Thái Lan sẽ cho Malaysia 'trải nghiệm ác mộng vào ngày mai'

04/12/2018 18:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Adisak Kraisorn tự tin khẳng định Thái Lan sẽ vượt qua Malaysia trong trận bán kết lượt về trên sân nhà để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

 

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak Kraison chia sẻ: “Lúc này, tất cả các cầu thủ Thái Lan đều rất tập trung cho trận bán kết lượt về. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở sân nhà Rajamangala. Đúng là Malaysia rất mạnh, nhưng Thái Lan đã có được điều mong muốn là trận hòa ở lượt đi”.

“Chúng tôi đã gặp khó khăn khi thi đấu dưới bầu không khí trên sân khách. Nhưng trận đấu ngày mai sẽ của chúng tôi”.

Chú thích ảnh

Ở trận lượt đi, Thái Lan đã bị đội chủ nhà Malaysia cầm hoà với tỷ số 0-0. Theo đó nhiều quan điểm cho rằng thầy trò HLV Milovan Rajevac đã chơi phòng ngự thực dụng để có kết quả thuận lợi thay vì một lối đá tấn công đẹp mắt như trước đó. Tuy nhiên, Adisak Kraison đã lên tiếng đáp lại những chỉ trích một cách mạnh mẽ.

“Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về cách chơi của Thái Lan ở lượt đi. Nhưng trong đội, chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ chúng tôi tuyệt đối. Đó sẽ là sức mạnh để Thái Lan tự tin vượt qua bán kết” – tiền đạo 27 tuổi nhấn mạnh.

“Hiện tại, mối quan tâm của tôi là giúp Thái Lan giành chiến thắng để vào chung kết. Còn việc phá vỡ kỷ lục ghi bàn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi”.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, ngay cả khi chỉ có 30.000-40.000 CĐV trên sân nhà. Chúng tôi đã biết được phong cách thi đấu của Malaysia và những cầu thủ nguy hiểm của họ. Chung tôi không còn cách nào ngoài việc giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, thủ môn Chatchai Budprom của Thái Lan cũng đã lên tiếng cảnh báo Malaysia khi phải làm khách trên SVĐ Rajamangala.

“Malaysia đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi trong trận lượt đi, và gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, trận đấu vào ngày mai sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác” – Chatchai Budprom nhận xét.

“Từ khi họ đáp máy bay tới Thái Lan, tôi nghĩ rằng họ đã cảm giác được những gì sẽ chờ đón họ phía trước. Đó là một không khí hoàn toàn khác, những con người hoàn toàn khác, một nơi mà họ sẽ nhận ra rằng tất cả mọi người đều cổ vũ cho Những chú Voi chiến. Tôi mong rằng các cầu thủ Malaysia sẽ ngon giấc tối nay, bởi tôi tin rằng họ sẽ trải qua một cơn ác mộng vào ngày mai. Tôi chắc chắn về điều đó”.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm