Góc Anh Ngọc: Mario Balotelli, gương mặt của Milan khủng hoảng

03/11/2013 12:13 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Khi một đội bóng chìm trong khủng hoảng thành tích và bản sắc, họ cần những người hùng. Tháng 1/2013, Balotelli đã đến Milan, và 12 bàn/13 trận của anh trong nửa cuối mùa ấy đã đưa Milan đến vị trí thứ 3 chung cuộc. Người ta tưởng rằng, với anh, mùa bóng này, Milan sẽ phải hướng đến Scudetto. Nhưng...

Bây giờ thì anh nhận được nhiều thẻ vàng hơn là số bàn thắng, vốn chỉ dừng lại ở con số 5 kể từ đầu mùa, trong đó có 3 ở Serie A và 2 ở Champions League (từ chấm phạt đền). Chấm hết. Không gì nữa. Balotelli chính là gương mặt của một Milan khủng hoảng, mất phương hướng và không biết tìm đâu lối ra. Sự thật là mùa này, Milan đánh cược tất cả vào tiền đạo 22 tuổi, và khi cái tâm không còn tĩnh một lần nữa, khi chịu nhiều lời chỉ trích và khi không chịu được sức ép quá lớn của đội bóng trên vai mình, Balotelli bắt đầu có những hành xử khiến tất cả thất vọng. Đúng ra, hơn cả thất vọng.


Một lần nữa, Mario Balotelli lại mang đến sự thất vọng não nề

Ở trận gặp Fiorentina mà Milan đã thua 0-2, chân sút ấy đã tự bắn vào chân mình và vào mặt cả đội bằng một cú đẩy thủ môn Neto của Fiorentina. Một lỗi không cần thiết, rất trẻ con và hoàn toàn vô ích. Anh sưu tầm thêm một thẻ vàng nữa, thẻ thứ 6 trong 7 trận gần nhất, thứ 10 trong 12 trận (tính cả Champions League) và tự gạt mình khỏi đội hình ra sân trong trận gặp Chievo ở vòng tối do bị treo giò. Đấy là trận thứ tư Balotelli vắng mặt vì bị treo giò mùa này, sau ba trận vắng mặt vì dám thét vào mặt trọng tài ở cuối trận thua Napoli là “tao sẽ giết mày”.

Đối đầu với Fiorentina, Balotelli không sút được một lần nào trúng khung thành đối phương. Đúng ra, anh đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh sút quá thiếu chính xác. Hiệp 1, anh không có bóng. Milan chơi quá tồi và hầu như anh cô đơn ở phía trên. Hiệp 2, Balo có vẻ sống lại, và khi Milan đã thua thêm bàn thứ hai, trong khi Kaka đang cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế thì Balo dường như lại chỉ đi bộ. Điều gì đã xảy ra? Anh bị thương, anh mệt mỏi hay anh tự thất vọng với chính mình? Hay có lẽ như anh đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó, anh cảm thấy không tập trung vì nghĩ đến những sai lầm đã mắc phải trong trận?

Không ai biết điều gì đã xảy ra với anh lúc ấy. Chỉ biết anh đá quá kém, di chuyển không bóng lờ đờ, không hỗ trợ phòng ngự, và sau đó tự loại mình khỏi trận sau bằng một thẻ vàng ngu ngốc. Balo phải trưởng thành. Đấy là điều tất cả đã nói đến. Nhưng bây giờ anh cũng đã 22 tuổi, không còn trẻ con nữa, và có lẽ Milan sẽ phải đưa ra một hình phạt nào đó có tính răn đe với Balo. Nhưng từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra này, khi đá 11 trận mà đã tụt xuống nửa kia của bảng xếp hạng, ghi bàn (17 bàn) ít hơn là thủng lưới (19), thì họ cũng phải tìm một cách nào đó để khỏi phụ thuộc vào những cơn trái gió trở trời của Balotelli.


Milan đang ở vào thời điểm khó khăn nhất

Nhưng bằng cách nào? Matri mới chỉ ghi 1 bàn từ đầu mùa. Kaka cũng chơi hay lên giai đoạn này. Birsa trở thành hiện tượng với 2 bàn, nhưng anh không phải là một siêu sao. Pazzini chỉ trở lại vào giữa tháng 11. Chỉ sợ đến lúc ấy, Milan đang vật lộn ở gần cuối bảng, và một cuộc lội ngược dòng như ở nửa cuối mùa trước không thể diễn ra được nữa. Allegri đã thừa nhận: “Đây là thời điểm khó khăn nhất”. Có thể là thế, và nhiều khả năng còn khó hơn mùa trước.

Nhưng các ông chủ Milan sẽ làm gì? Sa thải ông hay sẽ đầu tư tiền của vào mùa đông cho những ngôi sao mới? Sẽ không có một Balotelli hiện tượng nữa đến Milan tháng 1/2014 và chỉ có thể là chính Balotelli đã có lúc này tự mình trở thành một người thực sự có trách nhiệm với chính anh và các đồng đội. Khi đạo diễn của chương trình “Đội tuyển tôi yêu” gọi điện cho tôi, hỏi tôi thích in trên lưng áo đấu số nào, khi anh muốn tặng tôi một bộ áo thi đấu của đội bóng của chương trình, tôi trả lời là số 45. Số áo của Balo. Chiếc áo ấy đã được in ra. Tôi đã mặc và chụp đưa lên Facebook với lòng tự hào. Giờ không mong gì hơn là được thấy số 45 thực sự của Milan trở lại là mình. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn cho Milan, và cho chính anh...

Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm