Thắng trận, HAGL cảm ơn ‘cầu thủ đặc biệt’

21/04/2018 21:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng chiều 21/4, HLV Dương Minh Ninh của HAGL tỏ ra vui mừng và không quên cảm ơn “cầu thủ số 12” của đội bóng.

Chiều 21/4, CLB bóng đá HAGL tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6, giải bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café V-League 1 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng bằng các bàn thắng của Công Phượng và Minh Vương.

Trước đó, hai chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC và Sài Gòn FC đều không mang lại kết quả như ý muốn với HAGL, khi đoàn quân của bầu Đức thất thủ với tỉ số lần lượt là 0-5 và 1-3.

Tuy nhiên, trong trận đấu với SHB Đà Nẵng chiều 21/4, các khán đài trên sân Pleiku vẫn chặt kín khán giả. Điều đó cho thấy, tình cảm của các cổ động viên dành cho đội bóng phố núi không hề thay đổi dù kết quả của những trận đấu trước không như mong muốn. Nhờ không khí cuồng nhiệt đến từ các “cầu thủ số 12”, HAGL đã giành chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng.

“Chúng tôi rất vui với chiến thắng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã thi đấu tốt trong trận đấu ngày hôm nay, và đặc biệt là cầu thủ thứ 12, những cổ động viên nhiệt tình đã cổ vũ và đồng hành cùng đội bóng bất chấp kết quả có ra sao. Nhờ đó mà chúng tôi đã có tinh thần tốt và có được chiến thắng”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, HAGL đã nhập cuộc quyết tâm và sớm có được bàn thắng ở phút 24, do công của Công Phượng trên chấm 11m. Trước đó, một “người cũ” của HAGL là Nguyễn Văn Thắng đã có pha truy cản trái phép đối với Gordon Rimario Allando trong vòng cấm địa.

Công Phượng giải cơn khát bàn thắng, HAGL tận hưởng niềm vui chiến thắng

Công Phượng giải cơn khát bàn thắng, HAGL tận hưởng niềm vui chiến thắng

Với pha lập công vào lưới SHB Đà Nẵng từ chấm đá phạt 11m, Công Phượng đã chấm dứt quãng thời gian 6 tháng tịt ngòi tại sân chơi V-League. Qua đó, góp phần giúp đội bóng phố Núi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số chung cuộc 2-0.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Minh Phương lại không cho rằng đó là một quả penalty: “Tôi mong trọng tài Hoàng Ngọc Hà xem lại tình huống này, vì đó không thể là một quả penalty. Chính vì bị phạt đền quá sớm, nên tinh thần của các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã đi xuống và thi đấu không tốt. Quả penalty chính là bước ngoặt của trận đấu”.

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra không đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp bên phía SHB Đà Nẵng: “Đó là một tình huống phạm lỗi rõ ràng của Văn Thắng. Nếu Văn Thắng không truy cản, Gordon Rimario Allando đã có pha thoát xuống và đối mặt với thủ môn”.

Một cá nhân khác khá nổi bật mỗi khi HAGL và SHB Đà Nẵng chạm trán chính là cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo bên phía đội bóng sông Hàn. Với chiều cao lên đến 190 cm, Đỗ Merlo là “sát thủ” nguy hiểm bậc nhất ở V-League trong vòng 16m50.

HAGL gây thất  vọng, lỗi không chỉ ở Công Phượng và Văn Toàn

HAGL gây thất vọng, lỗi không chỉ ở Công Phượng và Văn Toàn

Hàng công của HAGL, với bộ 3 Rimario – Công Phượng – Văn Toàn, mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1/5 bàn thắng, trong tổng số 5 trận đấu đầu tiên tại Nuti Café V-League 2018; trong khi, hàng phòng ngự và thủ môn đã để lọt lưới 11 bàn...

 Trong trận đấu chiều 21/4, hai cánh của SHB Đà Nẵng đã hoạt động không tốt trong hiệp 1, song bước sang hiệp 2, với sự xuất hiện của Võ Huy Toàn bên phía cánh trái, cùng sự năng nổ của Hà Đức Chinh bên phía cánh phải, đội khách đã thực hiện nhiều đường tạt bóng bổng vào phía trước cầu môn của HAGL để tận dụng chiều cao của Đỗ Merlo. Thế nhưng, phải đến phút 90 + 3, SHB Đà Nẵng mới có được cơ hội ăn bàn rõ rệt từ cú đánh đầu của Đỗ Merlo, song bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Phạm Văn Tiến.

“Đỗ Merlo vừa trở lại sau chấn thương, nên sự hòa nhập và tâm lý thi đấu vẫn chưa được tốt. Trong khi đó, Đức Chinh khá năng nổ song không có nhiều cơ hội dứt điểm. Trận thua hôm nay là do chúng tôi đã chơi không tốt trước đối thủ, không phải vì lý do đi quãng đường xa bằng ô tô, hay do thời tiết khác thường”, HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ.

HLV Dương Minh Ninh thì cho rằng, Đỗ Merlo luôn là khắc tinh đối với hàng thủ của HAGL, song rút kinh nghiệm ở những mùa bóng trước đó, đội bóng phố núi đã lên phương án kèm chặt đối với cầu thủ này.

“Gặp Đà Nẵng luôn là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Song hôm nay hàng phòng ngự của HAGL đã thi đấu tốt, không riêng bất cứ cá nhân cầu thủ nào. Đây là một chiến thắng rất quan trọng, giúp vực dậy tinh thần của các cầu thủ sau hai trận thua trước đó để tiếp tục thi đấu tốt và thực hiện mục tiêu của đội bóng đã đặt ra từ đầu mùa”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Chiến thắng này giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã rơi xuống vị trí thứ 8 với 1 điểm ít hơn.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm