Bóng lăn trong tuần: Bình tĩnh mà sống

18/03/2019 14:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến “Messi Việt” Nguyễn Công Phượng đối đầu với Messi Leo trong trận cầu giữa Almeria và Barcelona vào tuần sau.

Công Phượng lại có cửa dự SEA Games 2019

Công Phượng lại có cửa dự SEA Games 2019

Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 2019 vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký hai cầu thủ quá tuổi, tức là đội hình U22+2.

“Theo thông tin vào giờ chót, Công Phượng đã có tên trong danh sách đăng ký trận đấu giữa Almeria và Real Madrid ở vòng 4 La Liga diễn ra sau đây 2 tuần. Điều đó có nghĩa là Phượng sẽ đối đầu với Ronaldo, Ramos...”.

“Một biểu hiện căng cơ nhẹ trong trận đấu tập giữa Almeria và đội bóng thuộc trường Đại học ở Andalucia nên có thể Phượng sẽ không kịp bình phục cho trận quyết đấu với Athletico Madrid vào tháng Năm này. Mặc dù vậy, Công Phượng của chúng ta đã kịp ghi điểm với 2 pha kiến tạo suýt thành bàn ở trận vừa rồi”.

“Với sự hoà nhập rất tốt của Công Phượng tại Almeria, đã có thông tin Barca đánh tiếng mời tiền đạo quê ở Đô Lương, Nghệ An, về sân Camp Nou mùa giải tới”.

Đấy đương nhiên là những thông tin giả tưởng, và truyền thông Việt Nam quả là vi diệu, khi có thể làm thay tất cả công việc của HLV trưởng các CLB hàng đầu thế giới. Thử tưởng tượng, nếu Công Phượng là Teerasil Dangda của Thái Lan, giai đoạn 2014-2015, thì những dòng tít như thế có mà nhan nhản trên mặt báo.

Mùa giải 2014-2015, Dangda (khi ấy 26-27 tuổi), cầu thủ hay nhất Thái Lan trong khoảng 10 năm đổ lại, được Muangthong United cho Almeria ở La Liga mượn. Anh đã có 6 lần ra sân, không ghi được bàn nào, trước khi quay về sân SCG và rồi chuyển tới Sanfrecce Hiroshima ở J-League 1 và giờ lại trở về Muangthong United.

Trước đó, tiền đạo từng học việc ở Manchester City đã chơi cho Grasshopper ở giải Thuỵ Sỹ, đồng thời được hàng loạt các CLB lớn như Athletico Madrid, Getafe (ở La Liga) và Queens Park Ranger (Scotland) săn đón. Ở đỉnh cao phong độ, Teerasil Dangda được đánh giá là 1 trong 5 tiền đạo hay nhất châu Á.

Teerasil Dangda bắt đầu chơi cho đội tuyển Thái Lan khi mới 19 tuổi và hiện anh đang có 99 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, ghi được 43 bàn thắng. Thời của Dangda chưa hết, thì bóng đá Thái Lan đã lại trình làng “Messi J” Chanathip Songkrasin từ 4-5 năm qua. Songkrasin đang nổi đình nổi đám ở J-League 1 trong màu áo Hokkaido Consadole Sapporo, đội bóng cũ của Lê Công Vinh thời còn ở J-League 2.

Trở lại với Công Phượng và những ngôi sao hiện tại của bóng đá Việt Nam. Có vẻ hơi ồn ào với truyền thông Việt Nam dõi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ bước chân của Đặng Văn Lâm tại Muangthong United, Lương Xuân Trường ở Buriram United và Nguyễn Công Phượng tại Incheon United.

Cùng với đó, thông tin về Thai Premier League và K-League (giải đấu cao nhất Hàn Quốc) nhan nhản trên mặt báo và các trang mạng ở Việt Nam, thậm chí lấn át luôn cả V-League. Sức hút kỳ diệu của các ngôi sao, hay một chiến lược mà người Thái và Hàn đã vẽ ra để phổ cập - quảng bá giải đấu của họ trên dải đất hình chữ S? Cả 2!

Thực ra trong khoảng 10 năm, từ 2001 đến 2010, với Kiatisuk Senamuang là người mở lối và có thể nói Datsakorn Thonglao là người khoá đuôi, một vài tờ báo khổ nhỏ ở Thái Lan cũng rất tích cực đưa các thông tin về nhóm cầu thủ Thái Lan hành nghiệp tại V-League.

Ngày đó, họ thậm chí còn cử các đoàn làm phim qua Việt Nam để thực hiện các phóng sự nhiều kỳ rất thú vị. V-League nghiễm nhiên được quảng bá rộng rãi miễn phí ở Thái Lan, trong bối cảnh mà Thai League rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Người Thái vốn rất khiêm nhường.

Chính cái sự khiêm nhường ấy đã giúp bóng đá Thái Lan trở lại mạnh mẽ hơn, với phiên bản Thai Premier League từ 10 năm qua, qua mặt V-League và trở thành một trong những giải đấu đáng xem bậc nhất châu lục.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm... không phải những người mở lối - tiên phong ra nước ngoài thi đấu, mà trước họ những đàn anh như Công Vinh, Việt Thắng, Trung Tuấn, Huỳnh Đức..., đã đi rồi. Hãy cứ để họ còn có không gian riêng, để còn nỗ lực cải thiện mà tìm được vị trí, khi ấy nếu chúng ta động viên mấy dòng cũng không bị cho là dễ dãi. Cứ bình tĩnh. Vàng thật đâu sợ lửa và đâu cần phông bạt vẫn cứ là sáng chói.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm