Đi xem fan đất Cảng 'đại náo' sân Thống Nhất

24/04/2018 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận cầu được BTC xem là tâm điểm ở lượt trận 6 trên sân Thống Nhất tuần qua đúng thực đã được kiểm chứng sức nóng. Nó đáng lưu tâm từ trên sân lẫn khán đài.

“Hết thuốc chữa” với CĐV Hải Phòng

Khi Fagan ăn mừng bàn thắng quý như vàng giúp đội nhà “giải hạn” sau 2 trận toàn thua trước đó và chạy đến chia vui cùng CĐV đất Cảng, cầu thủ này cùng nhiều đồng đội đã nhanh chóng quay ngoắt đi khi chứng kiến cảnh CĐV quá khích đốt pháo sáng ăn mừng. Hình ảnh lặp đi lặp lại trong trận đấu, trong nhiều mùa giải liên tục khiến quyền lợi CLB bị ảnh hưởng nặng nền nên những cầu thủ không thể lấy đó làm niềm vui. Mỗi trận đấu, Hải Phòng chỉ được thưởng một khoản trăm triệu đồng – vào loại ít nhất so với phần còn lại. Đã thế CLB phải “chiết khấu” cho BTC một khoản 20 triệu đồng để nộp phạt, số tiền không nhỏ so với vài chục nghìn đồng/vé vào cổng.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng làm niềm vui, thậm chí không cần biết đội nhà thắng hay thua và ở bất cứ mùa giải nào. Trận gặp TP.HCM, khi Fagan chưa ghi bàn duy nhất trận đấu họ cũng đốt "để" lực lượng an ninh sân Thống Nhất có việc để làm. Đến khi Fagan có bàn thắng, họ càng phải đốt để niềm phấn khích tăng lên tột độ. Đến nỗi pháo sáng được xem là “đặc sản” của CĐV đất Cảng. HLV Trương Việt Hoàng thậm chí không buồn lên tiếng về sự việc này. Ông ngao ngán: “Tôi nghĩ các CĐV đã được phổ biến và họ quá hiểu rõ chuyện không được đốt pháo sáng nhưng họ vẫn lặp đi lặp lại chuyện đó. Đốt pháo mà làm ảnh hưởng đến đội bóng thì cũng không tốt cho chúng tôi chút nào”.

Có lẽ vì ngao ngán như thế nên sau trận thắng, cựu tuyển thủ quốc gia cũng chẳng bày tỏ vẻ vui mừng hay cảm ơn các CĐV nhà. Bởi lẽ ông Hoàng thừa biết trước mắt Hải Phòng sẽ bị phạt ít nhất 20 triệu đồng, tương tự án phạt đã nhận từ “sự cố pháo sáng” ở Hàng Đẫy và Thiên Trường. BTC chưa ra phán quyết nhưng mới 6 vòng đấu trôi qua CĐV Hải Phòng đã 3 lần “dính phốt”. Điều này có lẽ đang thách thức tài ứng phó của nhà điều hành và nhiều người đang chờ đợi án phạt dành cho đội bóng của Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng. Chuyện phạt đội bóng của ông Hùng đốt pháo sáng không khác nào chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Lần thứ ba, liệu sẽ lại có kịch bản cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách hay treo sân như đã từng (!?).

HLV Miura cũng khổ với TP.HCM

Trận đấu giữa 2 đội bóng được nhận định là trung bình của V-League bỗng chốc có nhiều điều đáng nói, nhưng tiếc thay đều nằm ở yếu tố ngoài chuyên môn. CLB TP.HCM của HLV Miura không thiếu tiền đầu tư nâng cấp đội bóng đang đuối dần trong cuộc đua đường dài. Cựu thuyền trưởng ĐTQG dường như chưa làm các CĐV yên tâm trong cách tìm hướng đi đúng cho CLB.

Fagan tỏa sáng, Hải Phòng thắng CLB TP. Hồ Chí Minh. Hà Nội hòa 1-1 trước Sài Gòn FC

Fagan tỏa sáng, Hải Phòng thắng CLB TP. Hồ Chí Minh. Hà Nội hòa 1-1 trước Sài Gòn FC

Vào lúc 18h00 hôm nay (ngày 22/4), CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà. 1 tiếng sau đó, Hà Nội FC sẽ gặp Sài Gòn. 

TP.HCM là đội bóng có lối chơi rắn mặt nhất V-League hiện tại. Kết quả tương xứng là 16 thẻ vàng sau 6 lượt trận và cùng với việc thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, lượt trận tới, HLV Miura lại khó xếp quân vì thẻ phạt. Với triết lý bóng đá tốn nhiều thể lực, HLV Miura cho biết đã sẵn sàng đón nhận điều đó. Mùa giải còn dài và ông thầy người Nhật tin mục tiêu Top 3 sẽ vẫn được duy trì trong thời gian tới. Nhưng như đã đề cập, cầu thủ TP.HCM có vẻ không chịu nổi “nhiệt” với cách vận hành lối chơi của thầy. Cùng với một mặt sân tập luyện lẫn thi đấu không mấy phẳng phiu, các học trò của HLV Miura đối diện với mối lo chấn thương thường trực. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh có thể lắm tiền nhưng phải chờ đến giữa mùa giải, CLB mới có thể bổ sung lực lượng. “Tính già hóa non”, vẫn còn nhiều bài học quản lý bóng đá mà cựu đội trưởng ĐTQG phải học thêm để nâng cấp đội cho tương xứng với tầm vóc địa phương.

Trước mắt, đội bóng của Công Vinh là số tiền nộp phạt dự kiến tương tự đội khách Hải Phòng do để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Đây là lần thứ 2 sân Thống Nhất tái diễn tình cảnh này. Trước đó, chính CĐV TP.HCM đã đốt pháo sáng ở trận “derby” Sài Gòn để rồi bị phạt. Trận thua Hải Phòng vừa qua, TP.HCM cũng đã mất cơ hội vào Top 3.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm