18h30, N.SG - SHB.ĐN: Nỗi ám ảnh trở lại

16/03/2012 09:20 GMT+7 | V-League

* NCM, HTVC trực tiếp

(TT&VH) - Trọng tài (TT) Nguyễn Văn Quyết, 3 phút cuối trận đấu giữa N.SG và SHB.ĐN trên sân Thống Nhất mùa giải năm ngoái và 2 quyết định mang tính bước ngoặt được đưa ra: một từ chối quả phạt đền cho N.SG dù đội trưởng Tài Em rõ ràng là đã bị cản phá trái phép trong khu vực cấm địa SHB.ĐN và một còn lại, tặng cho những vị khách quả phạt đền ngay sau đó, khi Nirut có hành động kéo áo Ngọc Thanh trong vòng cấm ở đầu sân bên kia.

Tỷ số lúc đó đang là 3-3 và khi mà người của N.SG vẫn chưa dứt cơn giận vì pha phạm lỗi của Hải Lâm nhằm vào Tài Em được TT Quyết bỏ qua, thì ở tình huống phản công ngay sau đó, Ngọc Thanh đã rất tinh quái khiến Nirut sập bẫy. Nếu bắt bù, ông TT Quyết có thể đã khoát tay ra hiệu trận đấu tiếp tục. Nhưng vị TT này đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Thế mới điên tiết! Những tiếng chửi bới, lăng mạ TT từ khắp các khán đài và chai lọ (rất nhiều) cũng đã xuất hiện dưới đường piste.

“Tôi biết ông ấy (TT Quyết-PV) đã không ưa N.SG. Đây không phải là lần đầu tiên TT này đưa ra những quyết định hà khắc, như thể muốn giết chết đội bóng của tôi”, HLV N.SG khi ấy là ông Mai Đức Chung đã rất bức xúc ở buổi họp báo sau trận đấu.

1. Trở lại với quả phạt đền vào cuối trận cho SHB.ĐN, đội trưởng Minh Phương đã đứng trước lựa chọn rất khó khăn: đá vào cũng dở và đá ra ngoài còn dở hơn. Và điều gì đã diễn ra?! Minh Phương sút bóng không thể hiền hơn và trước đó dường như cũng kịp phát tín hiệu để thủ môn Đậu Ngọc Tân đổ người rất đúng hướng để vồ bóng. Đấy là người ta vẫn bán tín bán nghi thế, dù đàn anh Huỳnh Đức đã lên tiếng bảo vệ Phương sau đó.


Trận N.SG-SHB.ĐN năm ngoái đã nổi sóng dữ dội vì cách cầm còi của TT Văn Quyết. Ảnh: Quang Nhựt

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3, không những không vỡ mà còn về đích an toàn, như tiêu chí của những người tổ chức. Tuy nhiên, dư chấn của nó sẽ còn ghi trong biên niên sử của bóng đá VN. Và ngay lúc này, khi vấn nạn TT đang lên đến mức báo động, làm dậy sóng dư luận, nỗi ám ảnh cũ hiện về. Không chỉ bởi hoàn cảnh khó khăn (hệt như thời điểm cách đây gần một năm) của N.SG, mà mới đây, SHB.ĐN cũng kêu ca dữ dội, thậm chí làm đơn gửi lên BTC yêu cầu hoãn V-League 2012.

2. Dẫn quân trở lại Sài thành, HLV Lê Huỳnh Đức có thể đã không còn những hồ nghi về “một đội bóng phong trào” (như chính Đức từng phát biểu hồi năm 2010), khi N.SG đã tăng cường thêm rất nhiều tinh binh trong 2 năm qua. Nhưng, về mặt tổng thể của lối chơi, có lẽ hình ảnh của N.SG (dưới quyền HLV Phạm Công Lộc) cũng không cải thiện là mấy, thậm chí còn tệ hơn so với vốn đầu tư.

Trong khi Gaston Merlo và Quốc Anh đã ghi tổng cộng 10/18 bàn thắng cho SHB.ĐN tính tới trước lượt trận thứ 10, thì Quang Hải và Ricardo Alves dù chỉ mới có 2 bàn mỗi người, nhưng đã đứng đầu trong những người lập công cho N.SG. Ở SHB.ĐN, dường như ai cũng có thể ghi bàn, còn N.SG lại chơi như thể vật vờ, cầu may. Chưa hết, Quang Hải lại mới bị tái phát chấn thương cơ đùi sau trong một buổi tập. Khó khăn vì thế cứ chất chồng.

Một độ vênh quá lớn của hàng công 2 đội bóng với cùng một chức năng ghi bàn. Thế nên, người ta mới e rằng N.SG sẽ trở thành “bị bông” để các chân sút SHB.ĐN mặc sức công phá.

3. Vẫn có câu: “Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, nhưng với HLV Phạm Công Lộc kể từ ngày lên Sài Gòn nhận thách thức, dường như chỉ toàn chịu bĩ cực. Đội bóng vừa yếu, lại vừa thiếu con người, nên không biết bằng cách nào để vực dậy trở lại. Vị tướng xứ bưng biền đã bóng gió rằng, ông đang phải gánh chịu những hệ lụy của những người tiền nhiệm trong việc mua sắm vô độ, thiếu khoa học, nhưng với kha khá những bản hợp đồng về với NSG dưới thời ông Lộc chưa đáp ứng được yêu cầu, ông Lộc không thể nói là không liên đới. Đội bóng bết bát, vai trò của HLV trưởng là điều đầu tiên phải bàn tới.

Với Lê Huỳnh Đức thì thảnh thơi rồi. Chỉ cần chơi đúng với khả năng của mình, chiến thắng cho SHB.ĐN là trong tầm tay.

Dự đoán: 1-3 

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm