Vì sao Thái Lan càng ngày càng đáng sợ?

10/12/2014 23:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Philippines 3-0 ở bán kết lượt về, Thái Lan chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Kiatisuk Senamuang và các học trò đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch giải đấu mà họ đã chờ đợi 12 năm nay.

Tuyển Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2014 với đội hình có tuổi đời rất trẻ. Có tới 11/22 cầu thủ của đội bóng xứ chùa Vàng có tuổi từ 23 trở xuống. Đó hầu hết đều là những cầu thủ đạt thành tích đứng thứ 4 tại Asiad 17 diễn ra ở Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua. 3 cầu thủ bị loại đều là những tiền vệ. Đó là Nurul Sriyankem, Pokklaw Anan và Pinyo Inpinit. Trong khi đó, những ngôi sao kì cựu như Datsakorn Thonglao, Teerathep Winothai hay Teerasil Dangda ngay từ đầu đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisuk.



Thái Lan đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014

Một trong những vũ khí lợi hại của Thái Lan chính là HLV 41 tuổi Kiatisuk ‘Zico’ Senamuang. Bản thân ông là một thương hiệu đủ sức thắp lửa niềm tin cho các học trò hướng tới chức vô địch AFF Suzuki Cup (tiền thân là Tiger Cup) đầu tiên sau 12 năm.

Các cầu thủ Thái Lan coi Kiatisuk là một biểu tượng, một huyền thoại sống và sẵn sàng thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của họ dưới cây quyền trượng của ông. Họ tin là mình đang được dẫn dắt bởi một “thuyền trưởng” tài ba với những trải nghiệm thành công rực rỡ và vô cùng phong phú. 

Họ coi “Zico Thái” như một điểm tựa, một biểu tượng của chiến thắng và niềm tin. Đó là điều dễ hiểu. Kiatisuk được xem là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Thái Lan với 100 lần khoác áo ĐTQG và ghi hơn 65 bàn thắng.Trong sự nghiệp của mình, Kiatisuk cũng đã 3 lần vô địch AFF Suzuki Cup (tên cũ là Tiger Cup) các năm 1996, 2000, 2002 với tư cách cầu thủ.

Trên cương vị HLV, ông lại dẫn dắt đội U23 Thái Lan vô địch SEA Games vào tháng 12/2013. Đến tháng 9/2014, ông giúp Thái Lan giành vị trí thứ 4 môn bóng đá nam ở ASIAD 17. Sau đó, cựu tiền đạo CLB HAGL đã được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV ĐTQG với trọng trách mang về chức vô địch AFF Cup 2014. Thái Lan trở nên cực kỳ nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào vì họ có Kiatisuk Senamuang trên ghế HLV và có động lực chiến thắng cực lớn ở AFF Suzuki Cup 2014.

Đã 12 năm nay, “Những chú voi thiện chiến” đã không chiến thắng ở giải đấu này. Quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng ấy hun đúc trong họ khát vọng chiến thắng vô bờ và khiến họ càng trở nên nguy hiểm. Ngay khi nhậm chức HLV trưởng tuyển Thái Lan, Kiatisuk đã tuyên bố mục tiêu của ông là dẫn dắt đội bóng xứ chùa Vàng vô địch AFF Suzuki Cup 2014. Đấy không phải là phát ngôn ngạo mạn.

Thái Lan sở hữu sức mạnh tiềm tàng đáng sợ của một ứng viên vô địch nặng ký. Họ có những nhân tố tạo khác biệt mà giới chuyên môn đã nhắc đến nhiều lần như “Messi Thái” Chanathip Songkrasin, tiền vệ Charyl Chappuis hay tay săn bàn Adisak Kraisorn, từng ghi 5 bàn ở Asian Games. Trong đó Chanathip Songkrasin được coi là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Thái Lan nhờ kỹ thuật điêu luyện, tốc độ tốt và lối chơi đa dạng.

Trước trận bán kết lượt về với Philippines, nhiều người hoài nghi sức mạnh tấn công của Thái Lan sau khi họ mất cả hai chân sút “cứng” là Kirati và Adisak vì chấn thương và treo giò. Nhưng xem Thái Lan đánh bại Philippines tới 3-0 nhẹ nhàng như đi dạo mới thấy sức mạnh chiều sâu của họ.

Sự vắng mặt của hai tiền đạo nói trên dường như không ảnh hưởng gì tới lối chơi của Thái Lan. Họ vẫn phối hợp nhịp nhàng và biết cách tung đòn sát thủ hạ gục đối thủ khi cần thiết.

Điều khiến Thái Lan trở nên đáng sợ nhất không phải là họ sở hữu những cá nhân tài năng trong đội ngũ mà là ngọn lửa khát khao chiến thắng được HLV Kiatisuk truyền cho các cầu thủ qua từng trận đấu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm