Jeonbuk Motors 3-0 Becamex Bình Dương: Thua về đẳng cấp

17/03/2015 19:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước đối thủ người Hàn Quốc là điều đã được dự đoán từ trước, bất chấp những phát biểu lạc quan của HLV Thanh Sơn trong buổi họp báo trước trận đấu.

Ngay từ những phút đầu tiên, Jeonbuk Motors đã tỏ ra là một đối thủ có đẳng cấp vượt trội so với đội khách đến từ Việt Nam. Họ dễ dàng kiểm soát thế trận và dồn ép các cầu thủ Bình Dương về phần sân nhà. Những đường chuyền xẻ cánh được thực hiện dễ dàng.

Không quá bất ngờ khi ngay phút thứ 16, tỉ số đã được mở cho chủ nhà Jeonbuk. Từ pha kiến tạo của Jung Hoon, Eninho đã lập công. Đáng chú ý, đây mới chỉ là bàn đầu tiên của chân sút người Brazil cho Jeonbuk trong khuôn khổ AFC Champions League 2015.

Bình Dương tỏ ra bế tắc trong việc xâm nhập vòng cấm địa đối thủ. Thậm chí đến phút thứ 38, Mai Tiến Thành còn bị phạt thẻ vàng vì lỗi cố tình ăn vạ sau khi đã bước vào khu vực 16m50.

Trong khi đó, Jeonbuk tấn công rất đơn giản và ghi bàn nhanh chóng. Edinho có quả tạt từ cánh trái để Lee Dong-Gook dứt điểm bằng đầu. Dù bóng bay thẳng vào vị trí của Quốc Thiện Esele nhưng thủ môn gốc Nigeria đã lúng túng để lọt lưới. Phút 41 tỉ số là 2-0.

Chỉ ít phút trước khi hiệp 1 khép lại, suýt chút nữa Edu đã ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà. Bằng một pha phản công nhanh, cầu thủ người Brazil bứt tốc qua toàn bộ hậu vệ của Bình Dương trước khi đối mặt với thủ môn Quốc Thiện. Tuy nhiên, trong những nhịp xử lý cuối cùng, anh đã để mất bóng.

Chỉ 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Choi Kang-Hee đã liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người. Các trụ cột được rút ra, Jeonbuk không còn thanh thoát như hiệp đầu, dù vẫn kiểm soát thế trận.

Beamex Bình Dương cũng có những cơ hội khác nhau để uy hiếp khung thành đối phương nhưng chủ yếu đề chỉ là những nỗ lực dễ dàng bị truy cản.

Các nhà đương kim vô địch V-League lại để thủng lưới lần thứ ba một cách dễ dàng ở phút thứ 87. Pha phá bóng ẩu thả của Âu Văn Hoàn đã đi thẳng vào chân Lee Dong-Gook. Ở tư thế không bị ai kèm, chân sút kỳ cựu người Hàn Quốc bắt vô-lê trực tiếp bằng chân trái để nâng cách biệt lên thành 3 bàn.

Để thua cả 3 trận tại đấu trường AFC Champions League, B. Bình Dương tiếp tục đứng cuối bảng E mà chưa có được bất kỳ điểm nào.

Trong trận đấu cùng giờ, Kashiwa Reysol đã giành chiến thắng 2-1 trước Shandong Luneng trên sân nhà Kashiwa Hitachi và tiếp tục chia sẻ với Jeonbuk hai vị trí đầu bảng E với 7 điểm bằng nhau.

Đội hình thi đấu: 

Jeonbuk Motors: Jeong-Nam, Wilkinson, Gyu-Ro, Sung-Hwan, Jae-Myung, Eninho (Sang-Hyup 53’), Leonardo, Jung (Chi-Won 53’), Jae-Sung, Edu (Dong-Chan 77’), Dong-Gook. 

Bàn thắng: Eninho (16’), Dong-Gook (41’, 87’) 

B. Bình Dương: Esele, Văn Hoàn, Vrankovic, Michal, Robert, Abass, Moses, Trọng Hoàng, Tiến Thành (Tấn Tài 65’), Anh Đức (Quang Vinh 56’), Oseni.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm