Thủ môn HAGL Minh Nhựt: Mệt lắm đôi tay

01/07/2015 11:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Được coi là mảnh ghép cuối cùng để bổ sung kinh nghiệm cho dàn sao trẻ HAGL, nhưng những gì đang diễn ra tại phố Núi dường như đang quá sức chịu đựng của thủ thành gốc An Giang.

Sinh năm 1986, phải năm 22 tuổi, chàng trai gốc Long Xuyên mới được đội bóng quê hương An Giang để mắt đưa lên đội 1 thi đấu giải hạng Nhất. Mất 3 mùa giải ở đây, Minh Nhựt mới được “siêu cò” Trần Tiến Đại chú ý đưa về đầu quân cho XMXT Sài Gòn.

Dù tên tuổi không nổi bật như người đồng nghiệp Tấn Trường, nhưng Minh Nhựt đã thể hiện sự thăng tiến vượt bậc trong màu áo đội bóng Sài Gòn. Trong chiến tích HCĐ V-League 2012, đoạt Cúp QG 2012 và lọt vào trận tranh Siêu Cúp QG, Minh Nhựt góp phần không nhỏ vào thành công chung của CLB.

Những tưởng tài năng của Nhựt sẽ giúp cái tên này thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng cuộc đời Minh Nhựt không hề bằng phẳng, tương tự khi Nhựt quyết tâm dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp. Bắt đầu từ tai nạn khiến tiền đạo lừng danh Gaston Merlo chia tay sân cỏ Việt Nam, Minh Nhựt cùng XMXT Sài Gòn thi đấu bết bát ở mùa giải 2013 trước khi bầu Thụy tuyên bố giải tán CLB.

Trong cái rủi có cái may, Minh Nhựt nhận được lời đề nghị từ đội bóng quê hương Hùng Vương An Giang. HLV Nhan Thiện Nhân khi đó vừa dẫn dắt CLB lên hạng muốn gọi về những cầu thủ gốc An Giang để tăng tính địa phương trong đội hình. Minh Nhựt tránh được cảnh thất nghiệp và được CLB kỳ vọng sẽ giúp đội trụ hạng thành công. Nhưng số phận thêm một lần trêu ngươi thủ thành sinh năm 1986. Đội bóng bết bát, khủng hoảng đến độ Minh Nhựt bị “đổ vạ” thi đấu thiếu tích cực và thanh lý hợp đồng khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu. Chấp nhận mang tiếng xấu rời cuộc chơi, Minh Nhựt vẫn nhẫn nại, vừa nỗ lực để tìm cơ hội khác cho mình.

Mang vốn kinh nghiệm 4 năm chinh chiến V-League lên phố Núi, Minh Nhựt đã mừng rơn khi HAGL đã “chấm” mình chỉ sau 2 tuần thử việc. Đội quân trẻ do HLV Guillaume dẫn dắt cần những cầu thủ kinh nghiệm trận mạc như Minh Nhựt để dìu dắt thế hệ đàn em. Song không có nhiều giây phút thăng hoa ở “Gỗ” như khi Minh Nhựt giúp HAGL vượt qua Công an nhân dân trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 Cúp QG. Ngược lại, nó chứa đựng nhiều nỗi buồn hơn.

Được tin tưởng trao cơ hội thay vì những Văn Tiến, Văn Trường còn rất non, Minh Nhựt đã ra sân 10/13 trận lượt đi. Hình ảnh người ta thường thấy trong 10 trận đấu đó của thủ thành gốc An Giang là cái chống nạnh bất lực và khuôn mặt đượm buồn do phải vào lưới nhặt bóng đến 22 lần trong tổng số 28 bàn thua của HAGL (chỉ ít hơn đội cuối bảng XSKT Cần Thơ 2 bàn).

Trung bình mỗi trận, Minh Nhựt để lọt lưới 2,2 bàn và ngoại trừ trận thắng tối thiểu SHB Đà Nẵng tại Pleiku, có đến 9 trận Minh Nhựt phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua. Minh Nhựt cho biết: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi ý thức được chuyện phải cống hiến nhiều hơn cho CLB và nỗ lực tối đa trong mỗi trận đấu. Còn chuyện thắng thua thì phụ thuộc nhiều yếu tố”.

Khi được hỏi về lối chơi của HAGL dưới thời HLV Guillaume, Minh Nhựt không nhận xét. Nhưng có thể với nhiều người, họ biết rằng Minh Nhựt không là nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của HAGL hiện tại. Gợi ý với thủ thành gốc An Giang nếu HAGL chủ động đá phòng thủ phản công, Minh Nhựt cho rằng điều đó có thể phù hợp hơn trong hoàn cảnh thực tế hiện tại.

Với nguồn nguyên liệu vừa thiếu vừa yếu như hiện tại, HAGL khó áp dụng lối chơi tấn công đẹp mắt, điều mà lãnh đạo đội bóng luôn lấy làm tôn chỉ từ ngày thành lập. Họ cũng không thể trông đợi vào đôi bàn tay của thủ thành “lão làng” nhất đội.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm