Giải U19 Đông Nam Á: Giải đấu khu vực, hay “cấp xã”?

04/08/2009 10:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Indonesia xin rút lui vì đại dịch A/H1N1, tương tự là Malaysia xin rút, rồi bỗng nhiên trở lại đăng kí thi đấu. Đông Timor khiến nhà làm giải phải “tá hoả” khi lặn một mạch không thấy tăm hơi, rồi cuối cùng bất ngờ xuất hiện vào phút chót...

Có cảm giác, giải đấu mang tên “Giải VĐ U19 Đông Nam Á 2009” chỉ như giải… cấp xã, dù vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó, mang tầm vóc của một giải đấu khu vực. Nó nghiệp dư từ cái cách đăng kí thi đấu. Thế nên chuyện đội U19 Indonesia “cáo” giải vì sợ cúm heo và Malaysia bất ngờ làm đơn xin rút, rồi bỗng nhiên trở lại đăng kí làm đảo lộn mọi kế hoạch buộc BTC phải lục đục xếp lại lịch thi đấu để “tạo điều kiện” cho đội bóng này tham gia.

Hài nhất là anh “tân binh” Đông Timor. Theo thông báo của lãnh đạo đội bóng này với BTC, phải đến 13h30 chiều nay, họ mới có mặt tại TP.HCM. Trong khi đó, lúc 15h30, Đông Timor sẽ phải gặp Myanmar ở trận khai mạc tại TT Thành Long. Tức là đội bóng này chỉ có 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho việc ra sân.

Nói vui như một lãnh đạo VFF: “Giả sử, vừa đáp máy bay xuống, rồi vừa tranh thủ ăn bánh mì trên xe bus, Đông Timor cũng không kịp ra sân, chứ chưa nói đến chuyện mất hơn cả tiếng đồng hồ lặn lội về TT Thành Long nhận phòng, ăn uống rồi đá bóng”. Thế nên, trận đấu này cuối cùng đã được lùi lại cho tới 20h00 cùng ngày.

Cũng chính Đông Timor từng làm BTC giải một phen phải “tá hoả” vì nghĩ đội bóng này đã “bỏ cuộc chơi” khi tận ngày khai mạc họ vẫn biệt vô âm tín. Việc đến trễ của Đông Timor, lần thứ 3, BTC phải họp nhanh để điều chỉnh lịch thi đấu (trước đó là vì Indonesia và Malaysia)

Chưa hết, quá trình chuẩn bị của các đội bóng tham dự cũng giống như phong cách của các giải bóng đá cấp xã, phường, vì đến giải mới lục đục bắt “gà” tập sơ sài và cho ra sân.

Chẳng hạn như Australia, mãi lúc sang Việt Nam cầu thủ mới biết hết mặt nhau, còn trước đó như người dưng nước lã. Tương tự Thái Lan, vốn được xem là quốc gia tiêu biểu về đào tạo trẻ của khu vực, vậy mà, họ cũng chỉ mới tập trung khoảng 1 tuần nay. Nói như lời ông Chalermvud Sangapol HLV trưởng đội bóng này: “Vì quá cập rập nên giờ chỉ hi vọng các cầu thủ sẽ bắt nhịp với nhau và sẽ chơi tốt”…

Một giải đấu ở tầm quốc tế, nhưng từ cách thức tổ chức giải đấu cho đến việc chuẩn bị tham dự của các đội bóng đều mang tinh thần nghiệp dư, chứ không có gì gọi là tính quốc tế. Thế nên, đừng trách tại sao khu vực Đông Nam Á được “điểm chỉ” là vũng trũng của bóng đá thế giới.

Đ.San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm