Góc Anh Ngọc: Ngày Inzaghi đối đầu Allegri

20/09/2014 07:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- "Không, đấy chỉ là Milan đối đầu với Juve". Inzaghi cười và nói như thế trong cuộc họp báo, khi cánh phóng viên chỉ tìm cách moi được từ anh những suy nghĩ về đội bóng cũ Juventus, về người thầy cũ Allegri, giờ đã trở thành người đối đầu với anh trong một cuộc chiến mà quá khứ và hiện tại của Milan ùa về San Siro một cách mãnh liệt. Gần như cùng lúc, ở trại Vinovo, trong cuộc họp báo trước trận của Juve, Allegri không ngại quá khứ, nhưng cũng nói rất ít. "Giữa tôi và Pippo có một vài hiểu lầm trong quá khứ, nhưng mọi chuyện đã được làm rõ rồi".

Đấy là một câu chuyện dài về một mối quan hệ không lãng mạn để có thể trở thành nội dung của những cuốn sách, nhưng lại đủ căng thẳng để đưa lên trang nhất các tờ báo. Tháng 9/2012, khi Milan mở đầu mùa bóng với 3 trận không thắng, áp lực đè nặng lên đầu Allegri và việc kiểm soát sức ép không hề đơn giản, vào thời điểm báo chí đã đồn đoán ầm ỹ về người sẽ thay thế ông trên ghế HLV Milan. Một trong số những cái tên được đưa ra là Pippo Inzaghi, người vừa được bổ nhiệm làm HLV đội thiếu niên Milan và vẫn còn uất hận Allegri về việc đã không điền tên anh vào danh sách dự Champions League mùa bóng 2011/12 và sau khi mùa bóng ấy kết thúc, đã buộc anh phải treo giày, điều mà con người luôn khao khát ra sân trong màu áo Milan ấy không hề muốn.

Hôm ấy, cách đây 2 năm không sai một ngày (20/9/2012), Allegri đến sân tập của đội trẻ Milan để xem chân cẳng các tài năng trẻ. Ở đó, ông gặp Inzaghi và chào một cách lạnh nhạt. Allegri, vẫn bực tức về việc sau khi giải nghệ, Inzaghi đã công kích ông trên báo chí quá nhiều, lên tiếng khiêu khích: "Cậu thậm chí còn không có cả dũng khí để nhìn vào mặt tôi. Cậu không phải người đàn ông". Inzaghi đáp trả: "Tôi đã bị buộc phải giải nghệ vì lỗi của ông".

Một cuộc cãi nhau nảy lửa đã nổ ra như thế, căng đến mức họ lao vào nhau và Filippo Galli, phụ trách tuyến trẻ của Milan, đã phải vào can. Một vụ scandal mà Galliani không hề mong đợi, bởi ông không muốn hình ảnh của đội bóng xấu đi trước công chúng vì những bất đồng nội bộ. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng trong những cuộc trả lời phỏng vấn, Inzaghi vẫn ấm ức về điều ấy. Anh đã mong đợi Allegri và Milan đối xử tốt hơn với anh, một huyền thoại sống, một người hùng của trận chung kết Champions League tại Athens năm 2007, người được các tifosi yêu mến hết mực. Anh không hề hy vọng bàn thắng vào lưới Novara ở vòng đấu cuối cùng mùa bóng 2011/12 là bàn thắng mà anh phải chia tay sân cỏ.


Inzaghi chưa thôi uất ức với những gì Allegri đã làm với anh

Nhưng Allegri không muốn Milan gia hạn hợp đồng với anh, lúc đó đã 39 tuổi và ông coi Inzaghi cũng như nhiều công thần cao tuổi khác của Milan, là gánh nặng cần gạt bỏ. Inzaghi không bao giờ quên điều đó, kể cả khi Allegri đã giải thích một cách công khai trước báo chí. Hai năm đã qua kể từ ngày đó, khi số phận và Allegri đã đẩy Inzaghi vào con đường của một HLV, và một ngày anh đã ngồi trên chiếc ghế HLV mà đầu năm nay Allegri đã từng ngồi, để rồi sau đó bị Galliani đá đít và thay bằng Seedorf, người bạn thân của Inzaghi, anh có còn tiếc nuối cảm giác sung sướng đến tột độ sau những bàn thắng, chạy về phía các tifosi trên khán đài như một gã điên?

Thời gian giống như một liều thuốc độc. Nó khiến cho người ta hoặc đau đớn khi hoài niệm buồn, hoặc nhoẻn miệng cười xa xăm đối với những câu chuyện đẹp. Đường đi của Inzaghi và Allegri đã từng cắt nhau trong hai mùa bóng, đã cùng đi đến điểm tận cùng là mùa bóng 2011/12 và sau đó là những cuộc chia tay đã hẹn trước, để rồi con đường đi của họ lại tiếp tục hướng về phía trước, cho đến lúc gặp nhau một lần nữa, ở một mùa bóng mà cả Milan lẫn Juve đều thay đổi mạnh mẽ, khi cả Inzaghi lẫn Allegri không hề nghĩ là họ sẽ tái ngộ ở hai phía đối địch. Allegri đã bước ra khỏi bóng tối ở Juventus Stadium, đã dần xua đi những hoài nghi của người hâm mộ về khả năng của ông khi Juve bất ngờ tuyên bố chọn ông làm người thay Conte.

Bóng dáng của Conte vẫn còn ẩn hiện đâu đó tại Juve, nhưng Allegri đã dần dần tạo ra một đội bóng của riêng mình. Bản sắc hay cái chất Allegri lên Juve như ông đã làm ở Milan trong những năm trước kia vẫn cần thời gian để đưa ra kết luận. Nhưng 8 bàn thắng và không lọt lưới bàn nào trong 3 trận Serie A và Champions League là một khởi đầu hứa hẹn. Milan của Inzaghi gợi lại một cảm giác khác, bùng nổ, khát khao mạnh mẽ như chính Inzaghi, nhưng thiếu chắc chắn, sai lầm và phiêu lưu như một đội bóng của Zeman. Trong những cuộc đối đầu đỉnh cao như thế nào, kinh nghiệm và cá tính là điều quan trọng, và Inzaghi thiếu vế đầu. Nhưng may mắn và khả năng đương đầu sức ép lại là điều Allegri không đủ. Và chính những khiếm khuyết ấy có thể là điều khiến trận đấu trở nên khó đoán trước hơn.


Giờ đây, họ sẽ đối đầu trên cương vị HLV của 2 đội bóng

Tháng 2/2012 là lần gần nhất mà Milan và Juve gặp nhau trên đỉnh cao của calcio, khi cuộc thư hùng của họ là tủ kính trưng bày thứ bóng đá đẹp nhất của một nền bóng đá suy thoái. Ở San Siro hôm ấy, Milan trong tay Allegri đã chơi dữ dội, đã dẫn điểm từ sớm nhờ công của Nocerino, đã tranh cãi kịch liệt và điên cuồng với trọng tài Tagliavento, người sẽ bắt chính hôm nay, sau khi một bàn thắng của Muntari không được công nhận dù bóng đã qua vạch vôi mười mươi, và cuối cùng, đã bị gỡ hòa ở cuối trận, để rồi từ đó họ không còn tiệm cận nhau nữa. Juve đoạt 2 Scudetto sau đó trong những cuộc đua với Napoli và Roma, Milan chìm sâu xuống đáy của tuyệt vọng và Allegri kết thúc cơn bĩ cực bằng việc bị sa thải, trong lúc Inzaghi vẫn đang "học bài" bằng mấy thất bại với đội trẻ.

Bây giờ, họ gặp lại nhau ở đây, tại San Siro, nơi một người đã gắn bó suốt 13 năm của cuộc đời, trên sân cỏ lẫn băng ghế huấn luyện, và người kia cũng đã trải 3 năm vui buồn, với một Scudetto mà cả hai đã cùng góp sức giành được 3 năm về trước. Họ đã gặp nhau một lần vào tháng 8-2014 ở Cúp TIM. Trong 45 phút ngắn ngủi của trận đấu mùa hè ấy, Milan đã thắng 1-0. Nhưng Serie A là một thực tế khác hẳn. Dù họ đã cùng thắng hai trận đầu ở Serie A mùa bóng mới, nhưng bao khó khăn thực ra vẫn còn ở phía trước, và bây giờ hành trình khổ ải ấy mới bắt đầu.

Trước trận đấu, Inzaghi bảo, anh không ngủ được, hệt như trước những trận chung kết  Champions League anh đã ra sân trong màu áo Milan. Có lẽ trong một thời gian ngắn nữa, trên đầu của chàng cựu tiền đạo điển trai ấy sẽ bắt đầu lốm đốm tóc bạc. Sau rất nhiều những câu chuyện liên quan đến anh (từ việc anh ăn kiêng, việc anh liên tục phủ nhận quan hệ với các cô gái xinh đẹp, những bàn thắng, cho đến vụ cãi cọ và mối thâm thù với Allegri) là một trận đấu được đợi chờ, và các milanista dường như cũng đang sống trong cảm xúc hồi hộp, lo lắng và khấp khởi hệt như anh.

Đêm San Siro, Pippo và Massimiliano, ai mới là người thực sự cảm thấy "Allegri" (số nhiều của từ "allegro", nghĩa là vui vẻ)?

Những con số

1-1 Trong 83 cuộc đối đầu giữa Milan và Juve trên sân San Siro trong lịch sử tại Serie A, 1-1 là tỉ số xuất hiện nhiều lần nhất, 18 lần, gần nhất là ngày 25/2/2012 (ghi bàn Nocerino và Matri).

5 Lần thứ 5 Rizzoli được phân làm trọng tài chính một trận Milan-Juve, trong đó, Milan thắng 2 trận (gần nhất 25/11/2012, 1-0, Robinho và 5/3/2011, Gattuso), Juve thắng 2 trận (2/10/2011, 2-0, Marchisio 2 bàn, và 14/12/2008, 4-2, Del Piero, Chiellini, Amauri 2-Pato, Ambrosini).

5 Lần đầu tiên kể từ mùa 2001/02, Milan có tới 5 cầu thủ ghi bàn trong 2 vòng đầu tiên, là Honda (2), Menez (3), Muntari, Bonaventura và De Jong.

7 Trước khi gặp Milan, Juve đã trải qua 7 trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức mà không thủng lưới bàn nào (hòa Benfica 0-0, thắng Atalanta 1-0, Roma 1-0, Cagliari 3-0, Chievo 1-0, Udinese 2-0 và Malmoe 2-0). Lần gần nhất họ thủng lưới là ngày 28/4/2014, trong trận thắng Sassuolo 3-1 (bàn thắng của Zaza).

8 Lần gần nhất Milan thắng hai trận đầu tiên của mùa giải là đã cách đây đã 8 năm, mùa 2006/07, và cũng như mùa này, 2 trận thắng đều trước Lazio và Parma.   

2005 Lần gần nhất hai đội gặp nhau khi cùng bằng điểm (và cùng đầu bảng) là tháng 5/2005. Ở vòng 35 ngày 8/5/2005, Juve đã thắng Milan 1-0 ngay tại sân San Siro bằng bàn duy nhất của Trezeguet. Từ đó, Juve bứt lên và cuối mùa đoạt Scudetto.

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm