SHB.ĐN-TĐCS.ĐT: Khán giả hồ nghi

13/08/2012 09:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-  Khán giả Đà Nẵng dù hồ nghi nhưng vẫn không thể nghĩ rằng đội nhà lại đá với tinh thần vật vờ, như thể chủ động thua trận một cách trắng trợn như thế. Việc TĐCS.ĐT có được 3 điểm chẳng khác gì cơn địa chấn.

Nó khác với cách HN.T&T thua HA.GL, bởi trong quá khứ HA.GL đã làm được điều tương tự, hơn nữa đội bóng này có lực và có một số gương mặt có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu. Bầu Đức với bầu Hiển luôn muốn thể hiện vị thế của mình kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Còn TĐCS.ĐT, họ liên tiếp thua 4 trận gần đây. Bản thân họ cũng đã chuẩn bị cho “án tử” khi hầu như không có một cửa nào để thắng SHB.ĐN, trừ trường hợp đội chủ nhà tự bắn vào chân mình.



SHB.ĐN (áo cam) liên tục sảy chân ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Ảnh: H.Q

Vậy mà điều kỳ diệu đó đã xảy ra. Chỉ mất 4 phút, đội khách đã có một bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi. Một cú phất bóng nhanh từ giữa sân, Hải Anh bên cánh trái băng xuống, loại bỏ thủ môn Thanh Bình trước khi đưa bóng vào lưới trống. Hàng thủ SHB.ĐN mất hút, mỗi Duy Lam lao xuống nhưng ngã sóng soài.

Với đầy đủ các lợi thế, trình độ cao hơn cùng nếu khát khao vô địch cháy bỏng, SHB.ĐN vẫn không quá khó để lật ngược thế cờ, dù bị ghi bàn sớm. Rất nhiều lần, đội bóng áo cam đã làm được điều đó, thậm chí ghi được không ít bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng.

Hôm qua thì khác, nếu như hiệp một họ còn tấn công hòng gỡ hòa, thì hiệp 2 đa số các vị trí đều đi bộ. Hoặc, bóng triển khai đến khu vực cầu môn đối phương thì chậm chạp, dứt điểm nóng vội, chệch mục tiêu. Điểm lại các cơ hội của chủ nhà có thể thấy không rõ ràng. Trong khi đó, đội khách có không ít lần đối mặt với thủ môn Thanh Bình, một tình huống bóng dội xà ngang. Nếu hôm qua may mắn hơn, các chân sút của đội khách đã ghi được thêm vài bàn thắng nữa.

Cũng phải thừa nhận TĐCS.ĐT chơi tốt trận này. Các cầu thủ chơi áp sát, quyết liệt đeo bám với nền thể lực sung mãn. Phía trên, các ngoại binh di chuyển nhiều, buộc đối thủ hở ra nhiều khoảng trống, thế phản công nhanh của đội khách phát huy sự nguy hiểm.

Cho dù thế, nếu cầu thủ SHB.ĐN chơi nghiêm túc, họ vẫn có thể dễ dàng bẻ gãy lối chơi của TĐCS.ĐT, khi cơ bản đội khách không có nhiều cầu thủ sắc bén. Cầu thủ vẫn là nhân vật chính trên sân, họ không đá thì chịu. HLV Huỳnh Đức đã thay đủ cơ số, nhưng vẫn không thể trám được một đội hình đã thủng lỗ chỗ, cả chuyên môn lẫn tư tưởng. Những phút cuối, khán giả Đà thành chỉ thiếu nước “khóc thét” trước thái độ thi đấu thiếu trách nhiệm của cầu thủ. Họ mặc sức để đối thủ vây ráp khung thành, khi mất bóng không buồn về tranh chấp, dường như chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc.

Quá tiếc và cũng quá thất vọng cho SHB.ĐN. Giờ đây, dù còn cửa vô địch vẫn còn nhưng không ai tin họ sẽ làm được điều đó. Đơn giản bởi họ đã thua về  tư tưởng một cách hệ thống. Không thắng được TĐCS.ĐT thì còn mơ mộng gì. Xem ra, vận của bóng đá Đà thành lẫn Huỳnh Đức đang tiếp tục trì trệ. Trách ai đây, khi tiền bạc đổ vào đầu tư vẫn rất lớn, trong khi lực lượng vẫn là niềm mơ ước.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm