U21 Việt Nam chiến thắng bằng bóng đá đẹp

29/10/2014 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lại sau lưng màn trình diễn kém ấn tượng trước U19 HA.GL, các tuyển thủ U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã chơi một trận cầu tưng bừng trước đối thủ U21 Malaysia. Họ chiến thắng mà không cần phòng ngự, không cần đá xấu, không cần câu giờ.

Thắng lợi của họ là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng U21 Việt Nam hoàn toàn có thể tấn công sòng phẳng, có thể áp đảo đối thủ và chiến thắng theo cách đẹp đẽ nhất.

Đó là một thực tế mà tất cả đều có thể nhìn ra. Chúng ta không thể hiểu được tại sao một đội bóng được tập hợp từ hàng loạt tuyển thủ U23, cầu thủ Olympic và thành viên đội tuyển Việt Nam lại chọn lối chơi tiêu cực quá mức trước những người đàn em kém họ 2 tuổi.

Nhưng đó đã là câu chuyện của vòng đấu trước. U21 Việt Nam hôm qua là một đội tuyển rất khác. Sự lựa chọn chiến thuật 4-4-2 giàu tấn công thay vì 4-5-1 đã cho thấy quyết tâm của HLV Pha Công Thìn.

Thực tế đã chứng minh, U21 Việt Nam dễ dàng áp đảo đối thủ Malaysia trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, họ lại mất quá nhiều thời gian để tạo ra các cơ hội thực sự. Khi U21 Việt Nam vẫn đang loay hoay với quyền kiểm soát bóng áp đảo của mình, U21 Malays đã tìm được cơ hội.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, từ một đường phản công chết chóc, Seivaraj ghi bàn đưa đội khách vượt lên. Malaysia một lần nữa cho thấy họ là đội đá phản công hay nhất giải U21 quốc tế.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì U21 Malaysia làm được. Sau thất bại trước U19 HA.GL, những chàng trai U21 Việt Nam không muốn phải nhận thêm thất bại thứ 2. Phút 55, Phi Sơn quân bình tỷ số. Phút 77, Tuấn Tài đệm bóng thành bàn sau đường chuyền của Quách Tân.

2 bàn thắng của những cầu thủ xứ Nghệ giúp U21 Việt Nam dễ dàng lội ngược dòng. Nhưng dấu ấn lớn nhất của họ lại nằm ở lối chơi, ở nụ cười của Quách Tân, ở những pha đảo chân của Phi Sơn, ở tình huống ăn mừng đầy cảm xúc của Tuấn Tài.

Các cầu thủ U21 cho thấy họ hoàn toàn có thể chơi bùng nổ và sáng tạo sau khi vứt bỏ chiếc áo xấu xí mang tên “sự ghen tị”. Cảm ơn U21 Việt Nam bởi nhờ có chiến thắng đẹp này, họ đã lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm