Góc chiến thuật: Ngày Juventus trở thành một Bayern?

13/05/2015 14:52 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Bayern Munich thời HLV Pep Guardiola mà là Bayern của Jupp Heynckes, đội bóng biết chơi phòng ngự chặt và có khả năng thích ứng tùy hoàn cảnh.

Chiến thắng 2-1 ở lượt đi tôn vinh chiến thuật của HLV Max Allegri, người đã chia trận đấu thành các giai đoạn nhỏ để lên giải pháp.

Linh hoạt

Juve dâng khá cao đội hình trong khoảng 10 phút đầu: phản công 3 lần trong 6 phút và mở tỉ số ở phút thứ 8, từ pha phối hợp tuyệt tác có 27 đường chuyền. Sau đó, họ  nhường quyền kiểm soát bóng cho Real Madrid rồi tràn lên pressing mãnh liệt ngay phần sân Real trong khoảng 15 phút hiệp 2. Juve ăn bàn từ một pha phản công phút 57 mà Carlos Tevez bị Daniel Carvajal phạm lỗi trong vòng cấm. Chỉ 1 phút sau khi Javier Hernadez vào sân, HLV Allegri chuyển đội sang đá với hệ thống 3-5-2, tung Andrea Barzagli vào sân.

Có thể thấy, mức độ pressing của Juve trong trận thắng Real quyết liệt hơn lần họ hạ Dortmund 3-0 ở vòng 1/8. Cầu thủ Real nhiều phen phát cáu còn HLV Ancelotti đỏ mặt tía tai. Juve phạm lỗi 21 lần so với 13 của đối thủ. HLV Allegri sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Vidal cơ bắp chơi hộ công cho cặp tiền đạo Tevez - Morata (Pereyra chơi hộ công ở trận gặp Dortmund). Bộ ba này di chuyển rộng, đóng vai những hậu vệ tiên phong giảm sức ép lên tiền vệ lùi sâu Pirlo và cả hàng thủ.

Cách phòng ngự này không phải kiểu "dựng xe bus" chờ đợi mà là chủ động gây áp lực tùy từng thời điểm, kết hợp với phản công tốc độ. Juve đã tấn công để mở tỉ số trước Real. Juve cũng đã tấn công chứ không phải phản công, để nâng tỉ số lên 2-0 trong trận lượt về vòng 1/8 gặp Dortmund.

Phải trở thành một Bayern?

Dẫn trước 2-1, nên mặc cho HLV Allegri nói sẽ tấn công, có thể tin Juventus sẽ vẫn chơi phản công ở Bernabeu. Đôi công trước dàn hỏa tiễn mạnh vượt trội tại sào huyệt của Real là con dao hai lưỡi. Đội bóng Italy không cần mạo hiểm khi dẫn trước. Họ đã tiếp cận trận lượt về gặp Dortmund (cũng thắng 2-1 ở lượt đi) theo cách tương tự.

Chỉ có điều, Juve phải điều chỉnh khi Real thay đổi. Sự trở lại của Karim Benzema chắc chắn giúp Ancelotti khôi phục lại hệ thống 4-3-3 sở trường. Áp lực lên hàng thủ Juve sẽ lớn hơn; áp lực lên Pirlo cao hơn, dù Real đã dùng Ronaldo, Bale gây sức ép khá tốt lên Pirlo ở lượt đi.

Hệ thống mới gần như chắc chắn dẫn theo hệ quả là sức tranh chấp của tuyến giữa Real giảm. Vấn đề không chỉ ở chỗ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giảm 1 tiền vệ, tăng 1 tiền đạo, hoặc kéo Ramos về chơi trung vệ (thật ra ở lượt đi, sức hoạt động của Ramos còn thua... Pirlo) mà bởi bộ ba Modric, Kroos, James không mạnh về tranh chấp.

Juventus phải thích ứng với việc Real Madrid cầm bóng, nghĩa là họ phải pressing quyết liệt hơn nữa bên phần sân đối thủ. Nếu Vidal, Tevez, Morata là chưa đủ, thì một Sturaro sung sức hoặc Pereyra có thể dâng cao. Các đường chuyền dài của đội bóng Italy cũng nên hiệu quả hơn cho dù vẫn biết là bộ đôi Ramos, Varane (lượt đi là Pepe, Varane) chống lối tấn công kiểu phất bóng từ sân nhà rất giỏi.

Đây vẫn là một ván cờ mà khả năng thích nghi và phản ứng quan trọng hơn khả năng phản công đơn thuần. Vẫn là phản công, nhưng Tevez, Morata cũng phải tranh chấp hiệu quả và tương tác để gây sát thương. Chưa biết Carlo Ancelotti sẽ có giải pháp gì mới, nhưng biến đổi chiến thuật từ 4 sang 3 hậu vệ, lùi sâu, dâng cao, tấn công hay phòng ngự, chắc chắn phải là những điều cơ bản trong bộ nhớ của cầu thủ Juve.

Sẽ không có chuyện phòng ngự  "xe bus hai tầng" như Chelsea trước Barcelona năm 2012 hay Inter trước Barcelona năm 2010 để Juve thắng, mà họ phải là một dạng phản ứng nhanh như Bayern Munich trước Barcelona mùa giải 2012-13. Nếu thành công ở trận này, Juve xứng đáng vào Chung kết, thậm chí đăng quang!

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm