Góc Anh Ngọc: Milan khủng hoảng, Mihajlovic đã rất gần đoạn đầu đài

07/10/2015 06:21 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại thứ 4 của Milan trong 7 trận đã đấu kể từ đầu giải, một sự im lặng chết chóc phủ lên Mihajlovic. Berlusconi không bình luận. Galliani không cất tiếng. Barbara Berlusconi làm ngơ. Không ai lên tiếng sa thải vị HLV 46 tuổi. Nhưng cũng không một ai nói câu nào để bảo vệ anh trước sự chỉ trích ngày càng tăng của báo chí.

Đấy là sự im lặng chết người dự báo cho một cuộc li dị sắp sửa diễn ra trong nay mai. Seedorf đã biết rõ điều ấy trong cái năm tai hại mà anh dại dột nhận lời dẫn dắt đội bóng, để rồi chia tay trong cay đắng. Inzaghi cũng quá rõ chuyện này ở mùa hè mới rồi, khi những ông chủ của Milan sa thải anh, chính thức hạ bệ thần tượng thứ hai liên tiếp của sân San Siro khi hình ảnh cầu thủ của họ trong lòng các tifosi vẫn còn rất lung linh. Bây giờ là Mihajlovic, người sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài vào đêm thứ Bảy tới, nếu Milan quỳ gối một lần nữa, trên sân của Torino. Các tifosi giờ đây đang tự hỏi: liệu Mihaj, cũng như Inzaghi và Seedorf (hai người này vẫn đang nhận lương của Milan dù đã bị sa thải, tổng cộng 5 triệu euro), có phải là thủ phạm lớn nhất của cuộc bại trận này?

Đêm San Siro mới rồi, Milan đã bị làm nhục khi thua đến 4 bàn trước Napoli, được dẫn dắt bởi Sarri, ông HLV trông có vẻ như một nhà giáo, đã từng được Galliani chấm để dẫn dắt Milan mùa này, nhưng sau đó bị Berlusconi gạt chỉ vì Sarri là một người cánh tả! 5 phút cuối trận, các khán giả của Milan trên sân San Siro, sau khi huýt sáo đội nhà, đã quay sang hát "O' surdato nnamorato" (người lính đang yêu), bài hát mà những người hâm mộ Napoli vẫn hay hát mỗi khi phấn khích trên sân San Paolo. Họ đã chứng kiến trong bẽ bàng đội hình của Mihajlovic bị đánh tan nát trong một thảm bại không gì có thể bào chữa.


Sau trận, Mihajlovic thừa nhận trách nhiệm thuộc về tất cả, đứng đầu là anh. Anh cũng nói, Napoli mạnh hơn Milan. Đối với những ông chủ đã chi ra hơn 80 triệu euro trong mùa hè qua để tái thiết đội bóng, đấy là một sự thừa nhận không thể chấp nhận nổi. Sự im lặng của họ sau thảm bại hóa ra cũng mang một ý nghĩa khác: bản thân họ cũng không biết phải nói gì, bình luận gì, vì có lẽ họ cũng không biết phải làm gì, đi theo hướng nào.

Milan sau 7 trận (với số điểm giành được còn ít hơn cả Milan cùng kì mùa trước của Inzaghi) là gì? Tấn công tệ hại, phòng ngự còn tệ hơn nữa, kiến tạo rất ít. Và khi bị dẫn trước, đội bóng run rẩy. Milan đã tự thua, khi bản thân những vấn đề nghiêm trọng nhất của mùa trước chưa hề được giải quyết hoặc ít ra cũng cho tất cả thấy là đang được "sửa chữa". Không phòng ngự, không chất lượng lối chơi, không cá tính. Những con số nói lên tất cả: 13 bàn thua (hàng thủ tệ thứ 2 trong giải), chỉ 8 bàn thắng (ghi bàn đứng thứ 8/20 đội) và không ghi nổi bàn nào trong cả 4 trận thua. Trong 7 trận, Milan chỉ sút cầu môn được 57 lần, trong đó chỉ 25 lần trúng khung thành, đứng thứ 17/20 đội. Thống kê cũng cho thấy, các cầu thủ Milan đã chạy tổng cộng 606,21 km, đứng thứ 13/20 đội ở Serie A (!). Khi một đội bóng không chịu chạy, không chiến đấu và sút ít, làm thế nào để họ chiến thắng?


Mihajlovic mắc những sai lầm trong việc đánh giá nhân sự

Mihajlovic không dễ bao biện cho thất bại rằng, Milan đang tái thiết mà gặp phải một lịch thi đấu quá xương xẩu trong vòng 7 trận đầu (gặp Fiorentina, Inter và Napoli, những đội mạnh, và gặp Genoa, một đội rất khó chơi). Anh mắc những sai lầm trong việc đánh giá nhân sự, như trường hợp Ely và quá lệ thuộc vào sơ đồ 4-3-1-2 trong thời điểm Milan không có một cầu thủ hộ công đẳng cấp thế giới.

Nhưng bản thân các cầu thủ cũng không thể bào chữa được cho mình. Một số cầu thủ đã bộc lộ những hạn chế khiến họ không thể trở thành những ngôi sao lớn (Zapata, De Sciglio). Những tân binh trẻ được mua với giá cắt cổ gây thất vọng, cụ thể là Romagnoli và Bertolacci. Hàng tiền vệ đầy ắp những vấn đề nghiêm trọng khi Montolivo không còn là chính anh, Bertolacci và Kucka không thể hiện được mình như khi còn chơi cho Genoa. Khi hàng tiền vệ không đủ sức che chắn và kiến thiết, hàng thủ lỏng lẻo sẽ hứng chịu những bàn thua và những nỗ lực của Luiz Adriano và Bacca là không đủ. Và những vấn đề của Galliani? Chưa bao giờ ông bị chỉ trích nhiều đến thế. Bất chấp việc đã tung ra hàng tấn tiền, Milan vẫn không tạo lập được một đội hình như mong đợi.

Rất khó có thể chấp nhận thêm một mùa nữa, mùa thứ ba liên tiếp, vắng bóng khỏi Champions League, một cú đấm nặng nề vào dạ dày Milan, bởi đấy là một thiệt hại siêu lớn về tài chính. Nhưng cũng khó có thể chấp nhận thêm những trận thua nữa, càng đẩy đội bóng vào một cuộc khủng hoảng không lối thoát. Điều đó đồng nghĩa với việc Milan sẽ sa thải Mihajlovic, HLV thứ 4 của họ trong vòng 2 năm qua và phải chi thêm tiền bồi thường trong khi vẫn đang phải trả cho Seedorf và Inzaghi? Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, và những cái tên đã được đưa ra, từ Mazzarri, Prandelli, Spalletti cho đến Montella, một khi Mihajlovic lên đoạn đầu đài.

Tất cả những điều ấy đang xảy ra sau một mùa hè đầy mơ mộng, một mùa bóng vừa bắt đầu được hơn 1 tháng đã đầy biến cố, từ thành tích tệ hại trên sân cỏ cho đến việc không xây được sân vận động mới, và 480 triệu mà Mr Bee hứa đổ vào Milan mãi chưa thấy đâu...            

Con số

0 - Chưa khi nào Milan có hiệu số bàn thắng bại là -5 sau 7 trận đã đấu.

0 - Chưa lần nào Milan lật ngược được thế thua sau khi bị dẫn trước 1 bàn.

8 - Lần gần nhất Milan ghi được 8 bàn thắng sau 7 trận đầu giải là mùa 1993/94, dưới thời Capello. Kết quả các trận đấu như sau: 1-0, 1-0, 0-0, 2-0, 2-0, 2-0, 0-0. Khác với bây giờ, Milan không thủng lưới bàn nào trong 7 trận đó. Cuối mùa, họ đoạt cú đúp Scudetto và Champions League.

13 - Trong 29 năm triều đại Berlusconi, đây mới là lần thứ 2 Milan thủng lưới tới 13 bàn sau 7 trận. Hai năm trước, Milan của Allegri cũng rơi vào tình trạng này (sau đó ông bị sa thải).

14 - Milan đứng thứ 14/20 đội về số cú sút, kém cả hai đội mới lên hạng Carpi và Frosinone và đứng 17 về số cú sút trúng khung thành. Milan cũng đứng thứ 14/20 ở Serie A về số quả tạt cánh.

Những vấn đề của Milan

Cầu thủ: Hàng thủ và hàng tiền vệ không đạt được trình độ và đẳng cấp mà Milan mong muốn. Đội bóng có quá nhiều hạn chế về kĩ thuật và thiếu bản lĩnh, thiếu cá tính.

HLV: Mihajlovic chưa truyền được cá tính cũng như ý đồ của mình vào đội hình. Trên sân, Milan không thể hiện được kết quả của một chương trình tập khá nặng và dày.

Ban lãnh đạo: Chi đậm, nhưng vẫn không tạo ra được chiều sâu và chất kĩ thuật cho đội hình. Trong khi chờ đợi số tiền mà Mr Bee đã hứa, những người lãnh đạo của Milan chưa biết xử lí sao với Mihajlovic.

     Trương Anh Ngọc
(từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm