Del Piero sang thi đấu ở Ấn Độ: 'Tôi, đại sứ của calcio ở Ấn Độ'

09/09/2014 08:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Australia là Ấn Độ. Những cuộc chinh phục thế giới mới của Alex Del Piero vẫn tiếp tục, theo một cách mà anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Tháng trước, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước RAI, anh bảo: "Tôi thích những chuyến đi. Trong sự nghiệp cầu thủ của tôi ở Ý, tôi chưa từng đến những nơi này. Thế nên, tôi phải đi". Và anh đã chọn Ấn Độ, đất nước của hơn 1 tỉ dân, của cricket và của Indian Super League (ISL) mới ra đời.

Sau khi đối đầu với Juventus ("lần đầu tiên trong đời tôi chống lại Juve của tôi") là một cuộc đọ sức với người đồng đội-người đá cặp cũ ở Juve, Trezeguet. Địa điểm được chuyển từ Australia xa xôi, nơi mà dù Alex tỏa sáng trong màu áo của tuyển các ngôi sao A-League nhưng vẫn thua Juventus 2-3, đến Ấn Độ đông đúc và vẫn là một nơi đầy bí hiểm với Phương Tây và với chính anh. Đấy chính là một hành trình khám phá không ngừng của một trong những ngôi sao lớn nhất mà calcio đã sản sinh trong hai thập niên qua. Ở tuổi 40, thay vì trở về nhà trông con hoặc lao đầu vào các dự án kinh doanh mà anh đã và đang thực hiện, Del Piero chưa dừng lại và dường như không hề hẹn trước ngày sẽ treo giày. Bởi trước mắt, anh đang vô cùng háo hức với cuộc phiêu lưu mới trên đất Ấn. 

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cựu đội trưởng Juventus từ chối lời mời mọc của đội bóng Honved Budapest của Hungary để bay đến New Delhi. Honved là một đội bóng Châu Âu, mà Del Piero thì chưa muốn trở lại đó, và vì thế, sau những cú điện thoại giục giã của Trezeguet, người đã từng đá cặp cùng với anh trong chục năm ở Juventus và của Franco Colomba, HLV của Trezeguet ở CLB FC Pune City, cũng là HLV người Ý đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt một đội bóng Ấn Độ, Del Piero vui vẻ nhận lời. Chỉ có điều, anh không sang đất nước của Tagor và Gandhi để đá cặp cùng với Trezeguet như tiền đạo người Pháp mong muốn, mà anh đầu quân cho đội Delhi Dynamos ("tôi chưa bao giờ nghe đến tên của họ trước khi Trezeguet gọi điện và giục tôi sang đây"). Và chính sự có mặt của cặp tiền đạo huyền thoại thập niên đầu thế kỉ 21 của Juve đã tạo ra một cuộc đọ sức hấp dẫn khiến ISL được chú ý ngay từ đầu: trận khai mạc giải của Delhi Dynamos và FC Pune City chính là cuộc đối đầu giữa họ với nhau trên sân vận động Jawaharlan Nehru ở New Delhi ngày 13-10 tới đây. Ở Ý, cánh báo chí viết ra những dòng tít như thế này: "Del Piero đối đầu với Trezeguet, trên đỉnh cao ISL", hay "Hào quang quá khứ của Juve trên bầu trời bóng đá Ấn Độ"...


ISL là một giải hoàn toàn mới và sự xuất hiện của nó khiến ở Ấn Độ có hai giải vô địch khác nhau, ngoài một giải I-League gồm 10 đội bóng đã có từ trước. Nhưng ISL được cho là hay hơn và có khả năng thu hút tài trợ cũng như khán giả tốt hơn, nhờ hình thức và quy mô của nó rất giống với giải bóng đá nhà nghề MLS của Mỹ, nghĩa là cũng có mức lương trần và đá playoff để chọn đội vô địch. Giải có 8 đội đá trong vòng ba tháng, từ tháng 10 đến tháng 12, và không có lên hạng hay xuống hạng. Mỗi đội bóng được quy định phải có 14 cầu thủ người Ấn Độ, 5 cầu thủ người nước ngoài và 1 cầu thủ đẳng cấp được ban tổ chức giải phân bổ đến mỗi đội. Del Piero là người được phân bổ đến Delhi Dynamos, dù trước đó anh bảo rằng, sẽ thật tuyệt vời nếu một lần nữa lại được chung chiến tuyến với Trezeguet. Nhưng bây giờ, họ là đối thủ của nhau, và việc được tiếp tục đá bóng, trong ba tháng của một giải vô địch kéo dài đúng trong khoảng thời gian đó mà thôi, khiến anh cảm thấy phấn khích, dù rằng, quyết định tới Ấn Độ của anh đã tạo ra một sự cố về mặt ngoại giao, trong thời điểm quan hệ giữa Italy và Ấn Độ đang rất xấu, sau việc hai sĩ quan hải quân Italy bắn chết ngư dân Ấn Độ vì lầm tưởng đấy là cướp biển. 

Nhưng Del Piero không quan tâm nhiều đến những chuyện đã xảy ra, vì anh tin rằng, anh sẽ lại thành công ở Ấn Độ như ở Australia. Sự có mặt của anh ở FC Sydney đã tạo ra một cú hích lớn lao cho bóng đá cấp CLB của Australia. Các sân vận động chật ních khán giả, niềm hân hoan và chờ đón các trận bóng đá của người dân xứ Kangaroo hết sức rõ ràng và chân thật. Del Piero bỗng nhiên khiến A-League được dư luận Ý nói riêng và Châu Âu hết sức chú ý. Ở Sydney, người ta yêu mến anh và phát hiện ra cái hay, cái đẹp của bóng đá trong những chiến thắng và cả thất bại. Người hâm mộ bóng dá Australia gọi Del Piero Cristoforo Colombo của bóng đá, người không tìm ra Châu Mỹ, mà khơi gợi tình yêu bóng đá ở những vùng đất to lớn như một châu lục, nhưng bóng đá chưa đóng vai trò gì trong cuộc sống của tất cả. Ở A-League, Del Piero đã thành công. Nhờ Del Piero, người ta đã nhắc đến A-League và giờ, nhờ những người như anh cũng như Trezeguet, người ta sẽ lại biết rằng, trái bóng cũng đã lăn trên đất Ấn tưởng chừng là lãnh địa không thể xâm phạm của môn cricket. 

Nhưng ISL không chỉ có Del Piero và Trezeguet. Đội bóng của Trezeguet, FC Pune City, do Salman Khan, một trong những ngôi sao lớn nhất của Bollywood làm chủ. Della Valle, ông chủ của Fiorentina đã mua 15% cổ phần của đội này, và do đó đặt một chân của mình lên đất Ấn. Dự án bóng đá-kinh doanh của Della Valle đã thuyết phục được Franco Colomba, năm nay 59 tuổi và có 40 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, đến dẫn dắt đội bóng này. Và thế là FC Pune City trở thành một đội bóng mang chất Ý. Ngoài Trezeguet đã chơi 12 mùa bóng ở Serie A trước khi sang Argentina thi đấu, để rồi bây giờ tới đây, dù đã ở tuổi 37, Colomba đã mang theo 4 cầu thủ người Italy: thủ môn Belardi, trung vệ Cirillo, hậu vệ cánh Magliocchetti và tiền vệ Davide Colomba, là con trai ông. Chưa hết, HLV của Mumbai City, đội bóng vệ tinh của Feyennoord, là huyền thoại người Hà Lan Ruud Gullit! Mà đội bóng này mới đây đã có được chữ kí của Nicolas Anelka. Tiền đạo người Pháp sẽ nhận mức thù lao 1 triệu USD cho cuộc phiêu lưu mới của anh. Không quá tệ và quá khó cho một tiền đạo đang trên đà đi xuống đáy của một sự nghiệp mở ra lẫy lừng, nhưng càng về cuối càng dở mà lại càng thu nhập tốt hơn. 

Những cái tên lớn khác của giải còn là Ljungberg, cựu tiền vệ của Arsenal, đã treo giày từ năm 2012, nhưng nay đã trở lại sân cỏ để chơi cho Kerala Blasters và cựu hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha Capdevilla. David James, "thủ môn thảm họa" của đội tuyển Anh và Liverpool, cũng sẽ là đồng đội của Ljungberg ở Kerala. Năm nay, James đã sang tuổi 44! Người mới nhất gia nhập đội quân ngoại quốc ở giải đấu này không phải ai khác chính là Zico. Pele trắng" huyền thoại của bóng đá Brazil, năm nay 61 tuổi, đã kí hợp đồng trở thành giám đốc kĩ thuật của đội FC Goa. Đấy là còn chưa nhắc đến Robert Pires. Ở tuổi 41 (!), sau khi chia tay Aston Villa và bóng đá được ba năm, anh đã xỏ giày trở lại để khoác lên mình chiếc áo của Atletico de Kolkata để trở thành đồng đội của cựu tiền đạo của Liverpool Luis Garcia, người hùng của trận chung kết Champions League 2005. Nhưng không ai trong số họ có được cái danh như Del Piero. Anh là nhà vô địch thế giới World Cup 2006, và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến báo chí Ấn Độ gần như phát điên vì Del Piero.

Từ giờ cho đến khi giải bắt đầu, sẽ có nhiều cựu binh nữa như Ronaldinho hay Materazzi đến Ấn Độ, biến nơi đây trở thành "Miền đất hứa" mới của bóng đá, sau khi Qatar và một số vùng Trung Đông giàu nứt đố đổ vách nhờ dầu mỏ đã đi hết một quá trình "tái chế" các ngôi sao hết thời. Del Piero chỉ là một trong số những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới cập bến Ấn Độ, và thời gian ngắn ngủi ở đây có lẽ không đủ để anh khám phá tất cả. Sau ba tháng cho cuộc phiêu lưu này, ISL kết thúc và Del Piero sẽ lại xách va li lên đường. Anh sẽ đi đâu? "Tôi chưa biết nữa, bởi giờ tôi chỉ để mắt đến mỗi Ấn Độ mà thôi. Tôi muốn trở thành một đại sứ ở đây". Phải, chỉ Ấn Độ mà thôi. Con người đến từ đất nước của pizza, pasta và Vespa (có rất nhiều ở Ấn Độ) hoàn toàn có thể làm tốt vai trò của một đại sứ của văn hóa và bóng đá của Ý tại đất nước rộng lớn và đông dân thứ nhì hành tinh này, đất nước có một chính trị gia nổi tiếng là con dâu của gia đình Gandhi huyền thoại là Sonia Gandhi, cũng là một người Ý.

Sau Ấn Độ, có lẽ sẽ là Mỹ, một chuyến đi mới của Del Piero. Cristofo Colombo, một người Ý, đã tìm ra Châu Mỹ. Del Piero cũng hướng đến đó, không phải để tìm tiền tài và danh vọng, vì anh đã có đủ, cũng không phải để thỏa mãn ý thích du lịch của vợ anh, Sonia Amoruso, mà vì tình yêu với trái bóng. Ở tuổi 40, anh chưa cảm thấy mình già...
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm