Vui ngất trời bầu Đức vẫn không “nổ”

18/11/2012 11:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trao đổi với Thể thao & Văn hóa về thông tin 4 “tiểu tướng” của Học viện HA.GL Arsenal JMG được HLV Wenger triệu tập sang Anh, bầu Đức rất tiết chế tình cảm. Vậy nhưng, nhân viên của ông cho biết sếp mình vui lắm.

Lâu nay, ai cũng biết rất nhiều lần ông Đức “nổ” rầm trời. Quả thực, khi ông không “nổ” đời sống bóng đá nội cũng kém vui nhộn. Cái ngày ông bầu này chiêu sinh lứa học viện đầu tiên (2007), nhiều người cũng rất e dè không biết cái học viện này có nên cơm cháo gì không.


Theo bầu Đức, việc được đi tập huấn tại CLB Arsenal mới chỉ là cơ hội của 4 cầu thủ trẻ. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Vậy mà, trong thời gian gần đây, quân của bầu Đức đã liên tiếp mang về niềm vui cho ông, hoặc sòng phẳng hơn nữa, là cho bóng đá Việt Nam.  Nếu nói bầu Đức không vui cũng chưa hẳn. Có lẽ, ông sợ mình và báo chí ca ngợi nhiều quá quân của mình hư. 5 năm qua, bầu Đức dường như không cho cầu thủ Học viện đá giao lưu, hoặc tham gia các giải đấu trong nước.  Các cầu thủ nhí hầu như bị “cách ly” với môi trường bóng đá nội.

Bóng đá ta trên bản đồ thế giới quá mờ nhạt. Bằng chứng rõ nhất, chẳng có CLB nào chịu đến Việt Nam thi đấu giao hữu, thay vào đó là Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia. Tiềm lực tài chính của chúng ta khó đáp ứng yêu cầu. Trên tất cả, khó có CLB nào ở Việt Nam chứng minh được sự thuyết phục sẽ làm bóng đá tử tế, kiên định.

Vậy nhưng, bầu Đức đến thời điểm này, vẫn là người duy nhất đã thuyết phục được lãnh đạo Arsenal để ra đời Học viện HA.GL Arsenal JMG. Ông Đức nhiều lần nói thẳng cái Học viện này tôn chỉ cao nhất là vì bóng đá Việt Nam. Ông ước đến ngày nào đó quân của mình, giả như may mắn đang thi đấu ở nước ngoài, sẽ về khoác áo các ĐTQG để góp phần đưa bóng đá Việt Nam thoát ra hỏi sự trì trệ.

Hôm qua, hỏi một tâm phúc của bầu Đức rằng, ngoài số tiền khổng lồ ban đầu xây dựng Học viện và chi phí khác,  thử làm một phép tính mỗi năm đầu tư cho một cầu thủ bao nhiêu? Câu trả lời là 1 tỷ đồng, tất nhiên có dao động theo năm. 28 cầu thủ, nhân lên trong 7 năm có nghĩa để hai lứa ra ràng, sẽ ngốn của bầu Đức tương đương 200 tỷ đồng. 200 tỷ đồng để đào tạo nên hai lứa cầu thủ tài năng, nhân cách ổn, quả là quá rẻ so với những gì thu được, kể cả sau này lên sàn chuyển nhượng. Nên nhớ, 200 tỷ đồng chỉ bằng một CLB cỡ như N.SG tiêu hơn một năm.

Bao giờ, các CLB đầu tư tiền bạc cho đào tạo trẻ mới hy vọng bóng đá Việt Nam có quả ngọt, thoát ra khỏi cơn khủng hoảng trầm kha. VFF và các CLB cần gì phải đi học đâu cho xa. Hãy lên Hàm Rồng mà học, rồi cùng bầu Đức ngồi nhẩn nhơ xem các cầu thủ nhí phô diễn tài năng, ít ra lòng cũng len lỏi niềm vui.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu với bầu Đức nhưng đã có cơ sở để  hy vọng cho Học viện HA.GL Arsenal JMG. 5 năm vẫn còn quá ngắn về thời gian nhưng đã khá dài cho những ước mơ.

Trợ lý HLV Học viện HA.GL Arsenal JMG, Dương Minh Ninh:

“Đấy là những cá nhân tốt nhất của khóa”

“Qua tập luyện, thi đấu và chứng kiến lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện trưởng thành suốt 5 năm qua, tôi khẳng định Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Đông Triều là những cầu thủ tốt nhất của khóa. HLV trưởng U18 Arsenal hẳn phải có con mắt rất nhà ghề rồi và chúng ta không phải nghi ngờ điều này.

Hy vọng 1 tháng tập luyện, thử việc sắp tới, các em sẽ chứng minh được khả năng của mình. Theo đánh giá chủ quan của tôi, có thể sẽ có 2 cầu thủ được giữ lại, trong đó chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Tuấn Anh. Như đã thống nhất ngay từ lúc đầu, lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện sau 7 năm đào tạo, Arsenal sẽ là đội đầu tiên giành quyền chọn người. Tất nhiên, những giao kèo về chuyện quyền lợi tài chính kèm theo, cũng rất rõ ràng. Nhưng đấy là chuyện vĩ mô, nằm ngoài quyền hạn của tôi”, trợ lý HLV Dương Minh Ninh cho biết.

CCKM (ghi)


Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm