SLNA mới chính là biểu tượng

07/11/2012 10:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Đội trưởng Huy Hoàng dần thoái lui, SLNA sắp mất nốt Trọng Hoàng, người được cho là sẽ kế nhiệm vai trò thủ lĩnh cả Huy Hoàng, cùng 5 trụ cột khác. “Mất máu” trầm trọng như thế, SLNA đối diện mùa giải đầy thách thức khi chơi với đội hình rất trẻ. Chỉ có điều biểu tượng SLNA không vì thế mai một, khi họ có dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng để tin cậy và giao phó.

SLNA luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV xứ Nghệ. Ảnh: VSI

Từ chuyện Huy Hoàng đến Trọng Hoàng

Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng SLNA nhiều khả năng sẽ chia tay một lúc cả 2 thủ lĩnh mới và cũ. Đội trưởng Huy Hoàng sau hơn 10 năm gánh vác trách nhiệm về chuyên môn và tinh thần đã có một cái kết không thể nào buồn hơn.

Với hình ảnh phản cảm sau khi gây tai nạn ở xứ Thanh, Huy Hoàng bị tước băng đội trưởng, do tác động xấu đến hình ảnh đội nhà. Xét giá trị chuyên môn, Huy Hoàng cũng không còn ổn định, vững chắc như trước. 2 chấn thương cực nặng ở đầu mùa vừa rồi cùng gánh nặng tuổi tác là lý do khiến trung vệ SLNA phải thoái lui trong vai trò đầu lĩnh ở sân Vinh.

Nhìn đi nhìn lại, Trọng Hoàng là cái tên nổi bật nhất so với nhóm đồng đội còn lại. Ưu điểm của Trọng Hoàng là lối đá máu lửa, sức mạnh, mà đỉnh cao phong độ là màn thể hiện ấn tượng trong mùa giải đội bóng xứ Nghệ vô địch V-League 2011. Sau khi đàn anh Huy Hoàng thoái lui, Trọng Hoàng được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, đồng nghĩa với việc là thủ lĩnh tinh thần của SLNA đang trẻ hóa dưới thời HLV Hữu Thắng.

Được tín nhiệm trở thành ''thần tượng'' mới tại sân Vinh là niềm tự hào cho Trọng Hoàng. Nhưng để tạo nên thương hiệu vượt thời gian như Huy Hoàng hay ngôi sao đặc biệt Công Vinh, Văn Quyến trước đó, vẫn còn là hành trình dài rất khó với tiền vệ trẻ này. Nếu giữ hướng đi không lệch chuẩn, không khó Trọng Hoàng đạt đến ngưỡng như đàn anh Công Vinh đang có.

Chỉ có điều những toan tính chuyện tiền bạc đang làm ảnh hưởng đến chính hình ảnh Trọng Hoàng trong mắt CĐV xứ Nghệ, nhất là chuyện Trọng Hoàng đưa mức giá 9 tỷ cho 3 năm ở lại sân Vinh đã gây thất vọng cho người hâm mộ đội nhà.

Ai cũng hiểu SLNA đang thắt lưng buộc bụng để đối chọi với khó khăn, nhưng thay vì chung tay ủng hộ đội nhà, Trọng Hoàng lại chọn ngã rẽ mang lại vinh quang, tiền bạc cho cá nhân mình.

Nên nhớ 9 tỷ đồng là đòi hỏi quá vô lý khi V-League đang khủng hoảng như lúc này. Chưa chắc một đại gia bóng đá nội sẵn sàng bỏ gần chục tỷ đồng để có Trọng Hoàng, chứ đừng nói gì đến chuyện SLNA tung tiền giữ chân cầu thủ đội nhà. Dường như khi đưa cái giá trên trời ấy, Trọng Hoàng đã xác định chuyện ra đi chứ không hề muốn ở lại vào thời điểm này.

SLNA vẫn sẽ sống khoẻ

Đã quá quen việc mất biểu tượng, mất máu hàng loạt trụ cột, SLNA cũng không có gì quá lo lắng để vượt qua thử thách, bởi tài năng bóng đá ở xứ Nghệ không bao giờ thiếu hụt. Bằng chứng là sự ra đi của Công Vinh, Hồng Tiến, Hồng Sơn đúng 3 năm trước đã tạo tiền đề cho Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng có được vị trí như lúc này.

Khi Trọng Hoàng và số trụ cột còn lại cùng ra đi thì đấy là cơ hội để số cầu thủ trẻ vừa thể hiện ấn tượng tại giải U21 toàn quốc chiếm vị trí và thể hiện tài năng của mình. Có thể nói dàn cầu thủ dưới tay HLV đội trẻ Đinh Văn Dũng có tương lai triển vọng.

2 chân sút trẻ Đình Bảo và Quang Nam đang có màn thể hiện ấn tượng và đủ sức gánh vác hàng công nếu được tin tưởng. Ở hàng tiền vệ, 2 cầu thủ Phi Sơn, Thế Cường cũng được tin tưởng nhận vị trí mà Trọng Hoàng bỏ lại.

Với tốc độ, sự tinh quái và những pha đột phá dũng mãnh, Phi Sơn được cho bản sao của Trọng Hoàng và đang nhận được đề nghị chuyển nhượng từ đội trẻ Sydney FC của Australia.

Đối với SLNA lúc này, chuyện tìm thủ lĩnh mới chưa phải vấn đề bức thiết, bởi nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á cũng không còn coi trọng việc SLNA xây dựng biểu tượng như trước. Lực lượng kế cận SLNA không thiếu trong bối cảnh bóng đá nội cùng ôm bụng, những giá trị về địa phương, truyền thống của đội bóng xứ Nghệ càng được CĐV, người hâm mộ trân trọng, ủng hộ.

Bởi thế, SLNA dù có mất đi vài thần tượng mang tính chuyên môn nhất thời, nhưng tính biểu tượng của đội bóng không hề bị ảnh hưởng. Trái lại việc bóng đá nội không còn bị đồng tiền che phủ, bóng đá trở lại nguyên bản, giá trị thực, thì biểu tượng SLNA càng lung linh, sâu đậm hơn với khán giả.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm