Bình luận: Đặt một chân vào bán kết

20/11/2018 21:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Quá nhiều những cơ hội ăn bàn bị bỏ qua, thậm chí một bàn thắng hợp lệ đã không được công nhận, rất nhiều người Việt Nam đã cảm thấy tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo không lấy trọn 3 điểm ở Thuwunnna. Nhưng, bóng đá là thế. Về cơ bản, 1 điểm có được trên sân đối phương, đấy đã là thành công rồi.

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Văn Toàn bị ‘cướp trắng’ bàn thắng trước Myanmar

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Văn Toàn bị ‘cướp trắng’ bàn thắng trước Myanmar

Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar nhưng lại bị trọng tài cho rằng việt vị. Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ, bàn thắng của cầu thủ người Hải Dương hoàn toàn hợp lệ.

HLV Park Hang Seo đã tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này, hòng giải quyết suất chơi bán kết ngay ở cố đô Yangon. Trên thực tế, chúng ta đã có một thế trận tốt, lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà, đặc biệt trong hiệp 2. Nhưng, bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ phẩm. Nếu chỉ cần 1 bàn thắng được ghi hoặc được công nhận, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bảo toàn được chiến thắng.

Hòa Myanmar, xem như đội tuyển Việt Nam đã đặt 1 chân vào bán kết, bởi đối thủ trong lượt trận cuối vòng bảng chỉ là Campuchia, đội bóng đã vượt qua Lào với tỷ số 3-1 trong trận đấu cùng giờ. Chúng ta đẩy suất chơi bán kết còn lại là chuyện riêng của Malaysia và Myanmar. Đấy cũng là cả một chiến lược, chứ không phải điều tự nhiên tới.

Không bung hết sức mà vẫn có điều mình cần, đấy là chiến thuật chuẩn bị của một đội bóng giàu tham vọng. Như Thể thao & Văn hóa đã nhận định ngay từ trước khi AFF Suzuki Cup 2018, rằng chúng ta vào giải với tâm thế của kẻ đi chinh phục danh hiệu. Và muốn vô địch, ông Park và các học trò sẽ phải trải qua 8 trận đấu trong vòng hơn một tháng.

Tính cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng tiến độ. Lịch thi đấu với đội tuyển Việt Nam là quá thuận lợi, theo thứ tự, trên sân nhà và sân đối phương. Và cuộc chơi với chúng ta, chỉ thực sự bắt đầu từ bán kết. Thái Lan, Philippines, Indonesia hay Singapore, theo thứ tự, sẽ chỉ là những bại quân tiếp theo của nhà vô địch. Muốn vô địch, chúng ta phải thắng những đối thủ mạnh nhất.

VIDEO Myanmar 0-0 Việt Nam: Trọng tài sai lầm, Việt Nam bị cầm chân trên đất khách

VIDEO Myanmar 0-0 Việt Nam: Trọng tài sai lầm, Việt Nam bị cầm chân trên đất khách

Lượt trận thứ 3 vòng loại AFF Cup 2018 bảng A, đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trước đội tuyển Myanmar.

Trở lại với trận đấu với Myanmar. Trên thực tế, Myanmar không phải không muốn giành 3 điểm tuyệt đối ở trận này. Nhưng sau 45 phút của hiệp 1, tham vọng của họ xem như đã bị triệt tiêu, khi yếu tố bất ngờ đã mất đi. Hiệp 2, đội chủ nhà thu mình lại cầu hòa. Và họ đã thành công, với rất nhiều sự may mắn, cùng sự cổ vũ của… trọng tài.

Rất nhiều các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ cảm thấy tiếc nuối khi phải chia điểm với Myanmar, nhưng ông Park còn tiếc nuối hơn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn tiếc nuối hơn nữa. Từ thời lượng kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận, đến các cơ hội ăn bàn được tạo ra, chúng ta đều vượt trội. Không có lý gì mà đội bóng lại không có 3 điểm tuyệt đối cả.

Nhưng, trước khi trái bóng lăn ở Thuwunna, chúng tôi đã nhận định, việc lấy 4 điểm ở 2 lượt trận cuối gặp Myanmar và Campuchia, không những đảm bảo suất chơi bán kết cho Việt Nam, mà nhiều khả năng, còn đảm bảo cả vị trí đầu bảng A. Thế nên, chúng ta cũng không nên đòi hỏi thái quá. Phàm là HLV trưởng, ông Park phải có những toan tính cho đến trận cuối cùng.

Myanmar và Malaysia buộc phải loại nhau. Khả năng giành chiến thắng của Myanmar ở Bukit Jalil là cực thấp, nếu chiếu theo đẳng cấp của 2 nền bóng đá và những gì đã xảy ra ở giải năm nay. Và, há chẳng phải ngay từ lúc này, thầy trò HLV Park Hang Seo nên chuẩn bị cho trận bán kết thì còn đợi đến bao giờ? 90% đối thủ của chúng ta vòng knock-out đầu tiên là Philippines!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm