Inter gặp Real Madrid: Cả đội Inter không bằng James Rodriguez

26/07/2014 13:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một nơi nào đó, Chủ tịch Inter Erick Thohir có lẽ đang bận bịu với trăm công ngàn việc của ông, không biết rằng hàng triệu interista năm châu có lẽ đang nghĩ ông với sự thất vọng. Cho đến thời điểm này, tức là đã hơn 9 tháng 10 ngày sau ngày Thohir chính thức mua lại Inter từ gia đình Moratti và trở thành ông chủ mới của đội, những gì ông thai nghén cho Inter vẫn chưa được sinh ra, còn giấc mơ đẹp của người hâm mộ Inter gần như đã tan biến.

Inter thời Moratti khó khăn khôn cùng về tài chính. Cán cân thu-chi luôn ở mức âm dù Inter đã bán đi hầu hết ngôi sao từng giúp họ vô địch Champions League 2010. Thohir đến đem theo niềm hy vọng lớn lao về một chu kỳ tươi sáng mới cho đội bóng áo sọc xanh-đen, với túi tiền rủng rỉnh và “tình yêu” mà ông đã hứa hẹn. Người hâm mộ Inter mơ họ sẽ giống PSG, Man City hay ít ra cũng là Roma, đội “mua đâu được đó”, nhưng điều đó chưa xảy ra. Công tác chuyển nhượng của Inter mùa hè này là tệ nhất trong số các đội bóng lớn của Italy. Họ chưa chi bất cứ một đồng nào, mà kế hoạch mua sắm cũng không có gì đáng chú ý.

Rạng sáng mai, Inter gặp Real Madrid ở Cúp giao hữu Guinness, là dịp lý tưởng để giới interista nhìn về Chủ tịch Florentino Perez của Real với sự ngưỡng mộ khôn cùng. Một ông chủ “chịu chơi” và có sức mạnh như thế mới là điều họ đang mơ. Inter không nổi tiếng bằng Real, nhưng Moratti trước đây cũng đã có lúc khiến họ được sống trong hạnh phúc. Thohir bây giờ chỉ đồng nghĩa với sự thất vọng. Khi tỷ phú Indonesia này gạt dần ảnh hưởng của Moratti khỏi đội bóng, người hâm mộ Inter bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu Inter không thể như họ mơ ước, thì ít nhất cũng phải là Inter họ vẫn thường yêu mến. Thohir có thể làm Inter ấy thay màu.

Năm 2010, Real Madrid trông về Inter với sự ghen tị. Họ thất bại, còn Inter trên đỉnh châu Âu. Bốn năm sau, Real ở một thiên hà khác so với Inter. Cả đội hình chính Inter ra sân rạng sáng mai, ngay cả khi không tung cầu thủ đội trẻ, chưa chắc đã đắt giá bằng riêng tân binh James Rodriguez của đội bóng Tây Ban Nha. Inter hiện chỉ có 3 hay 4 cầu thủ đạt giá trị trên 15 triệu euro, còn cầu thủ rẻ nhất của Real cũng ở mức đó. Trong khát vọng của giới hâm mộ “Nerazzurri”, những James, Bale hay Ronaldo phải đến với họ, là của họ.

Nhưng đời không như là mơ. Giá trị bị thổi phồng của các cầu thủ ngôi sao bây giờ càng đào sâu thêm khoảng cách giữa các nền bóng đá, mà thực chất phản ánh nền kinh tế. Khi Italy suy thoái, Inter không thể mơ cao.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm