AC Milan - Chievo: Nhìn Balotelli, để thấy tin Inzaghi

04/10/2014 13:26 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định khó khăn nhất và bị hoài nghi nhiều nhất của Filippo Inzaghi tại Milan đã chứng tỏ tính đúng đắn. Mario Balotelli đang làm loạn ở Liverpool. Trước Basel hôm thứ Tư tại Champions League, Balo tịt ngòi, nhận thẻ vàng, bị thay ra sớm, không bắt tay HLV Brendan Rodgers rồi từ chối chào CĐV theo yêu cầu của HLV trưởng. “Cậu ta cần phải tiến bộ, cần phải cải thiện hành vi, cố gắng tập luyện chăm chỉ và làm việc đạt hiệu quả cao”, HLV Rodgers nhắc nhở Balo trên báo.

Người Milan thở phào. Cảm ơn Inzaghi, vì anh đã mạo hiểm chính xác, đẩy đi ngôi sao sáng nhất của đội, nhưng cũng mang lại nhiều phiền toái nhất. Bán một chân sút ghi 30 bàn sau 56 trận với giá 20 triệu euro, lấy về một tiền đạo đã 30 tuổi, sa sút thậm tệ trong 3 năm qua. Đấy là một vụ làm ăn mạo hiểm chính số phận đội bóng. Nhưng đấy còn là bước đầu tiên để tái xây dựng.

“Chúng tôi mất một cầu thủ xuất sắc, nhưng có lại khát khao và tinh thần tập thể”, Inzaghi nói đầy ẩn ý. “Điều bí ẩn về Balotelli là champagne tràn đầy khi cậu ta đến và rồi cũng tràn đầy khi cậu ta đi”, nhà báo Mario Sconcerti nói trên Sky Italia. Nhà báo Giulio Cardone của La Repubblica thậm chí mô tả Chủ tịch Silvio Berlusconi là “đang hưng phấn”  sau khi Balo bị bán.

Cuộc chia tay ấy có thể là đã được tính trước, vì 20 triệu euro, hoặc vì khát khao đẩy đi một cục nợ. Gì cũng được. Nhưng đó là ý định của Silvio Berlusconi và cũng của chính Inzaghi: Bằng mọi giá tái tạo tinh thần AC Milan, không chấp nhận một tính cách phức tạp trong đội bóng. Torres, Menez, Honda đều tới CLB với giá miễn phí. Họ rất khác nhau khi xuất phát, nhưng khi tới Milan thì cùng mang phận những kẻ lầm lỡ làm lại sự nghiệp. Họ không phải những tài năng lớn, nhưng không lăn lộn ăn vạ và nổi cáu vì những pha lãng nhách. Milan đã ghi được 11 bàn mùa giải này và đang là hàng công mạnh nhất giải đấu (cùng Inter). Có 7 cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng, các tiền đạo Menez, Honda đã ghi mỗi người 3 bàn: Tính tập thể rõ ràng được đề cao.

Lối chơi tấn công có thể còn có gì đó hơi thô sơ, nhưng cũng tốc độ hơn, thay vì chăm chăm vào một gã lười đang lững thững đi bộ ngoài vòng cấm. Khán giả đã trở lại sân đông nghịt trận Milan – Juventus, một dấu hiệu cho thấy niềm tin đã trở lại. Khi những cú ngã vật vờ ít đi và cả tập thể sôi sục chiến đấu vì mục tiêu thắng trận, đội bóng này rõ ràng đẹp hơn trong mắt CĐV.

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Abate, Alex, Rami, De Sciglio – Poli, De Jong, Muntari – Honda, Torres, Menez.

Chievo: Bardi – Frey, Dainelli, Cesar, Biraghi – Cofie, Radovanovic, Hetemaj – Lazarevic, Paloschi, Birsa.

Dự đoán: 2-2



Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm