HAGL kỳ vọng vào Tuấn Anh tại Wake-up 247 V-League 2019

14/02/2019 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Xuân Trường lẫn Công Phương đều đã được cho “bơi ra biển lớn” trước thềm Wake-up 247 V-League 2019, nhưng lãnh đạo của CLB HAGL đều tin rằng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nhân sự cũng như mục tiêu của đội bóng ở mùa giải mới.

Chuyển nhượng Công Phượng và Xuân Trường, HAGL tính gì ở V-League 2019?

Chuyển nhượng Công Phượng và Xuân Trường, HAGL tính gì ở V-League 2019?

Công Phượng đầu quân cho Incheon United ở K-League, Xuân Trường đến Buriam United ở Thai-League. Từ góc độ đội bóng chủ quản HAGL, đây rõ ràng là một niềm vui song với người hâm mộ đội bóng phố Núi, điều này lại mang đến những lo lắng, khi mùa giải V-League 2019 đã đến

Nói như chính lời của ông chủ đội bóng Đoàn Nguyên Đức thì: “Mặt bằng chung của V-League không phải quá cao nên chuyện HAGL trụ hạng sẽ không quá khó khăn, và đó cũng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác.

Tôi vui khi cầu thủ được các đội bóng để ý và ký hợp đồng. Bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi và tạo ra tiếng vang trong thời gian gần đây. Nên chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại cũng lẽ thường tình".

Chú thích ảnh
Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, Tuấn Anh trở thành trụ cột của HAGL

Để lấp những khoảng trống đó, cũng như làm dày thêm lực lượng, HAGL đã đem về Hàm Rồng những tân binh chất lượng. Phạm Hoàng Lâm (Long An), Phạm Hữu Nghĩa (Bình Phước), Wieger Sietsma (MK Dons), Chevaughn Walsh (Saint Louis CA) và Kim Bong Jin (Kitchee SC) là những cái tên như thế.

Ngoại binh vẫn luôn là vấn đề đau đầu đối với HAGL thời gian qua. Vậy nên, sàng lọc và tìm ra những nhân tố ưng ý được coi trọng ở mùa giải năm nay.

Trung vệ Kim Bong Jin là người từng khoác áo CLB Gangwon ở mùa giải 2013-2014, sau đó chuyển sang Incheon United năm 2014. Từ năm 2015-2016, Kim Bong Jin tiếp tục thay đổi môi trường chơi bóng. Đội bóng gần nhất mà cầu thủ này khoác áo là Kitchee FC (Hong Kong Trung Quốc).

Nói về trung vệ này, HLV trưởng HAGL, ông Dương Minh Ninh nhận xét: “Kim Bong Jin là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, từng thi đấu ở nhiều đội bóng khác nhau. Chúng tôi hy vọng anh sẽ hòa nhập nhanh với tập thể. Đặc biệt, tôi thích nhất ở trung vệ này đó là khả năng quán xuyến, chỉ huy hàng phòng ngự. HAGL đang thiếu cầu thủ có phẩm chất như vậy”.

Trong những mùa giải gần đây, hàng thủ luôn là “tử huyệt” của đội bóng phố núi. Rõ ràng sự có mặt của Kim Bong Jin được kỳ vọng sẽ gia cố được hàng phòng ngự của HAGL. Phía trên là Kim Bong Jin, sau lưng là thủ môn Wieger Sietsma, người Gia Lai đang đặt nhiều niềm tin vào bộ đôi này.

Sự ra đi của Xuân Trường hay Công Phượng chắc hẳn để lại hụt hẫng nhất định cho những ai yêu mến họ. Ở chiều ngược lại, cái tin tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trở lại sau thời gian dài bị chấn thương hành hạ, là câu chuyện nhiều niềm vui và rất được kỳ vọng. Không chỉ thế, tiền vệ tài hoa này còn được đội bóng tin tưởng trao cho tấm băng thủ quân ở mùa giải mới.

Trong quá khứ, đã không ít lần ông Đoàn Nguyên Đức nói như khẳng định: “Nguyễn Tuấn Anh mới là số 1 ở HAGL chứ chưa hẳn là Công Phượng, vì nếu không có Công Phượng thì sẽ có Văn Toàn. Nhưng nếu không có Tuấn Anh thì các tiền đạo đứng ở trên làm gì có bóng mà chơi”.

Suy cho cùng, lời của bầu Đức nói cũng có lý, nếu xét trên phương diện nào đó. Kỹ thuật cá nhân tốt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng lối chơi đậm chất hào hoa là những phẩm chất mà chúng ta đã từng chứng kiến ở Tuấn Anh.

Chính vì lẽ đó, Tuấn Anh được nhiều người nhìn nhận là một “nghệ sĩ sân cỏ” hiện nay của bóng đá nước nhà.

Nói về thủ quân mới của HAGL ở mùa giải 2019, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Ở mùa giải vừa qua, Xuân Trường mang băng đội trưởng HAGL, còn Công Phượng và Tuấn Anh giữ cương vị đội phó. Sau khi Xuân Trường và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, dĩ nhiên Tuấn Anh là cầu thủ xứng đáng nhất để tiếp quản chiếc băng đội trưởng HAGL ở mùa giải mới. Trong khi đó, 3 cầu thủ giữ chức đội phó là tiền vệ Minh Vương, hậu vệ Văn Sơn và trung vệ người Hàn Quốc Kim Bong Jin”.

Cũng theo HLV Dương Minh Ninh, trong mùa giải năm nay, người hâm mộ sẽ thấy một Tuấn Anh mạnh mẽ hơn trước nhưng không hề đánh mất phẩm chất và kiểu cách chơi bóng lãng tử vốn có của mình.

Chiếc băng đội trưởng vừa như áp lực, nhưng đó cũng chính là động lực dành cho Tuấn Anh trong ngày trở lại. Sau hơn 8 tháng điều trị và phục hồi, hy vọng ngày trở lại, đôi chân của tiền vệ này không còn mỏng manh như pha lê nữa.

Quyết định từ bỏ số 8 quen thuộc trên lưng áo, thay vào đó là số 46 lạ lẫm. Có lẽ như chàng “Nhô” muốn bỏ lại sau lưng những ngày dài đầy nỗi buồn của đời cầu thủ, để hướng đến những niềm vui trong quãng thời gian đến.

Lâu rồi, đội bóng phố núi có được sinh khí mới như thế, bắt đầu từ sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cũng đã nhiều năm rồi, họ không “đao to búa lớn” trước thềm mùa bóng mới. Phố núi đang tiềm ẩn những hứa hẹn chăng ?

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm