Bốn “tiểu tướng” của bầu Đức

18/11/2012 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/11 vừa qua, giám đốc kỹ thuật Arsenal, ông Steve Morrow đã chính thức gửi thư mời 4 cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều và Lương Xuân Trường sang thử việc tại đội U17 Arsenal từ cuối tháng 11 đến lễ Giáng sinh.

Xuân đến sớm trên Hàm Rồng

Đây là 4 cầu thủ đã để lại dấu ấn trong chuyến tập huấn nước ngoài vừa qua của U17 HA.GL Arsenal JMG. Đặc biệt trên đất Anh, đội bóng trẻ của HLV Guillaume đã chơi lấn lướt và vượt qua U17 Arsenal với tỷ số 1-0. Có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu, HLV đội 1 Arsene Wenger đã ấn tượng trước màn trình diễn các cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam.



Đông Triều (trái), Công Phượng (phải, hàng đứng) trong đội hình U17 HA.GL. Ảnh: C.N

Theo mức chấm điểm của HLV Wenger, cầu thủ để lại ấn tượng nhất là Nguyễn Tuấn Anh trong vai trò tiền vệ. Cầu thủ sinh ngày 16/5/1995 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình này sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m69, nặng 54 kg. Trong vai trò tiền vệ cánh, Tuấn Anh có những pha đi bóng tốc độ và khó lường với đối thủ. Đặc biệt nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khôn ngoan của cầu thủ số 5 này được HLV Wenger đánh giá rất cao.

Trao đổi với TT&VH, Tuấn Anh vẫn rụt rè: ''Việc sang Anh thử việc và trải nghiệm cảm giác thi đấu đỉnh cao thật tuyệt vời. Điều kiện sân bãi, luyện tập và nhất là không khí cuồng nhiệt trên sân thật khó tả. Được HLV Wenger khen ngợi là hạnh phúc nhưng để trụ lại U17 Arsenal sau đợt thử việc này mới là điều khó khăn nhất. Chuyến sang Anh lần này không phải là chuyến du lịch mà tôi phải chiến đấu hết mình để chứng minh năng lực của mình".

Riêng tiền vệ Lương Xuân Trường (sinh 28/4/1995 tại TP.Tuyên Quang) cũng không khỏi hạnh phúc sau 5 năm tập luyện ở phố núi Hàm Rồng: "Em còn nhớ mình đang tập với đội U11 Tuyên Quang ở Hà Nội thì đợt tuyển cầu thủ nhí của CLB HA.GL ra Bắc. Xem đây là cơ hội để mình thách thức đỉnh cao nên em xin đăng ký kiểm tra, không ngờ trúng tuyển rồi vào Gia Lai cũng đã 5 năm. Giờ em đã cao đến 1m76 và nặng 62,5 kg, chỉ thua mỗi hai thủ môn trong đội. Có được ngày này, em cũng nhờ ơn BLĐ, các thầy tạo điều kiện, cơ sở vật chất rồi điều kiện ăn uống, tập luyện vô cùng bài bản giúp tụi em an tâm tập luyện ".

Nhìn lại chuyến đi qua Anh, chàng tiền vệ trung tâm được HLV Wenger chấm điểm cao thứ hai sau Tuấn Anh, Xuân Trường thổ lộ: " Đi qua nước Anh hít thở không khí giải đấu có trăm năm tuổi thật khó gì sánh bằng. Run nhất là lúc HLV Wenger xuống sân trao đổi với tụi em. Ông ấy là con người vĩ đại của bóng đá Anh lẫn thế giới nên chỉ giao tiếp ít thôi cũng là một vinh dự. Tụi em là cầu thủ trẻ được một chiến lược gia hàng đầu quan tâm, chú ý và chỉ bảo cũng là một kỷ niệm khó quên. Còn nói về U17 Arsenal, họ có thể hình, thể lực vượt trội hơn cầu thủ Việt nhưng về kỹ năng, kỹ thuật thì bọn em cũng không thua kém là bao. Hy vọng đợt tập huấn này sẽ bổ ích, quý giá cho tương lai của tụi em".

Trần Hữu Đông Triều (sinh 21/08/1995 tại Đại Lộc, Quang Nam) lại xem cơ hội đến U17 Arsenal là cánh cửa tiếp cận đỉnh cao bóng đá thế giới: "So với 5 năm trước mới gia nhập Học viện, em đã cao 1m70, nặng 64kg. Em có thể đá đa năng từ vị trí tiền vệ cho đến hậu vệ. Điều em mong muốn nhất khi qua U17 Arsenal là nâng cao trình độ, tập được khả năng phát động tấn công hay dứt điểm bóng sống thật tốt. Nếu được trụ lại U17 Arsenal là điều tuyệt vời nhất sau chuyến tập huấn này".

Riêng tiền vệ Nguyễn Công Phượng (sinh 21/1/1995 tại Đô Lương, Nghệ An) lại không quên được bài học kinh nghiệm chuyến du đấu vừa qua. Chàng cầu thủ gốc Nghệ có 1m67, nặng 58 kg này đóng vai trò tiền vệ công trong đội hình U17 HA.GL Arsenal JMG và là nhân vật chính quan trọng trong chiến thắng 1-0 trước U17 Arsenal. Công Phượng nhớ lại: "Trận đấu với U17 Arsenal thật giàu cảm xúc, tụi em đã chơi ngang ngửa, thậm chí kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Đến lúc trận đấu kết thúc, chẳng ai tin mình lại có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất trong số học viện toàn cầu của Arsenal. Nhưng sau đó, U17 HA.GL Arsenal JMG đã thua đau 2-4 trước U17 Arsenal Mỹ. Đó là trận đấu đối phương sắc sảo, chính xác hơn hẳn trong dứt điểm, chứ không hơn trong lối chơi. Đó là bài học kinh nghiệm để tụi em hiểu rằng lối đá đẹp mắt cũng cần sự thực dụng, hiệu quả trong đó".

Bầu Đức vẫn bình thản

Việc 4 "tiểu tướng'' được lãnh đạo Arsenal cho sang nước Anh thử việc thực sự là tin vui cho Học viện HA.GL Arsenal JMG và bóng đá nước nhà. Hiện tại, BLĐ CLB chờ công văn triệu tập chính thức từ Arsenal đồng thời hoàn tất thủ tục xin visa sang Anh, xin tạm nghỉ học văn hóa tại trường, mua bảo hiểm thân thể cho 4 cầu thủ trẻ... trước khi sang Anh thử việc U17 Arsenal cho đến tận ngày nghỉ Giáng sinh

Toàn bộ đội bóng hoan hỉ trước tin vui, riêng với bầu Đức có phần bình thản: "Trong hợp đồng bắt tay xây dựng học viện, chúng tôi sẽ đào tạo cầu thủ tốt nhất cho Arsenal nên việc 4 cầu thủ trẻ này sang Anh thử việc là chuyện tất yếu. CLB sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng quan trọng nhất các cầu thủ trẻ phải trụ lại nước Anh sau đợt tập huấn này. Cứ tạm thời xem đây là chuyến đi học bổ ích để tiếp tục phấn đấu và chưa thể bình luận gì nhiều khi các cầu thủ còn quá trẻ và còn phải nỗ lực rất nhiều".

Dẫu vậy, bầu Đức cũng không khỏi tự hào khi "đứa con tinh thần" của mình đã bắt đầu thu về mùa quả ngọt. Chỉ vài năm nữa các "tiểu tướng'' của bầu Đức trưởng thành, HA.GL sẽ đủ sức thống trị V-League.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm