Góc Anh Ngọc: Những 'điều răn' của Conte

03/09/2014 06:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khối lượng tập lớn ngay trong ngày đầu tiên tập trung của đội tuyển. Điện thoại phải để ở chế độ im lặng. Tất cả đều phải tập trung vào công việc của cả đội và mỗi người. Mọi lỗi lầm đều sẽ bị trừng phạt. Conte đã bắt đầu triều đại của mình ở đội tuyển bằng kỉ luật thép. Anh bảo: "Đội Italy của tôi phải tự hào, khiêm tốn, nhưng không được chơi quá hiền".

Điện thoại ở chế độ im lặng. Đấy là mệnh lệnh đầu tiên mà Antonio Conte, vị tân HLV trưởng của đội tuyển Italy đưa ra với các nhân viên của trại tập. Nếu như một HLV đã ba năm liên tiếp đưa Juve đến Scudetto và muốn truyền cảm hứng và công thức chiến thắng anh đã có cho đội tuyển mà lại quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, chắc chắn anh phải có lí do. Lí do không chỉ là vì anh đang hướng đến trận đấu đầu tiên của mình cho đội bóng Thiên thanh, mà vì Conte còn muốn tạo ra một dấu ấn ngay tức khắc đến toàn đội, và từ đó cho tất cả thấy, anh là một HLV nghiêm túc, mạnh mẽ và không phải tay mơ.

Nếu như Prandelli là một người ưa kỉ luật và thậm chí không ngần ngại áp dụng cái mà ông gọi là "quy định về đạo đức" để sẵn sàng gạt bỏ những cầu thủ bị kỉ luật ở Serie A trước các cuộc triệu tập của mình cho ĐTQG, Conte còn muốn làm hơn thế, một cuộc cách mạng thực sự về cách hành xử. Ngay trước khi triệu tập cầu thủ cho trận giao hữu với Hà Lan ở Bari, anh đã tuyên bố trước báo chí, rằng "Tôi không có lòng thương hại với bất cứ ai" để rồi gạt Balotelli khỏi danh sách các cầu thủ sẽ gọi. Một thông điệp trúng hai đích: 1) Balotelli phải cố hết sức để thể hiện mình, rằng anh xứng đáng có mặt trong đội tuyển, sau một World Cup thất bại mà anh có một phần trách nhiệm, 2) Balotelli là nhân vật trọng tâm trong chiến dịch nâng tầm quảng bá sản phẩm của Puma, hãng tài trợ kĩ thuật của đội Thiên thanh. Loại bỏ Balotelli lần này cũng là cách để cho thiên hạ thấy, những ai cho rằng, Conte được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Ý nằm trong chiến dịch của Puma, vì anh ăn một phần lương từ ngân sách quảng cáo của Puma, là không có cơ sở. Conte quan trọng hiệu quả và chất lượng hơn bất cứ điều gì khác.

Conte rất chú trọng kỷ luật

Cho trận ra mắt chính thức của Conte trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Italy, anh không có nhiều thời gian, chỉ chừng một tháng kể từ khi bổ nhiệm, và như thế là không đủ. Nhưng người đã đưa Juventus lên đỉnh cao vinh quang không hề bối rối. Anh làm những gì mà mình thấy cần. Anh gạt bỏ Balotelli, triệu tập các cầu thủ cần thiết, và bắt đầu ban bố những "điều răn" cho các học trò. Các cầu thủ bị khống chế về cách ăn mặc, cách sử dụng điện thoại và buổi tập đầu tiên của đội ở Coverciano bắt đầu từ lúc 10 rưỡi sáng hôm 1-9 với 50 phút tập nặng, thay vì chỉ là tập nhẹ ở các CLB vào ngày thứ hai hàng tuần, hôm sau trận đấu vào chủ nhật của họ ở Serie A. Vào buổi chiều, các cầu thủ xem băng video phân tích của Conte trong hai tiếng đồng hồ, trước khi bước vào buổi tập thứ hai. Điều gì đang xảy ra với Conte, theo phong cách huấn luyện ấy? Một nhà bình luận calcio bảo rằng, Conte không muốn để mất dù chỉ một phút. Anh muốn chú ý đến từng chi tiết của buổi tập, từng vấn đề của đội tuyển và các cá nhân, đồng thời luôn thẳng thắn, rõ ràng và trực diện với tất cả, không hề ngoại giao với bất cứ ai. Anh tuyên bố, "những ai có mặt ở đội tuyển hôm nay, chưa chắc sẽ có mặt trong đội vào ngày mai". Một thông điệp với tất cả sau vụ Balotelli bị loại. Một lời đe dọa thực sự với bất cứ ai.

Những điều ấy các cầu thủ Juve trong đội tuyển biết rất rõ, khi họ dưới sự chỉ đạo của Conte ở Vinovo. Những buổi tập giống như trận đánh, và trại tập chẳng khác gì một trại lính. Ở Coverciano, trại tập của đội tuyển Italy, cũng như ở Vinovo, trại tập của Juve, Conte không cho phép bất cứ người làm công nào được bén mảng đến gần nơi các cầu thủ đang khởi động, và mọi nhân viên làm việc ở đó không được nói to, không được để chuông điện thoại. Người HLV nghiêm khắc ấy không muốn các cầu thủ của mình sao nhãng một tích tắc vì bất cứ điều gì. Anh không muốn có một trận ra mắt gây thất vọng, nhưng điều quan trọng hơn, là sau đó 5 ngày, Italy sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên ở vòng loại EURO 2016 trên sân Oslo với đội chủ nhà Nauy. Conte vội vã nhưng không muốn mắc sai lầm, và trong vòng 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu tập trung toàn đội ở Coverciano, anh phải thực hiện một khối lượng công việc nặng nề ngang với một tháng ở Juve. Anh hiểu là không có nhiều cơ hội để sửa sai, nếu mắc sai lầm. Một HLV CLB có thể chỉ bị các CĐV đội nhà căm ghét nếu thất bại. Nhưng một HLV ĐTQG sẽ bị cả một đất nước thù hận nếu làm cho họ bị tổn thương.

Thế nên, nhiệm vụ của Conte không hề đơn giản: anh không chỉ phải truyền cảm hứng cho một đội bóng thất bại nặng nề ở World Cup và đã làm tan vỡ niềm tin của hàng triệu người hâm mộ, mà còn phải tạo ra một cỗ máy nhuần nhuyễn và biết chiến thắng để đến EURO 2016. Điều ấy không đơn giản, một khi Pirlo, người đã tuyên bố giã từ Thiên thanh sau World Cup, chưa trở lại đội tuyển. Sơ đồ 3-5-2 đã thành công ở Juve của anh cũng phải cần thời gian để có thể đem đến thắng lợi cho Italy. Conte, qua cuộc họp báo ở Coverciano ngày đầu tiên ở đội, còn cho thấy một tham vọng lớn hơn nữa: cải tổ nền bóng đá Italy. Anh lên tiếng cảnh báo về sự khan hiếm tài năng cho đội tuyển do có quá nhiều cầu thủ ngoại ở Serie A. Trong vòng đấu đầu tiên ở giải, số cầu thủ Ý ra sân chỉ đạt 44%. Những con số thống kê của CIES (Trung tâm nghiên cứu về thể thao của Thụy Sĩ) cũng cho thấy Italy đứng cuối bảng trong số 31 nước Châu Âu về việc sử dụng số cầu thủ trẻ được đào tạo trong lò của các CLB. Một hệ quả nhãn tiền: kể từ năm 2008 đến nay, Italy hầu như không có sự thay máu trong đội tuyển. Luôn có một khối 4-6 cầu thủ trong đội hình chính thức xuất hiện từ đó tới giờ mà gần như không có người thay thế.

Những gì liên quan đến cầu thủ trẻ người gốc Ý và sự xâm lăng của cầu thủ ngoại quốc là vấn đề của các CLB, và Conte chưa thể thay đổi ngay được điều này. May mắn cho Conte, anh vẫn triệu tập đủ 23 cầu thủ người Ý cho những trận đấu của mình. Sau một mùa hè đầy thất vọng và biến động của Thiên thanh cũng như calcio nói chung, các tifosi không muốn nghe những lời chỉ trích, bao biện hay bất cứ điều gì khác nữa. Họ có thể thông cảm cho anh, nhưng họ muốn những "điều răn" của anh có hiệu quả để nhìn thấy chiến thắng. Đấy là điều duy nhất người ta chờ đợi. Còn thắng như thế nào, thắng một cách "không hiền lành" như anh đã tuyên bố, chẳng quan trọng...

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm