Góc Anh Ngọc: Chiến thắng theo cách Udinese

16/12/2011 14:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đến cả ở Việt Nam cũng có một số bạn trẻ muốn thành lập CLB những người hâm mộ Udinese! Thật vậy, thành công vang dội của đội bóng miền đông bắc nước Ý trong những năm qua và những gì họ đang làm được mùa này đã thu hút sự chú ý của không ít người hâm mộ bóng đá trên khắp địa cầu.

Một kết luận được đưa ra sau 14 vòng đấu của Serie A: với Udinese, bạn phải đủ kiên nhẫn để xem họ đến hết trận, bởi cho đến những giây cuối cùng, một điều gì đó có thể xảy ra. Cụ thể hơn: những người bianconeri của xứ Friuli luôn biết chờ đợi cơ hội với ý chí thép để rồi không tha thứ bất cứ ai sơ sẩy ở những phút cuối cùng. Con đường đi lên ngôi đầu bảng sau 14 vòng, điều chưa bao giờ họ làm được trong lịch sử, được xây nên bởi 3 chiến thắng liên tiếp gần nhất với những bàn thắng quyết định được ghi trong 20 phút cuối trận. Roma, Inter và mới nhất là Chievo đã hứng chịu những thất bại theo cách ấy, thể hiện một điều rõ ràng, là một khi Udinese sở hữu những chiếc máy ủi có tốc độ cao như Basta hay Isla (cánh phải), Armero và Asamoah (cánh trái) cùng một Di Natale chơi bền bỉ như không có tuổi theo một nhịp độ khủng khiếp (67 bàn thắng ghi được trong 84 trận đấu ở Serie A 3 mùa gần nhất), Udinese gần như không thể bị đánh bại. Họ không chỉ hơn đối phương về thể lực và sức bền, mà còn vượt trội cả về tinh thần.


Udinese đang bay cao - Ảnh Getty

Điều gì đã xảy ra trong 3 trận đấu ấy? Roma bị hạ gục bởi 2 bàn thắng trong 11 phút cuối trận, Inter bị đánh bại ở phút 73 trong một đợt phản công ở một trận đấu mà Udinese đã bình tĩnh phòng ngự suốt hiệp 1, Chievo bị đánh quỵ hẳn ở phút 79. Xu hướng này tiếp tục ở Europa League. Rennes bị Armero nhấn chìm khi trận đấu trên sân Friuli chỉ còn 7 phút. Atletico Madrid quỳ gối ở các phút 83 và 93. Tại Glasgow, Celtic bị cướp đi chiến thắng ở phút 88 bằng một quả penalty. Mùa trước, phong độ chói sáng của Udinese ở giai đoạn lượt về đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ về một đội bóng cơ bắp và đầy tốc độ. Mùa này, những ấn tượng trên vẫn tồn tại, được củng cố thêm bằng chiều sâu chất lượng đội hình do Guidolin luôn bố trí hai đội hình khác nhau để thi đấu cùng lúc ở Serie A và Europa League và đặc biệt là sự ổn định về tâm lí của các cầu thủ trước sức ép của đối thủ. Guidolin có 2 trợ lí chuyên về thể lực cho cả đội, là Bordon và Diamante, một người nữa là Artico cho riêng Di Natale, thì cả 3 đều là các chuyên gia tâm lí hàng đầu. Sự khoa học trong triết lí Guidolin, người đã từng biến đội tỉnh lẻ Vicenza thành một hiện tượng của mùa 1997/98 khi đưa nó đến tận bán kết Cúp C2, là ở chỗ, ông tạo cho các cầu thủ một sự tự tin mạnh mẽ vào khả năng của chính họ và cho phép họ phát huy hết năng lực của mình. Những cầu thủ trẻ đã tới Udinese không thể không muốn làm điều ấy khi họ nhìn vào tấm gương của Alexis Sanchez, được Udinese bán với giá cắt cổ cho Barca hè vừa qua. Đội bóng xứ Friuli chính là cái tủ kính trưng bày cầu thủ cho các CLB lớn châu Âu đến mua sắm.

Giờ thì không ai còn nhớ đến Alexis Sanchez nữa. Có lẽ các CĐV ở thành phố Udine, mà vào mùa đông bầu trời luôn xám xịt và buồn thê thảm ở cái xó xỉnh đông bắc xa xôi này, chỉ còn nhớ đến anh vì 50 chiếc áo có chữ kí mà anh gửi tặng các đồng đội cũ và nhân viên CLB sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico. Không có anh, cỗ máy vẫn chạy tốt, thậm chí còn tốt hơn mùa trước. Guidolin không nhân bản những Sanchez mới bởi điều đó là không thể, nhưng triết lí bóng đá của ông và cách làm nghề của Udinese đã luôn tạo cho đội bóng tính kế thừa khi một cầu thủ nào đó ra đi, và giờ thì người ta tin chắc là sau những gì Udinese làm được trong giai đoạn này, mùa hè tới, không dưới 3 cầu thủ sẽ rời CLB để đến những nơi khác, đem về cho gia đình ông chủ Pozzo hàng chục triệu euro. Người ta bảo rằng Moratti cũng đã liên hệ với Guidolin. Không có gì ngạc nhiên nếu như Inter thèm muốn nhà chiến lược gia tài ba đã luôn thành công với những đội bóng trung bình khá và giờ đang được các nhà chuyên môn coi là một dạng tổng hợp của Bagnoli (HLV đưa Verona đoạt Scudetto 1985) ở khả năng đọc trận đấu và công tác tư tưởng cho các cầu thủ, và Sacchi, người có ảnh hưởng rất lớn đến Guidolin. Ông sẽ đến Inter hay ở lại Udinese để viết tiếp những giấc mơ thì chưa có gì chắc chắn để khẳng định, nhưng Udinese sẽ còn tiếp tục thăng tiến, và nhiều nhà bình luận đã cho rằng, họ sẽ còn đạt thành tích tốt hơn cả mùa 1997/98, khi Zaccheroni đưa Udinese đến vị trí thứ 3.

Tốt hơn, nghĩa là á quân, hoặc Scudetto, với phong độ xuất sắc của Di Natale, người đang hướng đến danh hiệu Vua phá lưới mùa thứ 3 liên tiếp? Guidolin không nhắc đến Scudetto. Đến giờ ông vẫn bảo Udinese chỉ còn cách mục tiêu trụ hạng 10 điểm (trên lí thuyết là 40 điểm). Guidolin quá khiêm tốn. Scudetto có thể là điều xa vời mà không ai ở xứ Friuli này nghĩ tới, nhưng đã lâu lắm rồi, trụ hạng chưa bao giờ là giấc mơ của những người Udine.

Anh Ngọc

                            anhngoc@thethaovanhoa.vn

    
   

7 Udinese đã thắng cả 7/7 trận ở sân nhà Friuli, giành 21/30 điểm cho tới lúc này. Ở các giải VĐQG châu Âu khác, chỉ có Az Alkmaar ở Hà Lan là làm được hơn (thắng 8/8 ở sân nhà). Lần gần nhất Udinese làm được điều này là vào năm 1957.

10 Udinese giành được hơn cùng kì mùa trước 10 điểm. Khi ấy, họ khởi đầu giải với 4 trận thua liên tiếp. 10 Di Natale hiện đã ghi 10 bàn/14 trận, đứng đầu danh sách Vua phá lưới cùng Denis (Atalanta).

30 Chưa bao giờ trong lịch sử Udinese giành được nhiều điểm như thế sau 14 vòng đấu Serie A, sau 9 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Kỉ lục cũ là 29 điểm lập mùa 1997/98 (9 thắng, 2 hòa, 3 thua). Mùa đó họ về thứ 3.


    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm