TĐCS. Đồng Tháp: Khó vượt vũ môn

13/12/2012 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quy định chỉ có một suất lên hạng ở giải hạng Nhất mùa tới của VPF không nhận được sự đồng tình của ít nhất 5 CLB đang tồn tại ở sân chơi này. Ngay cả đội bóng có truyền thống như TĐCS.ĐT cũng lo ngại cho số phận của CLB mình trong mùa giải tới.

Chặng đường trở lại V-League của Đồng Tháp (phải) sẽ rất gian nan nếu như các đề xuất cải tổ của VPF cho mùa giải 2013 được thông qua. Ảnh: Kim Ngọc

Kết thúc mùa giải 2012, TĐCS.ĐT lại rơi xuống hạng Nhất. Đó là lần thứ 3 đội bóng miền Tây nếm trải vị đắng này kể từ ngày chơi bóng đá chuyên nghiệp. Thiếu tiền nên CLB không có khả năng giữ lại những nhân tố chủ chốt. Kết thúc mùa giải 2012, TĐCS.ĐT chấp nhận chảy máu ồ ạt khi mất đến 15 cầu thủ. Dù muốn nhưng họ thậm chí không thể đốt cháy giai đoạn bằng cách bỏ ra khoản tiền vài tỷ đồng để mua suất trở lại sân chơi V-League.

HLV Trần Công Minh cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa giải tới, chúng tôi đã trẻ hóa lực lượng gần như toàn bộ, đa phần các em là những cầu thủ trẻ. Những đàn anh như Thanh Hào, Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Văn Mộc, Hải Anh, Văn Hậu sẽ có trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ lứa U21”.

Theo đánh giá của người trong cuộc, chất lượng của lứa cầu thủ trẻ do xứ bưng biền đào tạo là không tồi. Bằng chứng là những năm liên tiếp gần đây, U21 TĐCS.ĐT luôn có mặt ở 8 đội trẻ mạnh nhất quốc gia. Bóng đá Đồng Tháp cũng nổi lên là một trong những địa phương làm tốt công tác đào tạo trẻ nhất đất nước.

Chấp nhận làm lại từ đầu để có được cái móng vững chắc, nhưng những giải pháp gần đây của VPF nghe như tiếng sét đánh ngang tai cho những tham vọng của TĐCS.ĐT. Bởi lẽ, những đề xuất như việc đưa U22 Việt Nam vào tham dự V-League 2013 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tập thể này. Ông Lê Ngọc Chức, GĐĐH CLB, chia sẻ: “Những cầu thủ như Thanh Hào, Bửu Ngọc, Thanh Hiền, … đều là những trụ cột của đội và nhân tố chính nơi hàng phòng ngự. Nếu chúng tôi nhường những cầu thủ tốt nhất này của chúng tôi cho ĐT U22 thì sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này làm cho TĐCS.ĐT gặp bất lợi trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác. Đưa U22 vào thì sẽ làm cho lợi ích các đội bóng bị ảnh hưởng mà dễ nảy sinh ra tiêu cực. Đó còn chưa kể đến việc các cầu thủ U22 không đặt nặng việc thắng thua mà chỉ đá để lấy kinh nghiệm nên cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của giải đấu vốn đã thấp lại càng đi xuống”.

Hay như HLV Trần Công Minh lo ngại: “Việc mất quân chắc chắn sẽ khiến CLB của tôi thiệt thòi, bởi lẽ một mùa giải không chỉ có vài ba vòng đấu mà nó kéo dài cả năm trời. Nếu mất quân thời điểm này thì bổ sung người làm sao kịp để chuẩn bị cho mùa bóng mới”.

Ngay cả ý tưởng chỉ có một suất lên hạng cho giải hạng Nhất 2013 cũng là một thử thách không dễ vươn tới cho người trong cuộc. Ông Chức cho biết: “Tôi nghĩ chí ít cũng phải duy trì 1,5 suất lên xuống hạng của 2 giải đấu. Bởi lẽ ngoài TĐCS.Đồng Tháp thì còn HV.An Giang, XSKT.Cần Thơ… cũng rất muốn lên hạng. Nếu chỉ có một đội thăng hạng thì dễ xảy ra tiêu cực vì 9 đội còn lại cơ hội thì quá nhỏ”.

Lo lắng của TĐCS.ĐT cũng giống như số đông các CLB còn lại ở giải hạng Nhất, nơi họ cũng đổ ra ít cũng 20 tỷ đồng/mùa bóng với tham vọng lên hạng cho “biết mùi” V-League. Nhưng giờ, không ít ông bầu cũng chưng hửng với ý tưởng “mới lạ” của VPF. Song cũng biết trách ai được, khi lâu nay giải hạng Nhất bị xem như “xa ánh mặt trời” nên chuyện không được xem trọng và nâng niu như V-League cũng khó tránh khỏi. Thôi thì đành tặc lưỡi, thời cuộc nó thế!

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm