Thua đau tại sân nhà, FLC Thanh Hóa mất ngôi nhì bảng

14/09/2015 07:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi đầy cố gắng để quyết tâm giữ vị trí thứ 2, nhưng sự thiếu may mắn và lơi lỏng nơi hàng thủ đã khiến FLC Thanh Hóa thua đau 0-1 trước Hải Phòng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mùa giải, đồng thời khó có cơ hội đổi màu huy chương.

Quyết tâm giành 3 điểm được các học trò của HLV Hoàng Thanh Tùng thể hiện ngay từ những phút đầu bằng việc dâng cao đội hình tổ chức tấn công. Cơ hội ghi bàn của FLC Thanh Hóa chủ yếu thuộc về chân sút Đình Tùng với 2 cú dứt điểm khá nguy hiểm trong vòng cấm ở các phút 17 và 20. Đây cũng chính là điểm nhấn tốt nhất trong lối chơi của FLC Thanh Hóa ở hiệp 1.

Đội khách Hải Phòng nhập cuộc bình tĩnh, chắc chắn và họ mới là những người chiếm lĩnh khu trung tuyến. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi FLC Thanh Hóa trong nhiều trận gần đây thường thất thế ở khu vực này, ngay cả khi được chơi trên sân nhà.

2 ngoại binh trên hàng công của Hải Phòng là Fagan và Stevens liên tục khuynh đảo hàng thủ đội chủ nhà và cũng có vài ba tình huống dứt điểm nguy hiểm. Sự lỏng lẻo của hàng thủ FLC Thanh Hóa cũng là nguyên nhân gián tiếp giúp các chân sút Hải Phòng có cơ hội ghi bàn, nhưng họ lại không tận dụng được.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, 2 đội hầu như không thay đổi mấy trong lối chơi, ngoại trừ sự thay đổi về nhân sự bên phía FLC Thanh Hóa với việc Thanh Bình được thay bởi Quốc Phương.

Hải Phòng dù chơi không quá xuất sắc nhưng họ lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha tổ chức tấn công, đặc biệt là ở 2 cánh. Phút 48, bàn thắng tới với đội khách rất bất ngờ khi Quốc Trung sút bóng đập chân hậu vệ FLC Thanh Hóa vào lưới. Bàn thua bất ngờ là hệ quả tất yếu của sự yếu kém nơi hàng thủ đội chủ nhà.

FLC Thanh Hóa tăng cường thêm Sỹ Cường, đưa trung vệ Văn Hương vào sân đồng thời đẩy Van Bakel lên chơi tiền đạo, nỗ lực dâng cao tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Lần lượt những Omar, Đức Tuấn, Quốc Phương và Đình Tùng đều có những pha dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc. Công bằng mà nói đội chủ nhà đã quá thiếu may mắn để có được bàn thắng khi đã nỗ lực hết mình.

Trong khi đó, thủ thành Xuân Việt bên phía Hải Phòng cũng đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi liên tiếp từ chối rất nhiều bàn thắng cho FLC Thanh Hóa và khiến các chân sút đội chủ nhà phải nản lòng. Đội chủ nhà cũng có chút may mắn khi thoát khỏi những bàn thua trông thấy nếu Fagan, Stevens tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn mười mươi khi đối mặt với thủ môn Bá Sơn của FLC Thanh Hóa.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hải Phòng. Đội bóng đất cảng lại tràn trề cơ hội giành huy chương khi rút ngắn điểm số với chính FLC Thanh Hóa xuống còn 3 điểm.

Trận thua đau này cũng đã khiến FLC Thanh Hóa từ chỗ tràn trề hy vọng giành HCB, thì nay đã đánh mất ngôi nhì bảng vào tay Hà Nội T&T và có nguy cơ bật ra khỏi top 3 nếu họ thua SHB Đà Nẵng vòng cuối và Hải Phòng có chiến thắng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm