‘Nóng’ ở Hàng Đẫy và ‘bỏng’ ở Tam Kỳ

26/05/2018 05:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đa số người hâm mộ cổ vũ cho FLC Thanh Hóa có được 3 điểm trên sân Hàng Đẫy để sân chơi V-Leaguea bớt đi sự nhàm chán.

Hàng trăm cổ động viên xứ Thanh sẽ có mặt trên sân Hàng Đẫy để cỗ vũ cho “trận đấu đáng xem nhất của mùa giải” với niềm tin họ sẽ chiến thắng Hà Nội FC. Trong khi đó, khán giả xứ Nghệ và thành Nam ngồi nhà đầy lo lắng khi đội bóng của họ đi làm khách ở Pleiku và Tam Kỳ.

Tâm điểm vòng 9 Nuti V-League 2018 chắc chắn là trận cầu trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội gặp FLC Thanh Hóa. Năm ngoái, chính Hà Nội là đội bóng chặn đứng kỷ lục 9 trận không thua của đội bóng xứ Thanh, gián tiếp làm tuột chiếc Cúp vô địch của đội bóng này.

HLV FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ thành Tiến Dũng

HLV FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ thành Tiến Dũng

Trước trận đấu giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2018, HLV trưởng đội bóng xứ Thanh Nguyễn Đức Thắng mong chờ một trận cầu kịch tính. Ngoài ra, HLV Đức Thắng bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ thành Tiến Dũng.

Đây chính là trận cầu mà tân HLV Đức Thắng muốn có 3 điểm để thu hẹp khoảng cách 8 điểm, nuôi lại giấc mơ đầu mùa giải. Nếu thua, thậm chí là hòa thì cơ hội vô địch gần như khép lại với FLC Thanh Hóa.

Sau trận thắng Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả thì thầy trò HLV Đức Thắng đang hừng hực khí thế. Ofere đã ghi bàn, Minh Tuấn đã có pha kiến tạo thể hiện đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia, Trọng Hoàng đã cho thấy tiền vệ cánh phải là vị trí dành riêng cho anh.

HLV Đức Thắng còn cất Văn Bình, Hoàng Thịnh là 2 cầu thủ thi đấu máu lửa, nhiều lần chạm trán Hà Nội cho trận đấu này. Người hâm mộ cả nước đều c vũ cho FLC Thanh Hóa bởi nếu HLV Đức Thắng có 3 điểm trên sân Hàng Đẫy thì cuộc chơi V-Leaguea mùa này mới bớt đi sự nhàm chán. Mà xem ra, tính đến thời điểm hiện tại may ra chỉ có FLC Thanh Hóa là đội bóng duy nhất có thể làm được điều đó.

FLC Thanh Hóa đủ sức ngáng đường Hà Nội FC?

FLC Thanh Hóa đủ sức ngáng đường Hà Nội FC?

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 9 V-League 2018. Trước trận đấu này (diễn ra vào ngày 26/5), cả 2 đội đều đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng.

Rất khó để xác định ai sẽ là kẻ chiến thắng, dàn cầu thủ nhiều năm chinh chiến hay các cầu thủ trẻ như Ngân Văn Đại, Hùng Dũng cùng ngoại binh Oseni sẽ tỏa sáng. Chỉ biết đây là trận đấu không khoan nhượng, dự kiến sẽ rất nhiều thẻ, thậm chí là thẻ đỏ, nếu trọng tài không cứng tay ngay từ đầu.

Sự vắng mặt của đội trưởng Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm do thẻ phạt vô tình tạo cho khoảng cách giữa 2 đội xích lại gần nhau hơn.

Trong 3 đội thuộc nhóm đèn đỏ, Nam Định và SLNA sẽ làm khách trên sân của Quảng Nam và HAGL. Có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc và Đinh Thanh Trung sẽ không bỏ qua cơ hội khi tiếp xúc “Ngân hàng điểm thành Nam” để khỏi mang tiếng nhà ĐKVĐ V-League.

FLC Thanh Hóa và duyên 'tướng' Thắng

FLC Thanh Hóa và duyên 'tướng' Thắng

Chiến thắng 3-1 trước Than Quảng Ninh được xem là trận đấu hay nhất của FLC Thanh Hóa kể từ đầu mùa giải tới nay. Tác giả làm nên những tín hiệu vui đó chính là HLV Nguyễn Đức Thắng.

Trong khi đó, HAGL và SLNA là đội bóng có khá nhiều ân oán ngay chính tại sân Pleiku. Đã 6 trận không thua, chắc đội bóng Công Phượng sẽ kéo dài chuỗi này nhưng có được 3 điểm hay không thì không ai dám chắc.

Đơn giản, nếu thua thì SLNA sẽ gặp nguy bởi vòng sau họ gặp Hà Nội, đội đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Quan trọng là họ phải đá vì danh dự của 1 đội bóng gồm toàn tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia.

Chủ nhà Hải Phòng không có ngoại binh Stevens sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với S.Khánh Hòa. Nhiều khả năng đá sân nhà nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm