U19 Việt Nam – U19 Đông Timor 3-1: Đụng “hổ dữ” ở bán kết

09/08/2009 10:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Bold) – Không hề mong đợi, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng đến, U19VN sẽ phải gặp U19 Australia ở bán kết, bởi trong cùng buổi chiều qua, U19 Thái Lan đã vượt qua Singapore để giành ngôi đầu bảng A…

Người Thái cố “né” chủ nhà Việt Nam, chắc chắn là như thế. Và họ đã được toại nguyện khi vượt qua U19 Singapore bằng tỷ số tối thiểu trong trận đấu chiều qua. Và chắc chắn, trước lượt đầu cuối cùng diễn ra, nếu được hỏi có lẽ HLV Võ Hoàng Bửu sẽ không do dự để nói rằng U19VN muốn đụng Thái Lan ở vòng “knock –out”, vì chơi với Thái rõ ràng là dễ chơi hơn nhiều so với Australia.

Ít nhất chúng ta không tự ti trước người Thái như khi phải đối mặt với phong cách chơi bóng  kiểu Âu châu như U19 Australia. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, giờ thì trước mắt thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu là “con hổ dữ” lạc bước đến từ châu Đại dương.


Dù Đông Timor (phải) không được đánh giá cao nhưng U19 VN phải tốn
nhiều công sức mới giành được chiến thắng. Ảnh: V.V


Trở lại trận đấu với U19 Đông Timor, vì nó chỉ còn mang tính chất thủ tục, nên HLV Hoàng Bửu đã cất một số trụ cột để giữ chân cho trận bán kết. U19 VN vẫn không có mảng miếng gì mới so với 2 trận đấu trước với Malaysia và Myanmar, khi những đường lên bóng của U19 VN vẫn chủ yếu diễn ra ở 2 biên, nơi có sự án ngữ của Văn Quyết và Quốc Phương.

Tất nhiên, trước 1 đội bóng “tí hon” như Đông Timor, các học trò của HLV Hoàng Bửu không mất nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Nhưng đáng tiếc là U19 VN đã chơi rất thất vọng, dù rằng trong hơn 20 phút đầu trận, quả bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Đông Timor.

Sau những cơ hội mười mươi trôi qua trước mũi giày của Tấn Tài, rồi Thế Nhật, phải chờ đến phút 25, nhờ cú đá phạt phạt mẫu mực của Lê Quốc Phương, U19 VN mới khai thông được bế tắc. Bàn thắng này có thể gọi là 1 “siêu phẩm”, bởi ngay cả ở V-League không nhiều cầu thủ có thể thực hiện được cú cứa lòng khiến trái bóng bay hình quả chuối rồi găm vào góc chữ A như Quốc Phương.
 
Bàn thắng đẹp làm mãn nhãn số ít “thượng đế” trên sân Thống Nhất bao nhiêu thì những phút còn lại U19 VN lại chơi thất vọng bấy nhiêu. Các trò của HLV Hoàng Bửu có dấu hiệu chơi chùn chân khi vượt lên dẫn điểm. Và trong phút chốc chơi như mơ ngủ của 6 chiếc áo trắng U19 VN, Jose Carlos đã được trao cơ hội như ở “chốn không người” để dứt điểm cận thành gỡ hoà 1-1.

Hiệp 2 cũng thế, các học trò của HLV Bửu “voi” vẫn trình diễn 1 khuôn mặt khá “tối”. Chính vì thế, nhiều CĐV nhà quay sang vỗ tay cổ vũ cho Đông Timor.

Rất may trong 1 buổi chiều xuất sắc, với cái chân trái rất ngoan, Lê Quốc Phương đã cứu rỗi U19 VN bằng cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp. Đó lại là 1 “tác phẩm” hoàn hảo; cú đá của “số 16” bóng bay liềng liệng, rồi ôm sát vào cột dọc khiến thủ môn Juliao chỉ còn biết chào thua.

Cho đến phút bù giờ cuối cùng, Trần Tuấn An có thêm một bàn thắng nữa cho U19VN để khoá sổ chiến thắng nhọc nhằn 3-1.

Như vậy U19VN sẽ gặp Australia ở vòng bán kết, bởi cũng trong chiều qua, U19 Thái Lan đã vượt qua U19 Singapore với tỷ số 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng A, dù U19 Australia đã có chiến thắng 3-0 trước Campuchia.

Ở trận đấu cuối cùng tại bảng B, U19 Malaysia cũng nhẹ nhàng vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 2-0.


Lịch thi đấu bán kết:

Thứ 2 (10/8)
Sân Thống Nhất:15h15, Thái Lan – Malaysia
                        17h15, Việt Nam – Australia

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm