Đến lúc ngắt mạng rồi, Balotelli!

07/03/2014 14:32 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các đồng đội ở tuyển Italy vắt kiệt mồ hôi để tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội đương kim VĐTG ở Madrid, thì tại Milanello, tiền đạo Mario Balotelli thảnh thơi làm một việc khiến người hâm mộ thêm một lần lắc đầu ngao ngán.

Hôm 4/3, chân sút chủ lực của Milan và Italy này đã đăng lên tài khoản mạng xã hội Twitter một bức ảnh anh cởi trần đứng cạnh bàn bóng bàn, hai tay cầm vợt và ngậm một quả bóng bàn trong miệng, kèm dòng chữ bằng tiếng Anh “Chúc mọi người ngủ ngon. Và nếu ai nghĩ có thể thắng được tôi thì hãy lên tiếng. Tôi chấp tất. Tôi chưa bao giờ thua”.

Vạ miệng không bằng vạ… Twitter

Balotelli vô tư đăng ảnh trong khi người ta biết rằng anh đang điều trị chấn thương vai gặp phải ở trận thua Atletico Madrid cách đây 2 tuần, loại chấn thương rõ ràng không cho phép anh chơi bóng bàn. Vì chấn thương này mà anh không thể đá trận Milan gặp Juventus ở Serie A và vắng mặt khi tuyển Italy đá giao hữu tại Madrid rạng sáng qua. Đó đều là những trận đội bóng của anh thất bại chính bởi vì không tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Nếu có “SuperMario” trên sân, có thể kết cục đã khác.

Hẳn nhiên hành động của Balotelli khiến Milan không vui. Hình ảnh và thông điệp thách thức cho thấy anh dường như hoàn toàn khỏe mạnh (dù trên vai phải vẫn dán miếng băng trị thương). Theo báo chí, đội bóng áo sọc đỏ-đen đang yêu cầu chân sút 23 tuổi giải trình, bởi theo kế hoạch, họ vẫn cho phép Balotelli tiếp tục nghỉ trận gặp Udinese cuối tuần này để dành 100% thể lực cho trận tái đấu Atletico.

Balotelli chính thức gia nhập Twitter muộn (từ 15/5/2013), nhưng đã “tweet” tới gần 800 thông điệp (trung bình hơn 2 tweet/ngày) và tự chuốc lấy không ít rắc rối vì thiếu suy nghĩ khi đăng tải trước 1,9 triệu người theo dõi các thông tin nhẽ ra nên giấu kín. Hồi 10/2013, anh gây ra một bê bối khiến HLV Prandelli quyết định cấm cả đội tuyển Italy sử dụng mạng xã hội tại World Cup 2014 sắp diễn ra. Trước đó nữa, anh cãi nhau với ngôi sao điền kinh Usain Bolt trên mạng xã hội này, cũng như tỏ ý chối bỏ trách nhiệm về cái thai của người tình cũ Raffaella Fico (mà mới đây anh đã phải thừa nhận chính là con của mình) khiến dư luận bất bình.

Đến lúc ngắt mạng rồi, Mario!

Balotelli không ngồi yên trước những đồn thổi, chỉ trích. Hôm qua, anh viết liền một lúc 3 dòng “tweet” cười lại những kẻ bới móc: “Milan không thích điều gì? Bóng bàn ư? Ahahahaha! Tôi chẳng chơi gì hết, đó chỉ là một bức ảnh và tôi là người thuận tay trái” “Dòng Twitter của tôi nói rằng đừng có tin điều gì hết trừ khi nó xuất hiện ở đây. Phải có lý do gì để tôi viết thế chứ?” “Cứ tiếp tục tin những kẻ ngốc đi. Những người như ‘bạn’ (đánh giá khi chưa biết rõ sự việc) chẳng để chúng sống sót”. Một giờ sau đó, anh đăng một thông điệp khác bằng tiếng Anh, thậm chí viết hoa “CAN I LIVE?” (Tôi có thể sống không?). Rõ ràng “SuperMario” đang rất bức xúc. Anh tìm sự sẻ chia trên mạng để vơi bớt áp lực chất chồng, nhưng ở đó cũng chỉ toàn cạm bẫy.

Balotelli có thể đúng, nhưng đã đến lúc anh cần hiểu rằng mạng xã hội chẳng giúp gì được cho anh, nhất là khi nó chỉ mang lại những phiền phức tai hại. Đang có tin Milan bắt đầu lên kế hoạch thay thế Balotelli bằng Dzeko hoặc Adebayor bởi đã quá ngán cảnh phải ngả nghiêng theo sự thất thường trẻ con của anh, trong khi phong độ đáng thất vọng tiền đạo này thể hiện từ đầu mùa chẳng báo hiệu điều gì tốt lành cho World Cup 2014.

1,9 Tài khoản Twitter chính thức của Balotelli (https://twitter.com/FinallyMario) hiện có tới 1,9 triệu người theo dõi (follower). Anh không có tài khoản Facebook chính thức.

10 Balotelli mới ghi được 10 bàn thắng ở Serie A mùa này, sau 18 trận ra sân, chưa bằng thành tích anh lập chỉ trong nửa cuối mùa trước, 12 bàn/13 trận.

2 Balotelli từng là cầu thủ sút penalty số một thế giới với tỷ lệ 100% thành công, nhưng mùa này anh đã 2 lần đá hỏng, ở trận thua Napoli 1-2 (23/9/2013) và trận hòa Genoa 1-1 (24/11/2013).


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm