Ai là số 1 ở sân Pleiku?

16/09/2015 11:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đương nhiên người đó phải là bầu Đức rồi, chứ không phải HLV Nguyễn Quốc Tuấn, chẳng là Công Phượng hay bất cứ một cầu thủ nào khác. Ở góc độ chuyên môn, khó có thể nói là Công Phượng và đồng đội đã có một mùa V-League ra mắt thành công như mong đợi. Bầu Đức và người của HAGL cũng vừa trải qua mùa bóng đầy ngao ngán.

Công Phượng đóng góp 6 bàn thắng trong tổng số 23 lần được ra sân, nhưng người có vai trò lớn nhất trên hàng công của đội bóng phố núi, lại là Hoàng Thiên, dù tiền đạo này cũng chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn.

Tại sao là Hoàng Thiên?

Với Hoàng Thiên trong đội hình xuất phát, đội bóng phố núi khởi đầu hanh thông bằng chiến thắng 4-2 trước S.Khánh Hoà BVN, trận đấu mà Công Phượng đã ghi một cú đúp, còn Xuân Trường và Tuấn Anh cũng lập công bằng các cú sút xa khá đẹp mắt. HAGL sau chút chuếnh choáng, đã kịp lấy lại thăng bằng bằng việc hạ SHB Đà Nẵng 1-0 tại vòng 5. Nhưng, đó là thời khắc cuối cùng ở lượt đi, các nụ cười còn nở trên môi.

Phong độ làm bàn của Công Phượng khựng lại, Hoàng Thiên bị gạt ra khỏi danh sách thi đấu chính thức vì chấn thương… cái đầu, Xuân Trường, Tuấn Anh thay nhau chấn thương. Phải đợi đến vòng 17, “những đứa trẻ của bầu Đức” mới tìm được chiến thắng thứ 3 và thật bất ngờ, bại quân lại là nhà vô địch B.Bình Dương. Trong một trận đấu mà đối thủ không đá hết chân, Thanh Tùng sắm vai người hùng với cú đúp.

Khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay Guillaume Graechen sau thất bại ở Đồng Tháp (vòng 21), ông Tuấn bắt đầu bằng việc gọi lại Hoàng Thiên và trao cho anh chiếc băng đội trưởng (vốn thuộc về Tuấn Anh trước đó) để thống lĩnh hàng công đội bóng phố núi. Thiên ghi 1 bàn vào lưới SLNA trong chiến thắng 3-1, là đạo diễn ở “trận cầu 6 điểm” trước Đồng Nai, thêm 1 bàn khác giúp HAGL thắng ngược Hà Nội T&T 3-2…

So với lứa Công Phượng được kỳ vọng, Hoàng Thiên lớn hơn 5 tuổi và là cầu thủ đẳng cấp ĐTQG duy nhất mà sân Pleiku sở hữu. Ở tuổi đôi mươi, Thiên đã được chinh chiến một hai kỳ SEA Games, được gọi lên ĐTQG thông qua cửa chính dưới thời HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Gạt một tiền đạo có cái chân trái cực dị này ra khỏi đội hình là một tính toán sai lầm của HLV Graechen, nhưng ông Tuấn đã kịp sửa chữa.

Cùng với Hoàng Thiên, các cựu binh như Văn Long, Trần Vũ, Út Cường, Minh Vương… được cất nhắc trở lại và đó là đòn bẩy để HAGL về đích an toàn ở mùa này. Ngoài Tuấn Anh giữ được vai trò (khi đá tiền vệ, lúc lùi sâu chơi trung vệ, tuỳ theo điều chỉnh), người ta không nhắc tới Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều hay Văn Sơn, Hồng Duy nữa.

Khi Công Phượng, Tuấn Anh xếp sau

Công Phượng là từ khoá tìm kiếm thuộc hàng “hot” nhất trong làng bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua. Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn…, cũng được kỳ vọng rất lớn; trong đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội bóng phố núi được cho là những bậc thầy điều phối ở vòng tròn giữa sân. Nhưng, Xuân Trường mờ nhiều hơn tỏ, còn Tuấn Anh đôi khi phải lùi về đá trung vệ, không còn là số 1 ở khu vực của mình.

Hụt hẫng nhất không phải bản thân “những đứa trẻ của bầu Đức”, chẳng phải Guillaume Graechen, mà phải là bầu Đức. Ông Đức đã kỳ vọng thật nhiều về những sản phẩm đào tạo ra để bán qua trời Âu hoặc chí ít cũng là thị trường Đông Bắc Á, nhưng do không thể chào bán cho ai nên phải tận thu ở V-League. Nhưng đến ngay sân nhà mà Công Phượng và đồng đội vẫn chưa chinh phục được, chưa phải số 1 thì đúng là đau đầu chứ chẳng chơi.

Kinh nghiệm và đẳng cấp chơi bóng đều không tự nhiên mà đến, nó cần môi trường phấn đấu và thời gian tích luỹ. Chỉ là, người trong cuộc có kiên nhẫn và nhìn ra điều đó hay không. Trước và có thể là sau mùa giải này, Hoàng Thiên nhiều khả năng sẽ theo bước những Đức Dương, Văn Nhiên, Vũ Anh Tuấn, Tuấn Mạnh, Thái Dương… toàn đương kim và cựu tuyển thủ QG cả, rời phố núi Pleiku nếu không đạt được hợp đồng gia hạn.

Và V-League 2016 mới là giải đấu của Công Phượng và đồng đội?!

6. Tính đến trước lượt trận cuối, HAGL đã có tổng cộng 6 chiến thắng, trước S.Khánh Hoà BVN, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, SLNA, Đồng Nai và Hà Nội T&T. 4/6 bại quân của đội bóng phố núi đều là những CLB đã hơn một lần vô địch V-League.

6. Với 6 bàn thắng ghi được (một nửa trong số đó đến từ các quả phạt đền), khá khiêm tốn với một tiền đạo được kỳ vọng lớn như Công Phượng, nhưng đó là thành tích làm bàn tốt nhất của một cầu thủ HAGL tại V-League 2015.

16. Đã có 16 cầu thủ khác nhau của HAGL lập công ở mùa giải năm nay, nhưng tổng số bàn thắng của đội bóng này chỉ là 32, thấp nhất trong số các đội bóng dự V-League 2015. Đây chính là lý do khiến HAGL thua nhiều hơn thắng.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm