Chuyện V-League: Niềm tin mong manh

14/02/2014 12:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nhấc HLV Nguyễn Minh Dũng trở lại ghế HLV trưởng CLB, lãnh đạo B.Bình Dương thông báo rằng, họ dành cho người nhà sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, chỉ sau 3 lượt trận đầu tiên của V-League 2014, ông Dũng đã mất chức, dọn đường cho HLV Lê Thụy Hải có lần thứ 6 tác hợp với đất Thủ.

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ, nếu người trong cuộc bớt đi những tuyên bố và tập trung vào công việc. Nhưng, ngay trong ngày trở lại, ông Hải “lơ” một lần nữa khiến tất cả phải bật ngửa, khi đề cập đến nguyên nhân ông nhận lời dẫn dắt B.Bình Dương, không vì tiền, mà chỉ vì tin và vì yêu. “Người ta còn tin mình thì mình làm”.

Không biết tự bao giờ, niềm tin và thứ ngôn ngữ mỹ miều gọi là tình yêu trở nên xa xỉ với làng bóng đá nội. Ngày rời Hải Phòng, Ninh Bình quy cố hương Thanh Hóa, những Bật Hiếu, Mai Tiến Thành hẳn cũng vì yêu và vì trách nhiệm với bóng đá xứ sở. Nhưng rồi, họ đã lại ra đi rất nhanh như cái cách họ trở về.

Bật Hiếu thậm chí còn chủ động vay mượn (được cho là 2 tỷ đồng) để chuộc mình, trước khi tìm đến miền đất hứa Than Quảng Ninh. Chỉ với độ vênh 600 triệu đồng trong hợp đồng mới (như hứa hẹn của lãnh đạo xứ mỏ), khiến Hiếu chấp nhận xa xứ một lần nữa hay còn nguyên nhân nào khác?!

Người ta tin rằng, đằng sau chuyện tiền bạc, việc bộ đôi trung vệ Ngô Anh Tuấn và Lê Bật Hiếu đồng thời rời xứ Thanh để cập bến Than Quảng Ninh còn là một cuộc thanh trừng nội bộ liên quan đến vấn đề tư tưởng?! Vẫn còn may khi Than Quảng Ninh dang tay với họ, song vẻ như trời chẳng chịu lòng người.

Bật Hiếu và hàng loạt các tân binh của Than Quảng Ninh đang mắc kẹt ở vùng mỏ, và Bật Hiếu thậm chí còn có thể rơi vào cảnh tiền mất, tật mang và tiêu tan sự nghiệp, nếu không thuận theo hướng giải quyết của lãnh đạo Than Quảng Ninh (giảm thời hạn hợp đồng xuống 1 năm).

Trong một diễn biến khác ở Hải Phòng, Tấn Tài cũng công khai muốn được giải thoát sau một thời gian đủ dài “không cảm thấy hạnh phúc” và “hết duyên rồi thì chia tay nhau là chuyện bình thường”. Vấn đề là sau liên tiếp các cuộc bể dâu, chuyển giao chủ sở hữu, ai là người đứng ra giải quyết để Tài được ra đi?!

Giải bóng đá cao nhất Việt Nam vắt qua 14 năm tuổi lên chuyên vẫn như mớ bòng bong, khi không có sẵn một tổ chức hay Hiệp hội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, ở đây là cầu thủ và thậm chí cả các HLV.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm