Blog bóng đá: Không dám lạc quan

20/08/2012 15:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Hôm qua, trận “chung kết” của mùa giải V-League đã chính thức diễn ra giữa đội Sài Gòn Xuân Thành và đội Hà Nội T&T. Trớ trêu là dù trận đấu quyết định toàn cục cả một mùa bóng, điều đáng lưu tâm nhất trước trận lại không phải là chuyên môn mà lại là chuyện có được uống bia miễn phí hay không.

1. Rốt cục thì khán giả vào sân có được một bữa say hay không tui không biết. Tui chỉ biết ngả mũ thán phục Ban lãnh đạo CLB SGXT đã có cái ý tưởng độc đáo như vậy. Kỳ thực tui biết chuyện này cũng do thằng bạn gọi. Nó rủ ra sân Thống Nhất nhậu, nó bao bia, tui chỉ cần xách theo… thịt chó và lá mơ là được. Quá ngạc nhiên vì thằng bạn có coi đá banh bao giờ đâu, tui mới tìm hiểu và biết có cái đề nghị độc đáo là khán giả vào sân uống bia miễn phí.

Việt Nam có lẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hình thức vào sân tặng bia kiểu này. Khi FIFA đang ra sức cấm thức uống có cồn ở quanh các trận bóng đá (muốn nhậu thì vào bar mà nhậu) thì Việt Nam mình lại mang thẳng vào sân. Sự hào phóng của Ban lãnh đạo một đội bóng hóa ra đã khiến cho trận đấu đáng lẽ ra được chú ý nhất cả mùa giải trở thành diễn đàn ném đá của các CĐV. Một người nói: sau trận đấu, cảnh sát giao thông tha hồ cầm máy đo nồng độ cồn đứng trước cửa sân. Một người khác: hay là Hà Nội T&T bao luôn CĐV bia hơi Hà Nội. Dưới sân mấy bạn thi tài đá bóng, trên khán đài ta so tửu lượng.



Khác với phương Tây, khán giả V-League được uống bia miễn phí- Ảnh minh họa

Một người khác: Tại sao trong một cuộc tranh tài thể thao lại có cái kiểu khuyến khích phi thể thao như thế? Nhậu nhẹt quắt cần câu rồi sao mà về? Thắng thì thành uống mừng, lỡ thua quê quá quậy luôn rồi sao? Lo lấy bia miễn phí thời gian đâu mà coi đá banh? Ôi tính người Việt thì ta còn lạ gì. Cái gì hay thì khen ít ít vì sợ người ta ỷ lại, cái gì xấu thì xúm vào đánh hội đồng không thương tiếc (có tui trong đó).

2. Thực ra cái chuyện bia chỉ là bề nổi. Ẩn sâu đằng sau đó là một câu hỏi: tại sao trận chung kết quyết định cục diện của cả năm tranh tài lại miễn phí vé và tặng cả bia? Bên ngước ngoài, những trận thế là này lúc các CLB hốt bạc. Chuyện một CLB tăng giá vé đôi khi đến mức phi lý khi có trận cầu quan trọng là hết sức bình thường. Coi thì coi không coi thì về nhà bật tivi, khỏi có thắc mắc.

Vậy mà bên ta, câu chuyện ngược lại 180 độ lại đang diễn ra mới ác. Hóa ra V-League đâu có hấp dẫn bằng dăm ba chai bia của mấy tay ngồi nhậu chém gió ngoài vỉa hè hay trong các quán nhậu của một chiều Chủ Nhật nhàn rỗi. Ý của Ban lãnh đạo SGXT: thay vì mấy anh chê bai VFF, VPF, trọng tài, đội tuyển ở mấy quán thịt chó thì mấy anh cứ việc… vào sân chê bai cho vui?

Nhìn thành tích thi đấu không tốt của đoàn VĐV Việt Nam dự Olympic London đã thấy não ruột, nay nhìn về V-League càng thấy bi quan. Vậy mà các bác cứ bảo giải đấu của ta hấp dẫn nhất nhì Đông Nam Á, có tiếng trong khu vực. Hôm qua đọc cái tin Rangers đá trận đầu tiên từ khi xuống hạng Nhì, vậy mà vẫn có hàng chục nghìn CĐV theo dõi trận đấu của họ mà thèm. Nó cho thấy một điều: CĐV sẽ chẳng bao giờ quay lưng với đội bóng nếu họ đá đàng hoàng và cố gắng hết sức. Còn Việt Nam, các tay tổ hay đến sân giờ đã chuyển sang bàn nhậu. Họ chén tạc chén thù và nói: “Coi bóng đá làm chi cho nó mệt. Nó diễn trò chứ có đá đâu. Hãy nhậu đi hỡi người chiến hữu. Rượu bia kia đâu phản bội bao giờ”.

3. Bây giờ, cứ có một trận bất thường là dân ta hô lên: “bán độ”, không thì “móc ngoặt” hoặc “bẻ còi”. Ta nói cứ nói, trọng tài cứ thổi, cầu thủ cứ đá và mùa giải cứ trôi qua. Có người bảo tui: bóng đá chỉ là một trò chơi, hoặc cao lắm là một trong vô số những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường nhật, việc gì phải xoắn. Rồi, vậy không xoắn nữa.

Nhưng khi dời sự tập trung từ sân banh ra sân golf, tui thấy một cán bộ đạp một cô caddy đến mức phải nhập viện. Từ sân golf ra sân trường, tui thấy nước đến bụng học sinh khi Hà Nội trải qua một trận ngập nữa. Từ sân trường vào sân pháp đình thấy thằng sát thủ giết người dã man tự xưng nó là… em anh Luyện, cứ như Luyện là “idol” của xã hội. Bỏ sân pháp đình ra cầu cảng, tui thấy một cái cảng quốc tế chà bá giá 360 tỷ bỏ hoang.

Hãi quá, thôi tui đóng cửa vào nhà nhìn vào cái sân nhà mình. Thế là tui thấy cái xe máy đã hết xăng mà chưa dám đổ vì xăng tăng một phát 1.100 đồng mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đó, đủ thứ cái như vậy hỏi sao lạc quan. Mấy hôm có cái nghiên cứu chỉ ra mấy bạn sống lạc quan là có dấu hiệu… tâm thần. Quá đúng. Tay làm cái nghiên cứu ấy là… người Việt Nam chắc luôn.

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục Blog bóng đá mang tính trào phúng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm