U23 Việt Nam thắng Nepal 2-0, CĐV 'đặc biệt' nức lòng

16/08/2018 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 3-0 trước Pakistan, sân Wibawa Mukti lại chứng kiến chiến thắng thứ 2 của các học trò HLV Park Hang Seo khi U23 Việt Nam đánh bại Nepal 2-0 trong trận đấu tối 16/8.

Ngay từ cuối giờ chiều khi trận đấu đá sớm giữa Nhật Bản và Pakistan còn đang diễn ra, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của đông đảo CĐV Việt Nam ngay ở lối lên khán đài sân Wibawa Mukti trong đó ngoài những CĐV nổi tiếng và quen thuộc như diễn viên hài Hiếu Hiền hay ca sĩ Hòa Minzy còn có những CĐV vô cùng đặc biệt đã có mặt từ rất sớm để đồng hành cùng U23 Việt Nam.

Đó là bố mẹ tiền vệ Lương Xuân Trường ông Lương Bách Chiến và bà Nguyễn Thị Sơn, bố hậu vệ Vũ Văn Thanh, ông Vũ Văn Hộ, bố tiền đạo Văn Toàn, ông Nguyễn Văn Tạo. Ngay từ khi bóng chưa lăn, chúng tôi đã thấy niềm tin chiến thắng rạng ngời trên gương mặt của các vị phụ huynh nổi tiếng.

Hòa cùng các CĐV Việt Nam khác trong sắc phục cờ đỏ sao vàng, các phụ huynh của các cầu thủ ngồi cạnh nhau trên khán đài sân Wibawa Mukti, mắt liên tục dõi theo các chàng trai áo trắng thi đấu trên sân và không giấu được niềm hạnh phúc khó tả khi U23 Việt Nam lại giành chiến thắng, trận thắng thứ 2 liên tiếp cùng với đó là tấm vé vào vòng loại trực tiếp cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ U23 Việt Nam khiến đồng đội ngấn lệ vì chia ly

Tiền vệ U23 Việt Nam khiến đồng đội ngấn lệ vì chia ly

Tiền đạo U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết, Hùng Dũng khiến đồng đội rớm nước mắt là những thông chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/8.

"Chúng tôi vui quá, hạnh phúc quá. Trận đầu gặp Pakistan, tôi bỏ lỡ khá nhiều tình huống hay, bỏ lỡ 3 bàn thắng của đội nhà vì đến sân muộn do gặp một số trục trặc khi di chuyển. Hôm nay chúng tôi đến sân từ sớm, trong lòng vừa thấy nôn nao nhưng cũng rất tin là đội tuyển chiến thắng. Và chúng ta đã thắng, thật tuyệt! Tất cả các tuyển thủ đều chơi đầy nỗ lực, đoàn kết và có quyết tâm rất cao. Đó là chìa khóa mở ra chiến thắng cho chúng ta".

"Chúng tôi thực sự xúc động và cảm thấy yêu mến U23 Việt Nam hơn bao giờ hết khi chứng kiến những khoảnh khắc thế này. Khi chứng kiến các em, các con chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo. Việt Nam vô địch! Chúc tất cả các cầu thủ và HLV Park Hang Seo luôn mạnh khỏe. Chúc U23 Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công ở trận đấu tiếp theo", ông Lương Bách Chiến, bố tiền vệ Lương Xuân Trường xúc động chia sẻ sau trận đấu.

Cùng chung niềm vui khó tả như ông Lương Bách Chiến là ông Nguyễn Văn Tạo, bố của tiền đạo Văn Toàn. "Điều khiến tôi và không chỉ riêng tôi mà tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy hạnh phúc vô cùng không chỉ là đội tuyển chiến thắng mà hơn thế các cầu thủ thể hiện tình đoàn kết và ý chí chiến đấu kiên cường, chơi tự tin và khát khao tới những phút cuối cùng.

Với tinh thần ấy, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu và người hâm mộ không bao giờ phải thất vọng ngay dù cho đội tuyển có không giành được kết quả như ý muốn. Nhưng hôm nay chúng ta lại chiến thắng. Quá ngọt ngào. Chúc mừng đội tuyển!"

"Đội bóng hôm nay lại khiến người hâm mộ mất ngủ vì sung sướng. Các cháu đá máu lửa, ăn ý và tập trung cao độ từ đầu đến cuối. Cả đội là một khối thống nhất, bổ sung và gắn kết với nhau. Cá nhân tôi cũng như hàng triệu CĐV Việt Nam, cả những người có mặt trên sân hôm nay lẫn CĐV nơi quê nhà đều thấy tự hào và mãn nguyện. Chúng ta tiến bước qua từng trận đấu, thể hiện sự chắc chắn và tinh thần quyết thắng trong mọi thời điểm. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Chúc mừng đội tuyển và HLV Park Hang Seo".

Trọng Tuệ-Trần Chiến (Phóng viên TTXVN từ Tây Java, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm