17h30 ngày 29/10: TP.HCM – Sài Gòn FC: Đòi nợ Công Vinh

29/10/2017 06:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau cuộc đua chức vô địch bất thành, Sài Gòn có dấu hiệu buông xuôi khi hòa 4 thua 1 trong chuỗi 5 trận gần nhất. Và có lẽ với họ động lực cho mùa giải năm nay chỉ là 1 trận thắng để trả món nợ đã thua lượt đi.

Trận “derby Sài thành” dù không có ý nghĩa gì nhiều với 2 CLB trên bảng tổng sắp lúc này nhưng riêng người trong cuộc, nó không đơn thuần là 3 điểm. Thậm chí trận chiến đó có thể xem là “được – mất” với cả 2 CLB trong mắt CĐV trong mùa bóng năm nay.

Đơn giản là bởi cả TP.HCM lẫn Sài Gòn đều không có sự khác biệt nào về tấm huy chương. Vị trí Sài Gòn có thể hơn TP.HCM cuối mùa, nhưng cũng không là gì nếu họ toàn thua TP.HCM ở cả 2 cuộc so tài trực tiếp.

Sài Gòn (đỏ) quyết đòi món nợ đã thua đội bóng của Công Vinh (trắng) ở lượt đi với tỷ số tối thiểu. Ảnh: Q.L
Sài Gòn (đỏ) quyết đòi món nợ đã thua đội bóng của Công Vinh (trắng) ở lượt đi với tỷ số tối thiểu. Ảnh: Q.L

Hơn ai hết, người trong cuộc hiểu rõ giá trị trận “derby” khi một bên được xem là “con ruột”, một bên bị gán ghép cho cái tên “con ghẻ” theo kiểu kỳ thị đội bóng từ nơi khác đến.

Hai CLB cùng thành phố nhưng tiêu chí hoạt động có sự khác biệt rõ rệt khi một bên TP.HCM xây dựng đội bóng ồn ào nơi hậu trường nhiều hơn và một bên “bóng đá thì trước tiên là bóng đá cái đã” như Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn tuyên bố.

Thành quả thì Sài Gòn đang chiếm thế thượng phong với lối chơi được đánh giá đẹp mắt, khó chịu hơn hẳn TP.HCM. Thầy trò Đức Thắng nếu kiên trì với mục tiêu, có thể thành tích của họ sẽ khả quan hơn thay vì buông bỏ quá sớm.

Tuy nhiên, cái không được của Sài Gòn ở giải năm nay là họ đã thua chính TP.HCM ở trận lượt đi. Thất bại tối thiểu hôm đó khiến HLV Đức Thắng phiền lòng chỉ trích V-League có quá nhiều mặt tiêu cực.

Trận đấu hứa hẹn sẽ không khoan nhượng tương tự những gì diễn ra ở lượt đi. Ảnh: Q.L
Trận đấu hứa hẹn sẽ không khoan nhượng tương tự những gì diễn ra ở lượt đi. Ảnh: Q.L

Không có nhiều duyên nợ nhưng tự khắc màu sắc của trận “derby” cùng thành phố khơi dậy cho 2 CLB ý thức màu cờ sắc áo. Đàn em của Công Vinh muốn một chiến thắng để mát mặt Quyền Chủ tịch vốn đã nhận không ít chỉ trích vì lối chơi nhạt nhòa năm nay.

Phía Sài Gòn, đương nhiên họ muốn trả cả gốc lẫn lãi những gì đã mất ở lượt đi, qua đó chứng minh ai mới là CLB số 1 Sài thành hiện tại.

Pháo sáng trong trận đấu giữa 2 đội ở lượt đi, trận lượt về 2 đội quyết tâm chứng tỏ mình trong mắt CĐV Sài Gòn. Ảnh: Q.L
Pháo sáng trong trận đấu giữa 2 đội ở lượt đi, trận lượt về 2 đội quyết tâm chứng tỏ mình trong mắt CĐV Sài Gòn. Ảnh: Q.L

Tương quan lúc này nghiêng không ủng hộ đội bóng của Công Vinh khi họ không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Robert vốn không mang bản năng sát thủ thật sự, trong khi Da Sylva giỏi sút phạt nhiều hơn đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm.

HLV Đức Thắng của Sài Gòn thì phấn khởi ra mặt khi ông đón nhận sự trở lại của nhiều trụ cột như Đình Trọng, Văn Triền.

18h00 ngày 15/10, Sài Gòn - Sanna Khánh Hòa: Tiếp tục mơ mộng

18h00 ngày 15/10, Sài Gòn - Sanna Khánh Hòa: Tiếp tục mơ mộng

Đứt mạch bất bại 11 trận liên tiếp, lãnh đạo CLB Sài Gòn vẫn không từ bỏ mục tiêu chạy đua vào tốp có huy chương trong mùa giải này. Nếu có 3 điểm trước đại diện miền Trung ở vòng này, mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo quen thuộc với thầy trò Đức Thắng.

Trận “derby” Sài thành dù diễn ra trong tình cảnh mọi thứ đã ngã ngũ nhưng cũng khó hấp dẫn vì lối chơi 2 đội chọn lối chơi rình rập, phòng thủ phản công tương đồng.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Đình Luật, Hữu Tuấn, Văn Hoàn, Minh Trung, Quang Nam, Mạnh Dũng, Victor, Quang Vinh, Robert, Da Sylva  

Sài Gòn: Đức An, Tiến Duy, Đình Trọng, Quốc Long, Hữu Thắng, Hoàng Thiên, Văn Thuận, Ngọc Duy, Văn Đại, Văn Triền, Patrick

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm