Đường tới Chung kết Champions League của Juventus

05/06/2015 10:20 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã giành vé đến Berlin, điểm cuối của cuộc hành trình chinh phục chức vô địch Champions League của họ. Đó cũng là nơi mà họ sẽ gặp Barca. Hãy cùng nhìn lại 12 trận đấu ở Champions League mùa này của Juventus.

Vòng bảng

16/9/2014: Juventus 2-0 Malmo FF

Trước trận đấu này, Carlos Tevez đã chìm trong cơn khát bàn thắng ở Champions League. Anh đã không ghi bàn ở giải đấu này kể từ tháng 4/2009. Tuy nhiên ở trận gặp Malmo, Tevez đã lập được cú đúp vào các phút 59 và 89. Ở bàn thắng đầu tiên, Asamoah đã đánh gót kĩ thuật cho Tevez băng vào dứt điểm trong vòng cấm. Bàn thắng thứ hai của Tevez trong trận đấu này là một pha lập công từ quả đá phạt trực tiếp. Như vậy, anh đã chấm dứt 1988 ngày (1003 phút thi đấu) không ghi bàn ở Champions League.


Tevez đã giải tỏa cơn khát bàn thắng ở Champions League

Juventus cũng gây ấn tượng với tỉ lệ chuyền bóng chính xác 90,1% ở trận đấu này. Đây là một kỉ lục của Juventus trong một trận đấu ở Champions League, kể từ mùa giải 2003-04.

Đội hình thi đấu của Juventus: Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (Romulo 91’), Pogba, Marchisio, Asamoah, Evra; Tevez (Giovinco 91’), Llorente (Morata 86’).

1/10/2014: Atletico Madrid 1-0 Juventus

Tiền vệ Arda Turan của Atletico Madrid trở thành người đầu tiên ghi bàn vào lưới Juventus trong mùa giải này sau 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Đó là bàn duy nhất của trận đấu và cũng được ghi sau đúng 1 pha dứt điểm của Turan trong trận.

Pha ghi bàn này cũng là khác biệt duy nhất giữa Juventus với Atletico Madrid trận này. Cả hai đều chơi chặt chẽ, chậm rãi. Nhưng Atletico Madrid tung được đòn kết liễu khi đối thủ mất tập trung. Lỗi trong bàn thua thuộc về Chiellini, trung vệ chơi tệ nhất của Juve từ đầu giải.


Atletico Madrid giành chiến thắng tối thiểu nhờ công của Arda Turan

Sau bàn thua đó, HLV Allegri tung thêm 2 tiền đạo là Alvaro Morata và Sebastian Giovinco vào sân, chuyển Juve sang đá 4-3-3 rồi thậm chí 4-2-4 trong các phút cuối, nhưng vô hiệu. Atletico lúc này thừa đủ mưu mẹo để giảm nhịp độ trận đấu, câu giờ, và đi đến chiến thắng sau cùng.

Kết quả 1-0 của trận này, cộng với tỉ số thắng Olimpiakos 2-0 của Malmo khiến cục diện bảng A trở nên cân bằng. Cả 4 đội đều được 3 điểm sau 2 lượt trận, và hai đội được đánh giá cao hơn là Juve cùng Atletico có thể sẽ rất vất vả trong các lượt đấu sau.

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Caceres (Pereyra 78’), Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (Giovinco 88’), Vidal (Morata 83’), Marchisio, Pogba, Evra; Llorente, Tevez.

22/10/2014: Olympiakos 1-0 Juventus

Juve đã có một thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà (cầm bóng 50%), tung ra nhiều hơn gần gấp đôi số lần sút trúng đích (9 so với 4). Nhưng họ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng để rồi phải nhận thất bại 0-1 từ pha dứt điểm của Pajtim Kasami ở phút 36 sau đường kiến tạo của Kostas Mitroglou. 


Juventus bất ngờ thua trên đất Hy Lạp

Thất bại trên đất Hy Lạp khiến Juve bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng A với vỏn vẹn 3 điểm, kém hai đội dẫn đầu là Atletico và Olympiakos 3 điểm (cùng được 6 điểm).

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Ogbonna (Pereyra 77’), Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba (Giovinco 87’), Pirlo (Marchisio 57’), Vidal, Asamoah; Morata, Tevez

4/11/2014: Juventus 3-2 Olympiakos

Đây là trận đấu đặc biệt với cả Pogba lẫn Pirlo. Người đầu tiên đá trận thứ 100 trong màu áo Juve còn người thứ 2 đá trận thứ 100 ở Champions League (trước đó mới có một cầu thủ người Italy là Paolo Maldini chạm cột mốc này). Và thật tuyệt vời là cả hai đều tỏa sáng. Pirlo cứa lòng hoàn hảo tung lưới đội bóng Hy Lạp.

Một bàn thắng không gây bất ngờ bởi đá phạt là ngón nghề của Andrea và anh đã ghi hơn 40 bàn thắng bằng đá phạt hàng rào trong sự nghiệp. Ngay trước trận này anh cũng vừa đá phạt hàng rào tung lưới Empoli ở Serie A. Nhưng nó đặc biệt ở hai điểm: Pirlo ghi bàn đúng trận Champions League thứ 100 và đó là bàn thắng khai thông bế tắc cho Juve trong trận đấu họ buộc phải thắng.


Pirlo ghi bàn cho Juventus

Tạo thế trận tốt và có bàn thắng giải tỏa áp lực nhưng Juve lại để Olympiakos dẫn ngược 2-1 bằng hai quả đánh đầu của Botia (phút 24) và Ndinga (phút 61). Tình thế nguy cấp và ông Allegri quyết định tung Llorente vào sân. Hiệu ứng đến gần như tức thì. Anh đánh đầu dội cột dọc bật chân Roberto vào lưới, san bằng tỷ số 2-2 cho Juve ở phút 65.

Chưa đầy một phút sau Pogba sút bóng chìm bằng chân phải sát mép vòng cấm ấn định chiến thắng 3-2 cho Juventus. Lẽ ra, Juve đã thắng 4-2 nếu cuối trận Vidal sút penalty không bị Roberto đẩy chạm vào xà ngang ra ngoài sau khi Tevez bị Milivojevic phạm lỗi trong vòng cấm. Dù sao chiến thắng 3-2 giúp Juve củng cố hy vọng vượt qua vòng bảng khi họ cũng đã có 6 điểm như Olympiakos sau 4 vòng đấu.

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah (Pereyra 82’); Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio (Padoin 70’); Morata (Llorente 57’), Tevez.

 26/11/2014: Malmo 0-2 Juventus

Fernando Llorente và Carlos Tevez đã ghi bàn đem về thắng lợi cho “Bà đầm già” ở trận đấu này. Phút 49, Llorente đón đường chọc khe chuẩn xác của Claudio Marchisio, bứt tốc rồi ghi bàn. Carlos Tevez cũng ghi bàn sau tròn 81 tháng tịt ngòi ở các trận sân khách tại Champions League. Một bàn thắng từ pha dứt điểm... lỗi: Bóng hơi nảy lên, và Tevez đã sút không trúng như dự kiến, nhưng bóng đập vào... gót chân và lăn vào lưới.

 Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Padoin; Marchisio (Pereyra 84’), Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente (Morata 72’).


Llorente ghi bàn cho Juventus

 9/12/2014: Juventus 0-0 Atletico

Trên sân nhà, Juventus đã không thể rửa hận trận thua ở trên sân Vicente Calderon. Song 1 điểm từ trận hòa này đã giúp đội bóng của Italy giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Kết thúc vòng bảng, Juventus xếp thứ hai với 10 điểm, nhiều hơn đúng 1 điểm so với đội xếp thứ 3 là Olympiakos.

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pereyra, Pogba, Pirlo; Vidal; Tevez, Llorente.


Trận hòa không bàn thắng giúp Juventus giành vé vào vòng 1/8

Vòng 1/8

24/2/2015: Juventus 2-1 Dortmund

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Juventus đã giành thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước Dortmund. Đây là lần đầu tiên Juventus gặp Dortmund kể từ sau cuộc đụng độ ở chung kết Champions League 1997.  


Juventus có bàn mở tỉ số ngay phút 13 sau cú đà bồi cận thành của Tevez

Juventus có bàn mở tỉ số ngay phút 13 sau cú đà bồi cận thành của Tevez. Tuy nhiên pha bóng trượt chân sau đó của Chiellini đã khiến đội bóng của Italy phải trả giá khi Marcos Reus ghi bàn gỡ hòa 1-1. 

Phút 43, Morata ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Juventus, giúp họ có lợi thế tạm thời trước khi trận lượt về diễn ra vào ngày 18/3.

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo (Pereyra 37'), Pogba; Vidal (Padoin 86'); Tevez (Coman 88'), Morata. 

18/3/2015: Dortmund 0-3 Juventus

Trận đấu được kỳ vọng sẽ là một màn áp đảo của Borussia Dortmund trong nỗ lực tìm kiếm hi vọng đi tiếp, tuy nhiên họ đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 3, từ một tình huống cầm bóng ở trước vòng cấm địa, Carlos Tevez tung cú sút cực căng tung lưới để mở tỉ số.

Sau bàn thắng, Dortmund đã kiểm soát lại được thế trận khi Juve chủ động lùi sâu, chỉ dựa vào phản công. Một điểm xui xẻo cho HLV Max Allegri là tiền vệ trụ cột Paul Pogba gặp chấn thương dây chằng phải và rời sân ở phút thứ 27.


Dortmund bại trận trên sân nhà trước Juventus

Phút thứ 70, Alvaro Morata ghi bàn thắng quan trọng để nâng tỉ số lên 2-0. Hàng thủ dâng quá cao trong hiệp hai một lần nữa khiến Dortmund phải trả giá. Phút thứ 79, Roberto Pereyra có pha đột phá dũng mãnh trước khi chuyền bóng cho Tevez. Cựu cầu thủ Manchester United dứt điểm mạnh mẽ để hạ gục Weidenfeller. Cách biệt tổng tỉ số lên đến 4 bàn.Giành thắng lợi “ba sao” ngay trên đất Đức, Juventus hùng dũng tiến vào vòng tứ kết Champions League.

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Maschisio, Vidal, Pogba (Barzagli 27’), Pereyra, Tevez (Pepe 86’), Morata (Matri 78’).

Vòng Tứ kết

14/4/2015: Juventus 1-0 Monaco

Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Arturo Vidal giúp Juventus giành chiến thắng rất quan trọng 1-0 trước Monaco trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League. Tuy nhiên, đây lại là một tình huống gây tranh cãi. Sau đường chuyền dài gần 70m của Andrea Pirlo, Alvaro Morata băng vào vòng cấm đón bóng và bị ngã sau một tác động không lấy gì làm mạnh của lão tướng Ricardo Carvalho. 

Trọng tài Pavel Kralovec đã cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền và còn tặng trung vệ người Bồ Đào Nha một tấm thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Giành chiến thắng và giữ sạch lưới trên sân nhà, Juve rất yên tâm về cơ hội đi tiếp, bởi Monaco sẽ phải thắng với cách biệt 2 bàn ở lượt về để mong lật ngược thế cờ.

 Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon - Lichsteiner, Bonucci, Chiellini – Evra, Vidal, Pirlo (Barzagli 74), Marchisio, Pereyra (Sturaro, 87) - Tevez, Morata (Matri, 83).


Vidal giúp Juventus giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Monaco

22/4/2014: Monaco 0-0 Juventus

Juventus làm khách của Monaco trong trận Tứ kết lượt về Champions League và biết rằng chỉ cần giữ sạch lưới trước một đội chủ nhà thiếu tiền đạo đẳng cấp là họ sẽ cầm vé vào Bán kết. Và họ đã làm được điều đó sau 90 phút không có bàn thắng ở sân Louis II.

Juve trên thực tế cũng gần như không thể phản công đúng nghĩa trong suốt trận đấu vì các tiền vệ không cầm được bóng để cung cấp cho Morata và Tevez ở phía trên. Tuy nhiên, đội khách đã đạt được mục tiêu là bảo vệ vững chắc mành lưới nhà bất chấp nhiều sai lầm cá nhân của Chiellini trong hiệp 1, bất chấp Pirlo vài lần chuyền hỏng và để mất bóng ở vị trí mỏ neo. Juventus đã phải chịu đựng nhiều suốt 90 phút nhưng điều quan trọng là họ đạt mục tiêu đề ra. Đội bóng Italy vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 với tỉ số 1-0 chung cuộc.

Đội hình thi đấu: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Pereyra 77’), Pirlo, Marchisio, Evra (Padoin 89’); Tevez, Morata (Llorente 69’).


Juve vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 với tỉ số 1-0 chung cuộc

Vòng Bán kết

5/5/2015: Juventus 2-1 Real Madrid

Trở lại Bán kết Champions League sau 12 năm, Juve không được đánh giá cao như Real Madrid. Ngay cả thành tích 4 mùa liên tiếp giành Scudetto cũng không giúp đội bóng thành Turin được đặt ngang tầm đối thủ đến từ Madrid - trong năm thứ 5 liên tiếp có mặt ở Bán kết và là ĐKVĐ.

Song HLV Allegri đã quyết định đánh bài ngửa với Real. Thay vì chọn lối đá phòng ngự, Juve chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Kết quả là Juventus đã vượt qua Real Madrid với tỷ số 2-1 nhờ công của Morata và Tevez. Mặc dù vậy, bàn thắng thứ 54 trong mùa giải của Cristiano Ronaldo giúp Real vẫn rộng cửa hướng đến Berlin.


Tevez ghi bàn thắng ấn định tỉ số cho Juve

Đội hình thi đấu: Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Marchisio, Pirlo, Sturaro (Barzagli 64’) - Vidal - Tevez (Pereyra 86’), Morata (Llorente 78’).

13/5/2015: Real Madrid 1-1 Juventus

Real Madrid dùng sơ đồ 4-3-3 với sự trở lại của Benzema trên hàng công cùng Ronaldo và Bale ở hai cánh trong khi ông Max Allegri cho Juve chơi 4-3-1-2 như trận lượt đi với thay đổi duy nhất trong đội hình là Pogba trám chỗ của Sturaro. Real hiểu họ chỉ cần một bàn thắng và giữ sạch lưới là đi tiếp. Đội chủ được hưởng penalty sau tình huống James Rodriguez đột phá trong vòng cấm và bị Chiellini phạm lỗi đá sau. Ronaldo sút 11m bình tĩnh, đánh bại Buffon.


Morata "hạ sát" đội bóng cũ

Hiệp 2, hai đội vẫn đá chậm nhưng Real cầm bóng nhiều hơn. Đúng lúc nhiều người nghĩ mọi thứ ủng hộ đội chủ nhà thì Juve có bàn san bằng tỷ số. Vidal đưa bóng vào vòng cấm sau pha đấm bóng ra của Casillas. Pogba đánh đầu chiến thuật cho Morata đá đập đất đánh bại Casillas. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu: Real Madrid: Casillas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Isco, Rodriguez; Ronaldo, Benzema (Chicharito 66’), Bale. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm