AC Milan: Tìm cảm hứng từ một hộ công

11/08/2015 13:47 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hè 2011, AC Milan tự đặt ra một bí danh “Mr X”. Đó là cầu thủ bí ẩn mà CLB theo đuổi. Cầu thủ bí ẩn ấy là một hộ công. Báo chí Italy theo sát hành trình chuyển nhượng của đội. Họ liệt kê từ Ricardo Kaka, Marek Hamsik đến Ganso. Kết lại: Mr X là… Alberto Aquilani.

Mùa giải 2011-12, AC Milan luân phiên sử dụng Clarence Seedorf, Kevin Boateng và Urby Emanuelson chơi hộ công, trong hệ thống 4-3-1-2 của Massimilliano Allegri. Vị trí sở trường của ba cầu thủ trên đều không phải hộ công. Milan phụ thuộc nặng nề vào Zlatan Ibrahimovic năm ấy. Họ trắng tay, dù giành Siêu cúp Italy đầu mùa giải.

Hộ công là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong hệ thống 4-3-1-2. Mùa này, AC Milan của Sinisa Mihajlovic lại sử dụng hệ thống ấy. Hàng thủ coi như ổn: Alessio Romagnoli là giải pháp lý tưởng với Mihajlovic, trong khi Rodrigo Ely, Mattia De Sciglio và Ignazio Abate đã khẳng định được khả năng. Hàng công coi như ổn: Carlos Bacca tới cùng Luiz Adriano giúp Milan tự tin đẩy Stephan El Shaarawy tới Monaco. Tiền vệ đánh chặn tạm ổn: De Jong giàu kinh nghiệm, Andrea Bertolacci, Andrea Poli đều khỏe, nhiệt tình… Giacomo Bonaventura và Antonio Nocerino cũng đá được vị trí này.

Chỉ thiếu hộ công. Các cầu thủ có thể chơi hộ công ở Milan là Suso và Keisuke Honda. Cả hai đều không đủ đẳng cấp gánh vác CLB. Suso còn rất lâu nữa mới tạo được sức hút như những video trên Youtube về anh. Honda, dù rất chuyên nghiệp, không có cá tính của một ngôi sao lớn. Kéo Alessio Cerci hay Jeremy Menez vào trung lộ cũng là những giải pháp. Nhưng những phương án vá víu này không thể tạo ra điều gì đó lớn lao hiện tại.

Không mua được hộ công thì kế hoạch chuyển nhượng của AC Milan Hè này chưa thể nói đã thành công. Báo Italy viết, Giám đốc điều hành Adriano Galliani sẽ cấp tốc tìm mua một tiền vệ trong phần còn lại của thị trường. Nhưng họ nhắm đến tiền vệ trung tâm Alex Witsel của Zenit chứ không phải một hộ công.

Zlatan Ibrahimovic là hộ công duy nhất trong những tin đồn về Milan Hè này. Ibra thực chất là tiền đạo. Ibra có thể lùi sâu đá hộ công nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, anh đã 33 tuổi, chơi ở phong độ đỉnh cao cùng lắm 1-2 mùa nữa. Thứ hai, anh không phải một ngôi sao làm bóng. Với một CLB đang xây dựng lối chơi, một cầu thủ kiểu Seedorf hay Pirlo vẫn đáng quý hơn một tiền đạo giỏi tì đè…

Các cầu thủ quốc tịch Italy đã lấy đi của Milan quá nhiều tiền. Bertolacci và Romagnoli có giá chuyển nhượng tổng cộng khoảng 50 triệu euro, so với tổng số tiền khoảng 85 triệu euro mà CLB đã chi Hè này. Thế cũng có nghĩa là rất khó hy vọng Milan chi 30 triệu euro nữa cho một hộ công đẳng cấp thế giới, để hàn gắn những nứt vỡ trong cơ cấu vận hành.

Một hộ công hạng xoàng, Milan đã có. Keisuke Honda chẳng hạn.

Trò chơi ghép hình của đội đỏ-đen Hè này vì thế rất nhiều khả năng sẽ dang dở. Một miếng ghép to nhất, ở chính giữa, thì bị khuyết đi.

D.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm