HAGL và mặt trái của sự 'nổi tiếng'

10/02/2015 12:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thích lý do vì sao các đội bóng ở V-League mùa này mỗi khi thi đấu với HAGL đều thể hiện quyết tâm rất cao, HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Thắng HAGL thì không sao, còn thua thì bị dư luận dè bỉu. Tâm lý như vậy nên các đội đá với HAGL là phải cắn răng chơi hết sức để giành chiến thắng”.

Ngay cả đội xếp bét bảng như XSKT.Cần Thơ cũng có một chiến thắng hoành tráng trước HAGL. Đội bóng phố núi thất bại ở 5 trong 7 trận và đến thời điểm này, điều đáng nói là cứ đi làm khách thì HAGL chắc chắn phải nhận thất bại.

Không ai nói ra, nhưng trong mùa giải này nhiều người đều hiểu HAGL là đối tượng mà đội bóng nào cũng muốn đánh bại.

Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng việc Công Phượng và các đồng đội trận nào cũng phải “khổ chiến” như trong thời gian qua có vẻ không thật sự công bằng. Và đau hơn cho người trẻ khi họ dường như chỉ là nạn nhân của những phát biểu tự tin thái quá từ người lớn, trong khi bản thân tập thể này vừa chân ướt chân ráo nếm trải mùi vị V-League.



Với các cầu thủ HAGL, nổi tiếng quá chưa hẳn đã tốt. Ảnh: Dương Thu

Nếu không bị “soi” quá kỹ, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng có thể sẽ không bị vây ráp khổ sở, đến nỗi gần như không có khoảng trống trong mỗi trận đấu. Nếu không phải gánh lên vai sự kỳ vọng quá lớn, có thể HAGL sẽ không làm CĐV thất vọng nhanh đến thế, khi mà sức hút khán giả của HAGL không còn mạnh mẽ như hồi đầu mùa.

Bản thân HLV Graechen giờ cũng có dấu hiệu tâm lý vì các CLB ở V-League đã bắt bài được lối đá của HAGL. Dù lực lượng còn mỏng và yếu, nhưng dù thi đấu trên sân nhà lẫn khi làm khách, ông Graechen đều muốn tấn công phủ đầu đối thủ.

Lối chơi đẹp mà HAGL tạo ra chỉ thích hợp với những giải trẻ, vì họ chỉ có không quá 5 cơ hội ngon ăn trong suốt 90 phút. Nếu ông Graechen biết cương nhu đúng lúc, Công Phượng và các đồng đội có thể sẽ có nhiều đất diễn hơn thay vì mãi đâm đầu vào tường.

6 trận gần nhất của HAGL là 6 trận mà Công Phượng tịt ngòi hoàn toàn. Dù bầu Đức vẫn tuyên bố luôn đặt niềm tin vào những đứa trẻ của ông, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể ngăn được việc các cầu thủ HAGL đang phải chịu đựng sức ép tâm lý nặng nề.

Với phong độ như đã thể hiện trong thời gian vừa qua, nếu HLV Toshiya Miura không lựa chọn bất cứ cầu thủ nào của HAGL vào danh sách ĐT U23 Việt Nam trong lần tập trung sắp tới cũng không khiến ai cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên.

Còn ở V-League hiện tại, HAGL vẫn đang nằm trong nhóm những đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Giá mà không phải “ngôi sao”!

Sau trận thua HAGL ngay trận mở màn V-League 2015, S.Khánh Hòa cho thấy đó chỉ là một tai nạn của một tập thể còn non trẻ. 6 trận liên tiếp gần nhất, thầy trò HLV Võ Đình Tân thắng 2, hòa 4 và đang đường hoàng chiếm một vị trí trong tốp giữa bảng tổng sắp.

S.Khánh Hòa không ồn ào chơi lấy tiếng, họ khiêm nhường, ý thức được mình đang ở đâu để lầm lũi tiến về phía trước. Khá nhiều cầu thủ trẻ trong tập thể này đang được HLV Miura để ý như như Đình Kha, Văn Vũ, Văn Triền, Trung Hiếu, và ông thầy người Nhật đã không ít lần thân chinh đến xem đội bóng phố biển thi đấu.

Có lẽ, Công Phượng và các đồng đội nhiều lúc sẽ muốn được “vô danh” như các đồng nghiệp cùng lứa ở S.Khánh Hòa.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm