Vòng 13 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Hà Nội mở hội ở sân Thống Nhất

22/08/2015 05:26 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần có 1 điểm, đội bóng Thủ đô sẽ đăng quang sớm 1 vòng đấu ngay trên sân đối thủ TP.HCM. Dưới đáy bảng, CLB đang đội sổ Phú Yên nhiều khả năng sẽ rơi đài nếu thua Công an nhân dân và Đắk Lắk đánh bại Huế tại Tự Do.

Nhìn về tham vọng của các đội bóng tham dự giải hạng Nhất mùa này, không CLB nào “máu” lên chuyên như Hà Nội. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có tiềm lực tài chính vững chắc hơn phần còn lại và đó là yếu tố quyết định vé lên chuyên năm nay. Còn xét về năng lực thực sự, nếu cuộc cạnh tranh 1 suất lên chuyên duy nhất diễn ra sòng phẳng, chưa chắc đội bóng Thủ đô đã nhỉnh hơn Huế và TP.HCM.

Bằng chứng là 2 lần gặp nhau trong mùa giải này, Huế đã chứng tỏ cho Hà Nội biết họ là ai khi bất bại (hòa 1-1 lượt đi và thắng 2-1 lượt về). Huế được đánh giá cao ở năng lực nhưng vì tiền nong eo hẹp, họ đành buông xuôi để nhìn vé lên chuyên vào túi Hà Nội. Nhưng họ chọn trận mà đá. Và một trong những trận đánh mà thầy trò GĐKT Đoàn Phùng "dằn mặt đối thủ" là khi gặp Hà Nội.

Và chiều nay, TP.HCM cũng rất muốn làm điều tương tự như Huế đã làm. HLV Phùng Thanh Phương và các học trò rất muốn làm chậm ngày vui của Hà Nội. Đội chủ sân Thống Nhất muốn chứng tỏ họ không thể lên hạng bởi chuyện tiền nong chứ không đơn giản nằm ở chuyên môn.

Xét về lợi thế, TP.HCM có không ít cơ sở ủng hộ để đánh bại Hà Nội chiều nay. Trên sân nhà, họ toàn thắng mọi đối thủ và chỉ duy nhất tuần trước, thầy trò ông Phương bị Công an nhân dân cầm hòa 1-1.

Người trong cuộc lý giải trận đấu đó “vô thưởng vô phạt”, TP.HCM đã hết mục tiêu nên bị đội đang rất khát điểm như Công an nhân dân cầm hòa là dễ hiểu. Nhưng hôm nay, Hà Nội là chuyện khác.

Chủ nhà dù thiếu vắng 3 cầu thủ trụ cột là Lê Tuấn Anh, Công Hiển và Nguyễn Tuấn Anh nhưng họ rất muốn đánh bại đối thủ để trả cả vốn lẫn lãi sau trận thua tức tưởi 1-2 tại Hàng Đẫy ở lượt đi.

Chủ muốn ngáng đường nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thừa hiểu mình phải làm gì để tránh "đêm dài lắm mộng". Trên lý thuyết, Hà Nội sẽ mất tất cả nếu thua TP.HCM 2 bàn cách biệt trở lên và thua cả Nam Định lượt cuối, trong khi TP.HCM toàn thắng 2 trận còn lại. Thêm 1 điểm để đoạt ngôi vô địch sớm một lượt đấu hoàn toàn là mục tiêu nằm trong tầm tay đội bóng Thủ đô.

Danh sách treo giò: Bá Thành, Quang Phán (Nam Định), Lê Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Công Hiển (TP.HCM), Hữu Phước (Công an nhân dân), Văn Cường (Huế), Xuân Quý (Bình Phước), Văn Ngọ (Đắk Lắk).

Lịch thi đấu vòng 13

Công an nhân dân – Phú Yên

Huế - Đắk Lắk

TP.HCM – Hà Nội

Nam Định – Bình Phước


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm