U22 Việt Nam hội quân: 'Sao mai điểm hẹn'

17/01/2019 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 quốc gia đã hội quân để chuẩn bị bước vào sân chơi khu vực. Theo đó giải vô địch U22 Đông Nam Á ẽ diễn ra sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Một lứa cầu thủ mới toanh, đa phần ở độ tuổi mười chín, đôi mươi. Một người dẫn dắt cũng mới (HLV Nguyễn Quốc Tuấn), chứ không phải cái tên quen thuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn. Được biết, chính ông Tuấn “con” là người giới thiệu đồng nghiệp Tuấn “mát” cho Liên đoàn, ngồi vào vị trí này.

Là người gắn bó lâu năm với các tuyển trẻ quốc gia, nhưng hôm nay HLV Hoàng Anh Tuấn đành phải “lỗi hẹn”. Điều này cũng khiến ông tâm tư ít nhiều: “Liên đoàn có giao nhiệm vụ cho tôi, nhưng thời gian qua đi nhiều, làm nhiều giải quá. Lúc này, tôi muốn có thời gian chăm lo cho gia đình, bù đắp cho những người thân yêu. Tôi đã chủ động đề cử anh Nguyễn Quốc Tuấn. Anh Tuấn cũng đã nhiều năm làm công tác đào tạo và dẫn dắt các lứa trẻ. Kinh nghiệm đó sẽ rất quý cho đội U22 vào lúc này”.

Vị HLV người Khánh Hòa Hoàng Anh Tuấn đã lăn lộn nhiều năm ở cấp độ trẻ. Lứa U19 dưới tay ông đã lập nên kỳ tích đi U20 thế giới. Đó cũng là sự khẳng định được năng lực cầm quân và tâm huyết của ông. Có thể lứa cầu thủ U19 vừa rồi thi đấu không thành công tại giải Đông Nam Á và châu Á như lứa đàn anh nhưng nên nhớ chúng ta đụng phải cá đối thủ trên tầm như Hàn Quốc, Jordan và Australia. Tựa trung lứa trẻ này chơi rất đoàn kết, đá đồng đội và biết cách phối hợp với nhau trong phòng ngự, tấn công có đường nét. Nhìn xa hơn những con người đang thể hiện tốt trong các đội tuyển dưới thời ông Park, đã từng gắn bó và được dẫn dắt trước đây bởi HLV Hoàng Anh Tuấn. Không nói đâu xa, 17 cầu thủ được gọi lên U22 Quốc gia lần này là học trò của ông Tuấn “con” từng dự giải U19 châu Á hồi tháng 10 năm rồi.

Một danh sách với nhiều cái tên trẻ đa phần sinh năm 1999- 2000, đã gợi mở nhiều điều. Hẳn nhiên đó là tầm nhìn đã bắt đầu xa hơn, dài hạn hơn cho những mục tiêu căn cơ và cụ thể hơn. Họ, những người trẻ sẽ được trao cơ hội cọ xát, rèn giũa và tích lũy chuẩn bị cho tương lai. Không chỉ giải U22 khu vực. Vòng loại U23 châu Á, để có thể có tiếp kỳ tích hay sân chơi SEA Games vào cuối năm. Hơn hết vẫn là mục tiêu mà chúng ta còn dang dở, giành huy chương Vàng ở SEA Games 2021 - giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà. Vẫn có câu: “muốn nhanh cứ phải từ từ”, rõ ràng đây là quyết định sáng nước. Có thẻ sẽ có những tranh cãi. Có cả bất ngờ, nhưng chúng ta phải biết xây nhà từ móng và biết kiên nhẫn chờ mọi thứ được trải nghiệm đủ độ chín chắn và bền lâu.

Trong bản kế hoạch mà VFF khóa mới vừa thông qua. Bóng đá Việt Nam hướng đến sẽ có mặt trong Top 12 châu Á, tầm nhìn World Cup 2026. Có thể đó là cái đích còn xa vời, nhưng không có khát vọng chẳng bao giờ có được sự nỗ lực và dấn thân. Chúng ta đã đi qua năm 2018 với nhiều chiến tích nức lòng, nhưng thành tích thì chưa bao giờ là đủ. Và đó cũng chưa phải và chưa thể là căn cứ để khẳng định rằng bóng đá nước nhà đã ở một đẳng cấp mới. Thành công đã có đủ để giải tỏa cơn khát tức thì. Bây giờ là lúc cần động lực, để mơ mộng cho những cái đích cao hơn. Tất cả kỳ vọng để một ngày thành hiện thực, cần những bước đi vững chãi và căn cơ hôm nay.

U22 Việt Nam hội quân, chuẩn bị đối đầu CLB Hàn Quốc

U22 Việt Nam hội quân, chuẩn bị đối đầu CLB Hàn Quốc

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc. Đây cũng là màn khởi động của đội tuyển U22 Việt Nam để hướng tới giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Bởi thế, việc mang một lứa cầu thủ trẻ dự giải U22 Đông Nam Á, sẽ là tiền đề cho các em có cơ hội được trau dồi trình độ và tích lũy kinh nghiệm. Rồi sau đây, qua những sàng lọc, qua những cuộc thử lửa, lứa cầu thủ này sẽ dẫn được cài cắm, đan xen các đàn anh hiện tại trên đội tuyển quốc gia, cho những năm tháng và giải đấu tiếp theo.

Nhìn từ U22 cho tương lai bóng đá nước nhà không chỉ là cuộc chuyển giao trên vị trí thuyền trưởng, từ ông Tuấn “con” sang tay ông Tuấn “mát”. Ở đó, một lứa “sao Mai” đang vào mùa điểm hẹn.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm