‘Chiếc cốc đầy một nửa’ của Inzaghi

01/03/2015 08:10 GMT+7 | AC Milan

Thethaovanhoa.vn) - Sử dụng hình ảnh triết học tiêu biểu cho trường phái lạc quan, Super Pippo đang cố gắng làm an lòng người hâm mộ sau khi không thể thắng Chievo.

HLV trưởng của AC Milan – Filippo Inzaghi – khẳng định AC Milan đang hướng theo tinh thần “chiếc cốc đầy một nửa” sau trận hòa không bàn thắng với Chievo Verona vào thứ Bảy vừa qua.

Thành tích thi đấu sân khách bết bát đang là một trong những lý do lớn nhất khiến Milan không thể leo cao trên BXH mùa giải này. Chiến thắng cuối cùng của họ mỗi khi xa San Siro đã từng ngày 19/10/2014, trước Hellas Verona.

“Tôi nhìn vào nửa đầy của chiếc cốc, bởi đó là trận thứ hai liên tiếp đội giữ sạch lưới” – Inzaghi cho biết. “Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi đã mất hai cầu thủ quan trọng vì chấn thương và phí phạm nhiều cơ hội ăn bàn”.

“Tôi tin chúng tôi đã cải thiện vấn đề kiểm soát thế trận trong hai trận qua, nhưng chúng tôi không ghi bàn và đó là tiếc nuối lớn nhất”.

Inzaghi tiếp tục chia sẻ với Sky Sports: “Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng chơi bóng và quả thực đã tiến bộ trong hiệp hai, tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có pha bóng (Keisuke) Honda sút đập xà ngang, 2, 3 lần khác phản công nhanh”.

Inzaghi cũng khẳng định việc thay Nigel De Jong bằng Alessio Cerci ở cuối trận đơn thuần là một trong những quyết định để tăng cường sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, sau gần 15 phút có mặt trên sân, những đóng góp của Cerci vẫn là rất hạn chế.

Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm