Cuộc đua vô địch Serie A: Inter sẽ sớm một mình một đường?

12/04/2022 12:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 31, Milan tự bắn vào chân mình. Vòng 32, đến lượt Napoli, đồng thời Milan tiếp tục để mất điểm trong vô vọng. Chỉ có Inter hồi sinh thực sự ấn tượng với 2 thắng lợi liên tiếp. Ngày họ chiếm lại vị trí số 1 có lẽ không còn xa.

Torino 0-0 AC Milan: Milan nguy cơ bị Inter vượt mặt

Torino 0-0 AC Milan: Milan nguy cơ bị Inter vượt mặt

Trận hòa không bàn thắng trước Torino khiến AC Milan nhiều khả năng sẽ bị Inter vượt mặt trên BXH trong thời gian tới.

Mới chỉ hơn chục ngày trước, Inter còn đứng trước nguy cơ bị đẩy xuống thứ tư và không còn cơ hội đua vô địch, mà bây giờ, tất cả lại như đang lùi lại để nhường đường cho họ một mình về đích. Trong nhóm 3 đội cạnh tranh Scudetto, Inter là đội có ít vấn đề nhất.

Những hạn chế của Milan, Napoli

Milan-Bologna 0-0. Torino-Milan 0-0. Hai vòng đấu liên tiếp, Milan thể hiện sự bất lực đến tuyệt vọng trước khung thành của đối thủ. Sự nhạt nhòa tương tự không phải chưa từng diễn ra trong triều đại của HLV Stefano Pioli, như chuỗi 3 trận không ghi nổi 1 bàn giai đoạn cuối năm 2019, nhưng đó là thời điểm Pioli mới đến để xây dựng lại từ con số 0. Hoàn cảnh lúc này, vị thế lúc này của Milan hoàn toàn khác, vậy mà cơn hạn hán bàn thắng lại xảy ra. 7 trận gần nhất chỉ ghi nổi 4 bàn là điều không chấp nhận được với một đội bóng như Milan, chứ đừng nói đến chuyện đội bóng đó còn đang dẫn đầu cuộc đua vô địch. Tai hại nhất là người ta chưa nhìn ra bất cứ tín hiệu nào cho thấy cơn khô hạn sẽ nhanh chóng kết thúc. Milan đang đá thứ bóng đá không có ý tưởng, không có tổ chức, không có sự chắt chiu. Điều duy nhất họ đang làm tốt là phòng ngự, rõ ràng là chưa đủ để giành chiến thắng.

Vấn đề của Napoli lại khác. Họ vẫn ghi bàn đều đặn, thậm chí là ghi nhiều bàn thắng, nhưng điều không ngờ là họ luôn chơi quá dở trên sân nhà Diego Maradona. Trong khao khát của người Napoli, đó phải là nơi được “Thánh Diego” phù trợ, chứ không phải là mồ chôn giấc mơ Scudetto như những gì đã, đang và có thể sẽ tiếp tục diễn ra như ở mùa giải này. Thất bại 2-3 trước Fiorentina cuối tuần qua đã là trận thứ 5 Napoli thua trên sân nhà. Tất cả diễn ra chỉ trong 9 trận sân nhà gần nhất. Tất cả đều là các trận thua sát nút (3 trận 0-1, 2 trận 2-3), nghiệt ngã và cay đắng. Trên sân khách, Napoli đá tốt nhất giải (thắng 11 trận, chỉ thua 1 trong 16 trận), nhưng sân nhà, họ chỉ đứng thứ 7 về thành tích. Sự có mặt của hàng vạn khán giả nhà thay vì là nguồn cổ vũ lớn lao cho thầy trò HLV Luciano Spalletti, lại có vẻ đang trở thành áp lực khổng lồ đè nặng lên họ. Hay là có lời nguyền nào đã được thốt ra, để rủa cho Napoli mãi mãi không thể với tới Scudetto?

Chú thích ảnh
Milan và Napoli liên tục sẩy chân, Inter lại trở thành ứng viên sáng giá nhất cho Scudetto

Inter trở lại vị thế ứng viên số 1

Trên bảng xếp hạng, Inter vẫn đang kém Milan 2 điểm, nhưng còn 1 trận đá bù gặp Bologna trong tay, họ đã giành lại quyền tự quyết sau hơn 1 tháng để mất vào tay các đối thủ cạnh tranh. Trong khi Milan và Napoli đang thể hiện phong độ đáng lo cho phần còn lại của mùa giải, thì Inter cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Rõ ràng thắng lợi mang tính bước ngoặt trên sân Juventus ở vòng đấu trước đã đảo ngược vận mệnh của Inter lẫn cuộc đua Scudetto.

Inter cũng có những vấn đề của riêng họ, tiêu biểu là tình trạng thể lực vẫn khá bấp bênh của một số cầu thủ trụ cột. Trong trận thắng Verona 2-0 vừa qua, De Vrij đã tái phát chấn thương, Barella cũng phải xin rời sân từ khá sớm và Correa, người đá thay vị trí của Lautaro bị treo giò, cũng thế. Từ đầu mùa, HLV Simone Inzaghi tỏ ra không giỏi ứng phó trước các xáo trộn nhân sự trong đội hình chính, nên nếu các cầu thủ quan trọng bị chấn thương, đặc biệt là ở tuyến giữa như Brozovic hay Barella, Inter sẽ gặp khó khăn lớn. Tuy nhiên, tín hiệu từ bộ phận y tế cho thấy tình hình có vẻ không đáng lo.

Điều tích cực nhất ở Inter bây giờ là sự tự tin đã trở lại. Lần đầu tiên sau 2 tháng, họ mới tìm lại được cảm giác chơi bóng thong dong như đã thể hiện trước Verona. Sự tự tin đó, cộng với lịch đấu êm ả nhất trong nhóm tam mã ở giai đoạn cuối mùa, sẽ đưa thầy trò ông Inzaghi băng về đích. Khi Milan và Napoli còn đang phải vật lộn với những vấn đề lớn của mình, thì cơ hội đang trong tay Inter. Cuối tuần này, Milan gặp Genoa, đội bóng cũng rất biết cách tử thủ, còn Napoli phải gặp Roma, đội đã bất bại 11 trận liền, trong khi Inter chỉ phải làm khách Spezia, đội bóng gần như đã trụ hạng và lại đang được dẫn dắt bởi người cũ Thiago Motta. Nhiều khả năng, đó sẽ là điểm khởi đầu cho màn bứt phá của Nerazzurri.

Allegri không yên ấm ở Juventus

Juventus hồi sinh sau trận thua Inter 0-1 bằng thắng lợi 2-1 ngay trên sân Cagliari, tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ tư. Đó là mục tiêu thực tế nhất của Juve mùa này và rõ ràng những gì HLV Max Allegri cùng các học trò đang làm được là đáng khen ngợi. Tuy vậy, báo chí Italy đang đồn rằng mối quan hệ giữa Allegri và Phó Chủ tịch Pavel Nedved đang khá xấu.

Sky Sport Italia đăng tải một video cho thấy Nedved đã lắc đầu ở thời khắc Allegri rút Paulo Dybala ra sân ở trận gặp Cagliari. Nedved trước đó được cho là đã không hài lòng cách Allegri ứng xử trong vụ Dybala, khiến cầu thủ này từ chối gia hạn hợp đồng. Theo Corriere della Sera, video nói trên đã bị cắt ghép, rằng thái độ của Nedved là ở một tình huống khác. Bản thân Allegri cũng có ý kiến tương tự.

Dù vậy, Corriere della Sera cũng nói rằng quan hệ giữa Nedved và Allegri không êm ả từ lâu. Năm 2019, Juve sa thải Allegri bất chấp ông đã giúp Juve giành 11 danh hiệu trong 5 mùa giải, mà người có tiếng nói quyết định trong vụ sa thải này chính là Nedved.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm