SLNA 3- 1 K.Khánh Hòa: “Nhà vua” trở lại!

31/03/2012 08:30 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Abbas pen. 20’ , Trọng Hoàng  47’, 75’ - Ngọc Điểu 57’

*Thẻ đỏ: Văn Bình (22, SLNA)

(TT&VH) - Lần đầu tiên trong mùa giải, SLNA tạm thời vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng giòn giã trước đội bóng phố biển K.KH trong trận đấu sớm vòng 12 V-League 2012. Bằng việc kéo dài mạch trận “bất bại” lên con số 12, người ta có thể thấy được hình ảnh của một nhà vua trở lại ở SLNA…

Suýt vỡ trận

Trận đấu trên sân Vinh chiều qua căng như dây đàn và suýt nữa đã bị vỡ trận do bạo lực sân cỏ, khi các cầu thủ 2 đội không kìm chế được những cái đầu nóng trong tình huống va chạm dẫn tới cảnh xô xát ở phút 85. Trước tình huống đó khoảng 5 phút, “nhân vật” chính Văn Bình lĩnh nguyên đòn kín tiểu xảo của hậu vệ K.KH trong vòng cấm địa khiến rách mí mắt bên trái, phải nhờ sự chăm sóc của bác sỹ mới trở lại sân thi đấu.

Vì thế, trong pha tranh bóng khu vực tại vòng tròn giữa sân ở phút 85, Văn Bình đã tung ra cú đạp 2 chân vào thẳng ống quyển Lê Văn Phú khiến ngoại binh mới nhập tịch này đổ gục xuống sân. Gần như lập tức, tiền vệ Tấn Tài (K.KH) lao vào ăn thua đủ với tiền vệ Văn Bình. 



K.KH của Tấn Tài (12) đã không thể trụ vững trước SLNA đang có phong độ cực tốt. Ảnh: VSI

Chính hành động này như đổ thêm dầu vào lửa để cầu thủ 2 đội xông vào nhau gây nên tình huống lộn xộn kéo dài. Rất may HLV Hữu Thắng và HLV Hoàng Anh Tuấn cùng BHL cả 2 đội đã kịp vào sân can ngăn để tránh cho trận đấu bị đổ vỡ. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp với Văn Bình nên sau đó trận đấu đã trở lại bình thường.

Kết thúc trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu: “Tôi nghĩ em nó (Văn Bình-PV) không cố ý triệt hạ đối thủ mà do không kìm chế được mình nên dẫn tới việc đáng tiếc đã xảy ra. Theo tôi hôm nay trọng tài đã xử lý tình huống như thế là chuẩn xác”. Cùng quan điểm và không bênh học trò, HLV Hữu Thắng thẳng thắn phát biểu: “Thẻ đỏ của Văn Bình là chính xác, nhưng đây chỉ là lỗi hành vi của cầu thủ khi quá say bóng trong tranh chấp 50-50 chứ không phải là pha bóng mang tính triệt hạ đối thủ. Vì thế khi cả 2 HLV can ngăn thì trận đấu trở lại bình thưởng”.

Bữa tiệc của bóng đá tấn công

Ngoài tinh huống không đẹp kể trên thì trận đấu trên sân Vinh chiều qua xứng đáng là bữa tiệc bóng đá tấn công, khi 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt. Đội hình xuất phát của SLNA không thay đổi gì so với đội hình đã chiến thắng ở vòng 11 trước đó.

HLV Hữu Thắng vẫn bê nguyên công thức 4 tiền đạo khi đẩy Hector ra hành lang cánh trái, Trọng Hoàng bên cánh phải tạo nên bộ tứ trên hàng công với cặp tiền đạo ngoại phía trên. Trong khi đó, K.KH xuất phát với 4 “Tây” trong đội hình do có thêm ngoại binh vừa nhập tịch Lê Văn Phú.

Với đội hình thiên về tấn công như vậy nên dễ hiểu cho việc SLNA đã dâng cao đội hình đánh đòn phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, mặc dù tạo ra nhiều pha sóng gió về khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh, nhưng các chân sút bên phía SLNA phải nhờ đến sai lầm của hậu vệ bên phía K.KH mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc từ chấm đá phạt 11m.

Xuất phát từ tình huống ném biên, Hector đã cướp được bóng trong chân hậu vệ Thanh Tuấn đột phá vào vòng cấm và bị chính hậu vệ mang áo 21 này phạm lỗi. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở ngay sát điểm nóng nên nhanh chóng cắt còi thổi phạt và cho đội chủ nhà hưởng đá phạt11m. Abass dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm, thế trận tấn công của chủ nhà SLNA càng mạch lạc hơn với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc thì hậu vệ Tấn Đạt mới cứu được bàn thua mười mươi cho K.KH khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau tình huống thủ môn Văn Hạnh đã lao ra ngoài vòng cấm.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra giống những gì đã diễn ra suốt 45 phút trước đó. SLNA vẫn là đội nắm được thế trận và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Trong thế trận tấn công với nhiều phương án tiếp cận khung thành đó, tiền vệ Trọng Hoàng đã lập cú đúp cho riêng mình với các pha ghi bàn ở phút 47 và 75, cho dù anh không phải là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía chủ nhà SLNA. Xen giữa 2 bàn thắng của Trọng Hoàng thì K.KH cũng có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 58 do công của Ngọc Điểu trong tình huống tham gia đá phạt góc. Chính bàn thắng này đã làm trận đấu thêm căng thẳng và dẫn đến những pha bóng phạm lỗi của cầu thủ 2 đội rồi đỉnh điểm là tình huống  xô xát ở cuối trận.

Chiến thắng này đã giúp SLNA lần đầu tiên bước lên ngôi số một trên bảng xếp hạng ở mùa bóng năm nay và đây có thể coi là liều thuốc kích thích tinh thần để SLNA xung trận ở AFC Cup 2012 vào tuần tới.

ĐẠI NGHĨA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm