Balotelli ra tòa đòi quyền thăm con: Niềm vui trước World Cup?

22/05/2014 07:53 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Từng chối bỏ tình cha con khi bạn gái cũ Raffaella Fico nài nỉ nhưng giờ chính Mario Balotelli lại rơi vào hoàn cảnh đó. Không được đáp ứng, “Ngựa chứng” lôi vụ việc ra tòa.

Hôm 20/5, Mario Balotelli ăn vận lịch lãm xuất hiện tại tòa án Brescia. Vài phút sau đó, tình cũ của anh, Raffaella Fico có mặt với nụ cười rạng rỡ. Cả hai với tư cách ông bố bà mẹ, đến dự phiên xử kín để tranh luận về tần suất Balotelli có thể đến thăm con gái.

Cuộc chiến dai dẳng

Mối quan hệ giữa họ rạn nứt từ khi Fico có bầu năm 2012. Thời điểm đó, Balotelli vui mừng khi lên chức bố nhưng sau đó quay ngoắt không nhận con. Anh thậm chí còn cáo buộc bạn gái là đồ hám danh vì khoe con với báo chí trước khi thông báo với anh. Để thuyết phục Balotelli nhận con, Fico đã dùng mọi biện pháp.

Đầu tiên là năn nỉ, gọi điện. Tiếp đến là đăng tải những bức ảnh về Pia trên Twitter và khẳng định về việc đây là con gái của tiền đạo đang chơi cho AC Milan. Rồi khi không thể lay động được Balotelli, Fico nổi giận, lên báo nhiếc móc sự vô tình của tiền đạo người Italy.

Nhưng Balotelli đã lên tiếng khẳng định, anh sẽ không gặp bé Pia cho đến khi có kết quả ADN xác thực về huyết thống, vì anh không muốn đứa bé phải thất vọng bởi những điều người lớn gây nên. “Suốt một năm qua, tôi đã cố gắng để đạt tới một thỏa thuận với Fico bằng việc đề xuất địa điểm và phương án để thực hiện buổi kiểm tra ADN”-  Balotelli chia sẻ với La Gazzetta dello Sport  hồi đầu năm. “Tôi không thể đứng ra nhận nếu tôi không chắc chắn mình là cha của cô bé. Tôi không thể để đứa trẻ chịu cảm xúc thất vọng, bởi những việc người lớn gây ra”.

Những ai đồng tình cho rằng Balotelli là người đầy trách nhiệm khi nói ra những câu đó nhưng với riêng Fico, anh đã biến thành “kẻ thù”. Siêu mẫu quyết tâm không dính dáng đến Mario nữa, tự mình nuôi con và tìm kiếm hạnh phúc mới bên Gianluca Tozzi, con trai của ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Umberto Tozzi.

Sự tỉnh ngộ của người bố

Tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi thì tháng Hai năm nay, Balotelli bất ngờ thông báo với toàn thế giới rằng mình đã có một cô con gái. Anh đã viết trên Twitter: “Đúng là vậy rồi, Pia, cô con gái đáng yêu của tôi, bố của con đây”.

Kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng cũng chứng minh bé Pia (lúc này đã được 18 tháng) chính là con đẻ của Super Mario. Mối tình với siêu mẫu Raffaella Fico đã không còn, nhưng tiền đạo của Milan vẫn quyết giành quyền chăm sóc con gái. Không nhận được sự đồng thuận từ phía bạn gái cũ, Balotelli quyết đem vụ việc ra tòa.

Sau phiên xử ở tòa án Naples cách đây 1 tháng, Balotelli được phép gặp con lần đầu tiên với thời gian 50 phút. Khi phải trả Pia lại cho mẹ đẻ, Balotelli nhớ con cồn cào. Dưới sự tư vấn của luật sư, Balotelli tiếp tục cậy nhờ đến luật pháp.

Sau một phiên xét xử kéo dài 1 giờ đồng hồ tại Brescia, luật sư của Balotelli tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng thân chủ của mình sẽ có quyền giữ con gái bên mình thêm 1 lần nữa, trước khi cùng đội tuyển dự vòng chung kết World Cup tại Brazil. “Chúng tôi đang trên đường tìm ra cách để cả cha và mẹ của bé gái cùng hợp tác”- luật sư Alessandra Capuano phát biểu trên Corriere della Sera.

Hội đồng xét xử hiện chưa bàn tới chi phí trợ cấp mà Balotelli phải dành cho con. Được biết, vấn đề này sẽ được bàn tới ở một phiên tòa khác sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm