Việt Nam 0-7 Nga: 'Gấu Nga' quá mạnh!

21/09/2016 05:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nga, đội bóng hạng ba thế giới, ứng cử viên vô địch đã thể hiện sức mạnh vượt trội và đội tuyển Việt Nam dù đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn phải chấp nhận trận thua 0-7. Hành trình World Cup của thầy trò HLV Bruno Garcia đã phải khép lại.

40'. Lima tung người volley bóng dội cột dọc khung thành đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu vượt trội của Nga.


35'. VÀO!!! Eder Lima làm tường để Milovanov ghi bàn nâng tỷ số lên 7-0 cho đội tuyển Nga.

33'. Thủ môn Văn Huy liên tiếp phải ở trong tư thế đối mặt với các cầu thủ đối phương.

Liền sau đó, Ngọc Sơn lại dứt điểm ra ngoài khi đồng đội đã loại được thủ môn Gustavo.

32'. Xuân Du xử lý hỏng ở pha bóng cuối cùng nếu không đã có tình huống đối mặt với thủ môn đội Nga.


29'. VÀO!!! Sau một loạt những pha xử lý một chạm, Romulo ghi bàn thứ 6 cho đội tuyển Nga.

24'. Văn Huy cứu thua cho đội tuyển Việt Nam khi cản phá thành công cú sút của Abramov.

23'. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi ở tình huống một đối một, Xuân Du không thể đưa được bóng vào khung thành đội tuyển Nga. Đã 6 lần dứt điểm trúng đích nhưng đội tuyển Việt Nam chưa thể ăn mừng bàn thắng.


21'. VÀO!!! 5-0 cho đội tuyển Nga. Người ghi bàn là Niiazov.

Văn Huy thay Đình Thuận trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam ngay đầu hiệp 2.

HIỆP 2

Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 4-0 dành cho Nga.


19'. VÀO!!! Abramov dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 4-0 cho Nga.

16'. Thái Huy dứt điểm cận chân nhưng thủ môn Gustavo cản phá tốt.

14'. Long Vũ bắt volley dứt điểm nhưng không thành công.


13'. 3-0 cho đội tuyển Nga. Sau một tình huống đỡ bóng hỏng của hậu vệ Việt Nam, Abramov chuyền cho Abramovich xử lý khéo léo sút tung lưới Đình Thuận ghi bàn thứ hai cho riêng mình đưa Nga vượt lên dẫn trước 3-0.

12'. Abramov sút bóng sau một pha đá phạt bóng ra ngoài.

Đội tuyển Việt Nam xin dừng hội ý sau tình huống phải nhận bàn thua thứ hai. Quyết định được HLV Bruno Garcia đưa ra là chơi powerplay dù hiệp 1 mới trôi qua được 1/2 thời gian.


10' VÀO!!! Mặc dù hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã cố gắng tổ chức phòng ngự kín kẽ nhưng vẫn phải nhận bàn thua thứ hai. Người ghi bàn cho đội Nga bằng một pha dứt điểm quyết đoán là Abramovich.

6'. Những phút đầu, đội tuyển Nga kiểm soát bóng tới 83%.


3'. VÀO!!! Chishkala đệm bóng ghi bàn mở tỉ số cho Nga sau pha phối hợp khá dễ dàng.

1'. Nga tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Robinnho dứt điếm trúng xà ngang khung thành Đình Thuận.


Các cầu thủ Việt Nam khởi động trước khi bước vào trận đấu.Ảnh: Tú Trần

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Ngô Đình Thuận - Ngô Ngọc Sơn, Trần Văn Vũ, Vũ Xuân Du, Trần Văn Vũ

Nga: Gustavo - Chishkala, Eder Lima, Robinho, Davydov

HIỆP 1

Tại buổi họp báo trước trận đấu ở vòng 1/8, HLV trưởng Bruno Garcia khẳng định: "Trận đấu gặp Nga đương nhiên sẽ là trận đấu rất khó đối với đội tuyển  Việt Nam. Họ có lối chơi khá tương đồng với Italy và sở hữu trong đội hình tới 4 cầu thủ gốc Brazil. Họ cũng rất mạnh ở khả năng chơi pressing cũng như trong các tình huống tranh chấp bóng.

Tôi cho rằng chìa khóa để giúp đội tuyển Việt Nam mở ra cánh cửa chiến thắng trước đội tuyển Nga vẫn sẽ là sự tập trung tối đa và tuân thủ triệt để đấu pháp chiến thuật. Chúng tôi cần phải tìm cách kìm chân họ để có thể giữ được tỷ số hòa cho đến những phút cuối trận, hoặc nếu thua thì cũng chỉ được phép cách biệt 1-2 bàn. Khi đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Trong đội hình thi đấu của Nga có 4 cầu thủ gốc Brazil gồm Gustavo, Romulo, Robinho và siêu sao Eder Lima. Trong số này, chỉ có Romulo mới được trình làng tại World Cup Futsal 2016, 3 cầu thủ còn lại đã là trụ cột của tuyển Futsal Nga từ World Cup futsal 2012.

Gương mặt nổi bật nhất là Eder Lima (pivot) được coi là xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Pivot 32 tuổi và cao 1m80 này từng đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng” ở Futsal World Cup 2012 (9 bàn/5 trận), "Vua phá lưới" EURO Futsal 2014 (8 bàn/5 trận), và ở cấp CLB là "Vua phá lưới" UEFA Futsal Cup 2015/16 (13 bàn/8 trận).


HLV Bruno Garcia tìm cho đội tuyển Việt Nam một chiến thuật hợp lý.Ảnh: Quang Thắng

Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Bảo Quân cùng các đồng đội vẫn tràn đầy tự tin: "Khi đã lọt vào vòng 1/8 thì không có lý do gì khiến chúng tôi phải chùn bước. Tôi và các đồng đội hoàn toàn tin tưởng vào HLV trưởng Bruno Garcia. Chúng tôi đã đi đúng hướng tại futsal World Cup và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận đấu tới với đội tuyển Nga. Trong bóng đá nói chung và futsal nói riêng, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Ngô Đình Thuận, Ngô Ngọc Sơn, Trần Văn Vũ, Trần Long Vũ, Nguyễn Bảo Quân.

Nga: Gustavo, Shayakhmetov, Lyskov, Romulo, Eder Lima.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm