Tiền vệ Trần Bảo Anh (ĐT.LA): Không cao nhưng vẫn được ngước nhìn

06/01/2013 15:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch hạng Nhất 2012 của ĐT.LA tỷ lệ thuận với tần suất ra sân đáng liệt vào loại “khủng” của Trần Bảo Anh trong màu áo “Gạch”: 25/26 trận, và tiền vệ phòng ngự có vóc dáng khiêm tốn nhất nhì V-League 2013 này có thể sẽ là một trong những phát hiện của bóng đá Việt Nam ở mùa giải năm nay.

Bảo Anh (trái) phát hiện mới của ĐT.LA trong thời gian gần đây. Ảnh: Nhật Anh

Tiền vệ trụ nhỏ con nhất V-League

Con số kể trên đủ nói lên tầm quan trọng của cầu thủ năm nay mới tròn 21 tuổi đối với đội bóng chủ quản. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ muốn trưởng thành thường phải trải qua một chặng đường dài khắc nghiệt, nhưng ngay trong năm đầu được tin tưởng giao trọng trách, Bảo Anh đã khiến người Long An mừng rơn khi phát hiện ngôi sao ở ngay trong nhà mình.

Đây là thành quả của sự kiên nhẫn trong đào tạo trẻ ở ĐT.LA. Ngay khi vừa rớt hạng mùa giải 2011, “Gạch” đã mạnh dạn đưa vào đội hình chính 7 cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo. Chính điều này đã tạo đòn bẩy cho chàng trai có cái tên thân mật là “Bu” trưởng thành hơn cả kỳ vọng.

Được truyền ngọn lửa đam mê với bóng đá từ một gia đình đam mê thể thao, khi cha và anh trai của “Bu” luôn tham gia tích cực các đội bóng của ấp, xã…, nên điều đó đã thôi thúc Bảo Anh đến các lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Long An. Nhờ tố chất tiềm năng, Bảo Anh luôn có tên trong thành phần chính thức ở các đội trẻ U17, U19, U21 của ĐT.LA trong mọi giải đấu.

Thành tích á quân ở giải vô địch U19 QG 2009 (ĐT.LA thua TTTT Thành Long 0-3 trong trận chung kết) là điểm khởi đầu cho những quyết định làm thay đổi cuộc đời bóng đá chuyên nghiệp của chàng trai gốc Thủ Thừa (Long An).

Trên cơ sở là chiến tích ấy, Bảo Anh được tin tưởng hoàn toàn trong chiến dịch đưa “Gạch” trở lại mái nhà xưa. Con đường đến với thành công của “Bu” nếu để ý kỹ thì đúng là kỳ tích. Đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ, chốt chặn xung yếu nhất trên sân, Bảo Anh phải va chạm với không ít ngoại binh lực lưỡng.

Không mặc cảm với thể hình khiêm tốn (cao 1m62, nặng 59 kg) và vốn kinh nghiệm ít ỏi trong lần đầu tiếp cận bóng đá đỉnh cao, với sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến có thừa, “máy quét” Bảo Anh vẫn đều đặn ra sân hàng tuần. Để bù lại khiếm khuyết của bản thân, Bảo Anh bắt buộc phải chọn cho mình cách chơi máu lửa, không ngại va chạm.

Dù vậy, tiền vệ này vẫn thừa khôn ngoan để tránh khỏi những chấn thương không đáng có. Bằng chứng tiêu biểu là trong cả mùa giải 2012, “Bu” chỉ phải nghỉ một trận bất đắc dĩ do thẻ phạt.

Ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ này, HLV Lư Đình Tuấn đã điền tên Trần Bảo Anh vào danh sách ĐT U22 QG tham dự vòng loại châu Á 2012. Dù ĐT U22 QG đã thi đấu không thành công và không vào đến VCK, nhưng với chàng trai gốc Long An, đó là kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời khi “Bu” được đá chính 4/5 trận giải đó.

2013 là năm đầu tiên Bảo Anh được thử sức ở đấu trường V-League. Điều thú vị là bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến cầu thủ có thể xem là thấp bé nhất từ trước đến nay đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ chính thức trong một CLB có truyền thống lâu đời.

Đề cập đến câu chuyện này, Bảo Anh chỉ cười tếu táo: “Dường như ở bóng đá Việt Nam, đá ở vị trí như tôi đa phần chỉ là những cầu thủ có thể hình khiêm tốn. Có thể kể hàng dài như Minh Hưng (ĐCS.ĐT), Minh Lợi (QNK.QN), Minh Châu (Hải Phòng), Hải Dương (XSKT.CT)… Giờ ĐT.LA có thêm tôi gia nhập đội hình đó nên càng đông vui…”.

Không đơn thuần là đam mê

Không may mắn như những cầu thủ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả để dễ dàng cho con theo đuổi niềm đam mê bóng banh, với Bảo Anh, bóng đá không chỉ làm thay đổi cuộc đời của cá nhân cầu thủ này. Sinh trưởng trong một gia đình không mấy khá giả ở huyện Thủ Thừa (Long An), mọi điểm tựa đều trông vào nghề mộc của cha Bảo Anh.

Thế nên, đến với bóng đá không đơn giản chỉ thỏa niềm đam mê mà đó còn là một cách để Bảo Anh bớt phụ thuộc vào gia đình. Mong ước đổi đời nhờ bóng đá được “khuyến khích” không chỉ từ người cha, mà còn ở những gì Bảo Anh thực tế nhìn thấy từ các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Không phải ăn cơm gia đình từ năm 13 tuổi, đồng lương ít ỏi từ tuyến trẻ ĐT.LA “Bu” dùng để trang trải nhu cầu tối thiểu của bản thân và đồng thời cũng dành dụm cho gia đình.

Nhưng cuộc sống không như con người tính toán. Khi phong độ vừa phất, “Bu” cũng không nhận được “đặc ân” của thời cuộc vào thời điểm bóng đá Việt Nam thoái trào nghiêm trọng như lúc này. Bây giờ, những khoản tiền lương, thưởng, lót tay ngất ngưởng chỉ là quá khứ xa vời.

Dẫu vậy, thành tích vừa qua với ĐT.LA cũng giúp “Bu” tương đối xông xênh so với trước đây. Lần đầu được lên chơi V-League, một cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và thu nhập của Bảo Anh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Mới đây, lãnh đạo ĐT.LA cho hay đội bóng này sẽ không để quân mình bị thiệt so với CLB khác và sẽ có thêm nhiều khoản thưởng động viên toàn đội.

Không như giải hạng Nhất mùa trước, ĐT.LA sẽ có tiền thưởng cho từng trận ở V-League 2013. Và như thế, cái mong muốn chính đáng “sống có trách nhiệm hơn với gia đình” của cậu bé “Bu” sẽ dễ được hiện thực hơn.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm của “Gạch” cho hay: “Không chỉ có mình Bảo Anh mà rất nhiều cầu thủ trẻ ở ĐT.LA xuất thân từ gia đình rất nghèo. Những cầu thủ ở thế hệ đi trước thì có thể gặp thời, vào đúng thời bóng đá Việt Nam đang phát triển vượng, thì nhiều người còn sắm được nhà cửa, xe hơi.

Còn những em trẻ bây giờ, nhiều em thậm chí mới chỉ sắm nổi chiếc xe máy cà tàng để di chuyển đến sân tập. Sau thành tích vô địch lượt đi mùa giải trước, có tiền thưởng, họ mới mua được chiếc xe máy ba, bốn chục triệu. Bóng đá với cầu thủ trẻ Long An bây giờ không chỉ đơn giản là niềm đam mê, mà đó còn là tương lai của gia đình họ.

Ở giải hạng Nhất, mức lương cầu thủ trẻ chưa tới 10 triệu đồng/người. Khi lên hạng, CLB phải tăng lương đến 10 triệu đồng/em vì đó là quy chế bắt buộc từ VPF. Nhiều em khi nhận được tiền, họ dành để chi tiêu cho mình một phần, còn lại vẫn gửi về nhà cho bố mẹ để đỡ đần phần nào cuộc sống khó khăn”.   

Tuổi 22 tới đây, Bảo Anh sẽ chính thức được chinh phục thử thách mang tên V-League, một khao khát của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Bản thân “Bu” từng trải lòng rằng: “Tôi có 3 năm (hợp đồng của Bảo Anh với ĐT.LA đến năm 2015-PV) để cống hiến cho đội bóng quê hương Long An. Mảnh đất này có gia đình, bạn bè và cho tôi có được ngày hôm nay nên mình phải cố hết sức để trả món nợ lớn lao đó…”.

Ý thức màu cờ sắc áo vẫn đang thôi thúc khát vọng chinh phục những đỉnh cao trong con người trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề này. Đam mê chưa hề phụ bạc chàng trai sinh năm 1991 này. Biết đâu, may mắn lại mỉm cười với “Bu” trong mùa giải đầu tiên ở V-League 2013. Và xa hơn nữa là đích nhắm SEA Games 27 trên đất Myanmar, bởi chí ít, “Bu” cũng đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong màu áo ĐT U22 Việt Nam.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Tên đầy đủ: Trần Bảo Anh

Sinh ngày: 28/01/1991

Thành tích Á quân U19 QG 2009 Vô địch giải hạng Nhất QG 2012 (đá chính 25/26 trận, ghi 1 bàn, 12 đường chuyền thành bàn).

Cùng ĐT U22 QG dự vòng loại U22 châu Á 2012

GĐĐH ĐT.LA Võ Thành Nhiệm: “ĐT.LA tự hào vì có khả năng đào tạo ra những cầu thủ có thể bổ sung cho đội hình một mà không phải chạy tứ tung để tìm người. Bảo Anh là một trong số những cầu thủ tốt nhất mà chúng tôi hiện có. Dù nhỏ con nhưng thể lực cậu ta rất tốt. Phong cách sinh hoạt của cậu ta cũng không có gì đáng để CLB phàn nàn. Tôi đề cao ý thức trách nhiệm của cậu ấy với đội bóng và gia đình”.

HLV trưởng Franciso Vital: “Tôi không hay nói về cầu thủ của mình. Nhưng cứ nhìn thể hình của cậu ấy và số trận mà tôi đã tin dùng “Bu” ở mùa trước, đó là một cầu thủ tốt mà tôi hiện có”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm