của ông. Họ đều là những cầu thủ đã gây được ít nhiều ấn tượng ở Serie A một hoặc vài mùa giải gần đây. Ở hàng thủ, hậu vệ cánh Davide Santon (CLB Newcastle, sinh năm 1991) xứng đáng được đưa trở lại tầm ngắm. Một gương mặt khác trưởng thành từ "lò" Inter là Davide Faraoni (Inter, 1991) cũng đang cho thấy những hứa hẹn khi chơi khá bản lĩnh ở một vài trận đấu lớn mùa vừa qua. Michele Camporese (Fiorentina, 1992) được kỳ vọng sẽ là ngôi sao phòng ngự tương lai. Ở tuyến giữa, Luca Marrone (Juventus, 1991), Andrea Bertolacci (Roma, 1991) đều đã có những kinh nghiệm quý báu ở Serie A, trong khi những Ezequiel Schelotto (Atalanta, 1989) hay Marco Gabbiadini (Atalanta, 1991) đã phần nào khẳng định được dấu ấn. Trên hàng công, "Tiểu Faraoh" Stephan El Shaarawy (Milan, 1992) là một niềm hy vọng lớn lao. Bên cạnh đó, Diego Fabbrini (Udinese, 1990) và tất nhiên, Mattia Destro (Siena, 1991), cũng là những gương mặt triển vọng.

Vị trí thủ môn sẽ khó có thay đổi gì cho đến trước EURO 2016, khi Buffon chắc chắn vẫn là điểm tựa lâu dài, đồng thời Sirigu vẫn còn rất trẻ (25 tuổi), nhưng nếu Prandelli muốn gieo mầm tương lai, ông cũng sẽ có Nicola Leali (20 tuổi), thủ môn vừa chuyển tới Juventus từ Brescia. Ngoài ra, Mattia Perin (Genoa, 1992) cũng đáng chú ý.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm