GÓC ANH NGỌC: Từ sự tiếc nuối mang tên Tevez đến bài học của Pippo

21/09/2014 22:35 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hai lần Tevez đến San Siro là hai lần Milan cay đắng thất bại. Mùa trước, một cú sút tuyệt đẹp dưới xà ngang của anh biến Milan thành một trong những bậc thang đưa Juve đến Scudetto thứ ba liên tiếp. 

Đêm thứ Bảy mới rồi, một cú dứt điểm cận thành đối mặt với Abbiati đã giải quyết trọn vẹn một trận đấu mà Juve của anh chơi trên cơ. Tất cả diễn ra dưới mắt Berlusconi, Galliani và Barbara. Một sự nuối tiếc nào đó đang trào lên ở Milan, khi đội bóng đẹp đẽ và mong manh của Pippo hứng chịu thất bại đầu tiên?

Silvio Berlusconi và người yêu Federica Pascale (kém ông gần 50 tuổi) ngồi trên khán đài San Siro cho đến tận thời điểm Tevez sút tung lưới Milan. Thế rồi, ông đứng dậy và bỏ về, khuôn mặt dường như nặng trĩu vì thất vọng. Ông không dự khán đến hết trận, không phải vì chán nản, mà vì phán quyết của Tòa án Milan liên quan đến việc trốn thuế và giả mạo các giấy tờ tài chính của ông buộc ông phải ở nhà vào một thời điểm nhất định trong ngày (trong những tháng qua, ông chủ của Milan cũng phải thực hiện lao động công ích ở một trại dưỡng lão vì phán quyết ấy). Rời sân không phải là cách Berlusconi giương cờ trắng như một số người lầm tưởng, nhưng phép màu mà ông muốn mang đến cho Milan bằng cách bay trực thăng đến thăm trại tập của đội trước trận đấu đã không xảy ra như mấy lần trước.

Không một phù thủy nào có thể hóa phép để che giấu hết những vấn đề mà Milan của Pippo yêu dấu đã bộc lộ từ trước: quá mong manh ở tuyến giữa và thiếu sự chắc chắn ở tuyến sau. Hàng tiền vệ ba người của Milan đã không thể chống cự được với tuyến giữa mạnh mẽ, xông xáo và đầy kiên nhẫn của Juve, trong khi Milan đã để lọt bàn thua thứ 6 chỉ sau 3 trận đầu mùa!


Tevez lẽ ra đã là người của Milan.



Tevez đã ghi 2 bàn hạ Milan, đều tại Serie A.

Nhưng trong khi không ít người đang hăng hái tìm kiếm các con số để khẳng định rằng Tevez là một vụ áp phe trên cả tuyệt vời của Juve, sau bàn thắng thứ 28 trong 52 trận chính thức cho đội trong hai mùa qua, thì có lẽ phải kể lại thêm một câu chuyện: Tevez lẽ ra đã là một người của Milan vào tháng 1/2012, khi Milan đã đạt được thỏa thuận với Man City về việc chuyển nhượng Tevez đến San Siro, trong khi Pato từ Milan sang PSG. Thương vụ Tevez chỉ có thể thành hiện thực nếu như vụ Pato sang Pháp thành công, bởi bán Pato, Milan mới có tiền để trả cho Man City để có Tevez. Thế nhưng, vào phút chót, khi Galliani đã có mặt ở Paris để đóng lại phi vụ Pato thì một cú điện thoại của Berlusconi đã làm thay đổi tất cả. Vụ mua bán không diễn ra, Pato ở lại, dặt dẹo thêm hai năm nữa với những chấn thương và cuối cùng hồi hương, Tevez sang Juventus và mùa bóng nào cũng ghi bàn đánh bại Milan ở San Siro, trước mắt Berlusconi, con gái ông Barbara và Galliani.

Điều gì đã xảy ra khiến Berlusconi gọi cú điện ấy và làm thương vụ Tevez mà Milan đã theo đuổi nhiều năm không thể thành hiện thực? Báo chí Italy đồn rằng, đằng sau quyết định bước lùi lại ấy của Berlusconi có ý kiến của Barbara, người lúc đó đang có một cuộc tình sâu đậm với Pato. Nàng không muốn xa anh hay là thực ra ngay lúc ấy, nàng đã bắt đầu thể hiện tham vọng muốn gạt bỏ vai trò của Galliani trong ban lãnh đạo Milan?


Milan đánh mất thế trận trước Juve.

Dù thế nào đi chăng nữa, thì Tevez cũng đang mang trên vai chiếc áo Juve và các chàng trai của Allegri hồi đầu năm 2014 cũng như Inzaghi bây giờ lại một lần nữa ôm lấy thất bại. Đêm San Siro, Milan đã chiến đấu và không lùi bước, nhưng chỉ trong hiệp một, mà bản thân hiệp cũng ấy đã bộc lộ một trong những vấn đề lớn của Milan hiện tại: không cầm được bóng, chỉ 37%, quá ít trong một cuộc thư hùng được chờ đợi mà họ là đội thách thức quyền lực của Juve đương kim vô địch. Chiến thắng của Juve do đó không làm ai ngạc nhiên, bởi đội bóng của Allegri đã chơi với sức mạnh của một đội trưởng thành và đầy kinh nghiệm, trước một Milan non trẻ đang háo hức xông lên nhưng chỉ như đâm đầu vào một bức tường đá, và cuối cùng, vùng vẫy một cách tuyệt vọng sau đó, khi không thoát ra được thế trận mà Juve đã giăng ra từ giữa sân.

Hiệp hai, trận đấu diễn ra chủ yếu bên phần sân Milan và bàn thắng của Tevez giống như một nhát kiếm ân huệ của một người hiệp sĩ trước đó đã đâm trọng thương đối thủ của mình trong một cuộc đối đầu không cân sức. Trận đấu với Juve ở ngay vòng đấu thứ ba đầu giải là một phép thử quan trọng đối với Milan Inzaghi, khi nó cho tất cả thấy những vấn đề của Milan ở tuyến giữa, khi sự xông xáo và mạnh mẽ của De Jong trở nên quá ít ỏi và việc dâng hai hậu vệ cánh lên hỗ trợ tiền vệ không hiệu quả. Khi tuyến giữa bị tràn ngập, phương án cuối cùng khả thi cho Milan là phản công và tăng thêm số tiền đạo cũng không thể thực hiện được nốt do tuyến giữa hoàn toàn bị bóp nghẹt.




Inzaghi đã thua Juve của Tevez.

Sự khác biệt của Milan và Juve không phải chỉ ở chỗ Milan đã thủng lưới 6 bàn sau 3 trận, trong khi Buffon và các đồng đội của anh chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào trong gần 10 trận đấu liên tiếp qua trên tất cả các mặt trận, mà là cái cách mà họ đã chiến đấu với nhau. Juve vẫn thế, trịch thượng và như một ông chủ. Milan hăm hở, hào hứng như một đứa trẻ và rồi gục ngã khi kiệt sức. Bức tranh được thể hiện rất rõ: Milan bị dồn ép về phần sân mình, lo lắng và sợ hãi, bất lực trong việc tìm con đường để giải thoát mình khỏi đối thủ và không có cách nào để thoát khỏi cái chết.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đêm San Siro, người ngồi trên ghế của Inzaghi không phải ai khác mà chính là Allegri, người đã bị Milan sa thải đầu năm nay sau một trận thua? Nhiều khả năng, ông chủ của Milan sẽ lên tiếng chỉ trích Allegri, coi ông như một "thợ may tồi", một "người kém khả năng" như ông đã từng mô tả về Allegri vài lần trước kia. Nhưng Inzaghi còn trẻ, là một người của gia đình Milan, hành trình của anh với Milan mới chỉ bắt đầu và người ta không thể coi anh như một HLV đã có "số má" để chỉ trích anh một cách quá dữ dội. Lịch sử cũng cho thấy, lần gần nhất Milan có một HLV lần đầu dẫn dắt họ thắng cả 3 trận liên tiếp đầu mùa là vào những năm 1950...

Đêm thứ ba này, ở Empoli, là một cuộc chiến khác của Pippo, khi sức ép lên anh đã bắt đầu tăng. Đội bóng mới lên hạng xứ Toscana không phải là Juve. Thế nên, một thất bại nữa sẽ chứng kiến những cơn bão mới nổi lên trong ngôi nhà Milan, khi những giấc mơ mới được thắp lên nhờ hai trận thắng đầu mùa....

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm